Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2019] Năm 2001, sau khi tôi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại vì tu luyện Đại Pháp, tôi nhận thấy rằng bản thân đã hình thành tâm sợ hãi và các ý nghĩ tiêu cực. Tôi cứ lo lắng không biết cựu thế lực có nắm lấy sơ hở của tôi và bức hại tôi lần nữa hay không. Tôi cứ băn khoăn không biết lúc nào cảnh sát sẽ đến bắt giữ tôi? Làm sao tôi có thể phản ứng lại nếu như họ xuất hiện? Với niệm đầu đó, tôi nhìn mọi việc rất tiêu cực và tôi đã luôn lo lắng về một sự việc xấu nào đó có thể xảy ra.

Gần đây tôi nhận ra rằng đó cũng chính là một dạng của bức hại. Tôi đã bị mắc bẫy trong trạng thái bị bức hại và điều này khiến cho tôi dễ dàng bị đánh bại và không thể làm gì khác để thay đổi mọi thứ.

Tôi đã không có nhận thức rõ ràng về vị trí của bản thân trong thời kỳ phi thường này. Tôi bị kẹt trong giai đoạn tu luyện cá nhân và thừa nhận sự an bài của cựu thế lực một cách bị động, vì thế điều này có thể trở thành cái cớ để cựu thế lực can nhiễu sự tu luyện của tôi và tạo thành các quan nạn để khảo nghiệm tôi.

Gần đây tôi có một thể ngộ sâu sắc hơn về những lời giảng của Sư phụ:

“Vào 20 tháng Bảy, 1999 tôi đã đẩy toàn bộ các học viên [theo học Đại Pháp] trước 20 tháng Bảy đến vị [trí] rồi, đẩy đến vị trí tối cao của chư vị”. (Giảng Pháp vòng quanh Bắc Mỹ)

Từ tu luyện cá nhân chuyển sang tu luyện thời kỳ Chính Pháp

Tôi hiểu rằng tu luyện của chúng ta đã được chuyển từ tu luyện cá nhân sang tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp. Sư phụ đã đẩy chúng ta đến vị trí bản nguyên của mình, nơi chúng ta là Vương Chủ của các thế giới mới. Sứ mệnh của chúng ta là trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

Mối quan hệ giữa học viên Đại Pháp và các chúng sinh là cứu độ và được cứu độ. Họ không nên bị bức hại và chịu đựng cuộc bức hại này. Nhưng cựu thế lực kia đã chọn chống lại Chính Pháp. Chúng đã gieo ác nghiệp và huỷ hoại vô lượng chúng sinh. Làm sao chúng có thể đủ tiêu chuẩn để khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp? Chẳng phải những Vương Chủ của các thế giới như chúng ta phải tiêu trừ cựu thế lực sao? Khi chúng ta hiểu được những bài giảng Pháp của Sư phụ và đặt định đúng vị trí của bản thân thì cuộc bức hại sẽ kết thúc.

Khi tôi nghĩ đến việc làm thế nào để có thể đạt được tiêu chuẩn của các thế giới mới? Sư phụ đã cho tôi biết rằng:

“Chúng tôi cũng giảng, nếu ai ai trong chúng ta cũng đều hướng nội mà tu, ai ai cũng tìm trong tâm tính của bản thân mình cho ra nguyên nhân ở tự mình đã không làm tốt, để lần sau làm cho tốt, khi thực thi đều nghĩ đến người khác. Như thế xã hội nhân loại sẽ biến đổi thành tốt, đạo đức cũng thăng hoa trở lại, văn hoá tinh thần cũng tốt lên, tình trạng trị an cũng tốt, có khi cũng chẳng còn cảnh sát nữa. Không cần ai quản, [mà] ai ai cũng đều tự quản, hướng tâm của bản thân mà tìm; chư vị thấy thế có tốt không. Như mọi người đã biết pháp luật ngày nay đang dần dần kiện toàn, dần dần hoàn thiện, nhưng có người vì sao vẫn làm điều xấu? Có pháp [luật] mà không [tuân] theo là sao? Chính là vì chư vị không quản được tâm của họ; lúc không nhìn thấy, họ vẫn làm điều xấu. Nếu như ai ai cũng đều hướng vào nội tâm mà tu, thì hiển nhiên sẽ khác hẳn. Cũng không cần chư vị chống đối lại những điều bất bình nữa”. (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Từ đoạn giảng Pháp này, tôi cảm thấy rằng cựu thế lực cũng chỉ giống như cảnh sát đi trừng trị những người phạm pháp. Khi đệ tử Đại Pháp thể hiện ra chấp trước cho chúng xem, thì trong con mắt của chúng, điều này cũng giống như là phạm pháp và chúng sẽ trừng phạt chúng ta bằng cách tạo ra các quan nạn. Cựu thế lực nghĩ rằng bắt chúng ta phải chịu đựng thống khổ vượt quan chính là đang giúp chúng ta bỏ đi chấp trước. Chúng đã đã thất bại trong việc nhận ra rằng loại “trừng phạt” đó không thể nào thay đổi được nhân tâm cũng như giúp các học viên đạt được tiêu chuẩn của thế giới mới.

Chúng ta đang tu luyện trong Đại Pháp. Chúng ta phải chủ động hướng nội tìm, tu luyện chính mình, xuất phát từ nội tâm để làm thật tốt, không có “cảnh sát” kia thì chúng ta vẫn có thể quản thật tốt bản thân mình. Chúng ta hình thành cơ chế “hướng nội tìm”, không có sự tồn tại của cựu thế lực thì chúng ta cũng vẫn đạt được tiêu chuẩn của vũ trụ mới. Mọi thứ đều là tự động, vì thế vũ trụ tương lai mới có thể không bại hoại hoặc không bị huỷ diệt.

Năng lượng của Chính Pháp giống như Sư phụ đã từng nói trong một bài giảng “kim cang bất hoại”. Đại Pháp huyền năng và rộng lớn vô biên, có thể thanh trừ ngay lập tức bất kể ý niệm xấu nào, vật chất bại hoại nào. Điều tôi cần làm là hoà mình vào trong Pháp và huyền năng vĩ đại của Đại Pháp sẽ thay đổi bản thân tôi.

Sau khi ngộ ra được Pháp lý này một cách rõ ràng, tìm lại được đúng vị trí của mình thì bản thân tôi tự khắc biến thành vĩ đại hơn, tà ác không còn là gì cả, sau này cũng sẽ không thể can nhiễu tôi được nữa. Giờ đây, chính niệm cứu người của tôi ngày càng mạnh mẽ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/1/388109.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/24/178560.html

Đăng ngày 24-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share