Bài viết của các phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-08-2019] Hôm Chủ Nhật, ngày 11 tháng 8 năm 2019, gần 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ sáu thành phố và quận ở phía Nam Đài Loan đã tụ họp tại Bình Đông. Các hoạt động diễn ra trong ngày của họ bao gồm đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của bản thân.

7bc2e7df0b7a4f331a267a708654ab53.jpg

Học Pháp tập thể theo nhóm lớn tại khuôn viên của một trường trung học tại Bình Đông, Đài Loan

f8434b45d0aa397c9fc2197b1d153647.jpg

Các học viên còn đọc các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp theo nhóm nhỏ

Trở lại tu luyện

Một số học viên đã thảo luận về những thể ngộ và vấn đề tu luyện mà họ từng gặp phải. Vĩ Thuần bắt đầu đọc Pháp và luyện công cùng mẹ từ khi cô còn nhỏ. Cô cho biết: “Dù tôi không biết tu luyện là gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được vẻ đẹp của Đại Pháp.” Cô đã từng học trường Minh Huệ dành cho trẻ em và tham gia nhiều hoạt động. “Tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất là cho mọi người biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Tuy nhiên, khi học trung học, Vĩ Thuần lại trở nên buông lơi. Cô theo đuổi thú vui tiêu khiển của người thường và hiếm khi đọc Pháp. “Tôi quên mất việc phản bổn quy chân, vốn là ý nghĩa thực sự của kiếp nhân sinh này,” cô nói. “Sau khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi mãi theo đuổi tiền và danh vọng.Tôi tranh đấu với người khác và rồi tôi gặp thất bại trong công việc. Khi đó, tôi nhận ra rằng những việc đã xảy ra chính là một gậy cảnh tỉnh của Sư phụ.”

“Tôi liền hạ quyết tâm rằng tôi phải quy chính bản thân và quay trở lại tu luyện,” cô Vĩ Thuần nói. Cô đã bắt đầu học Pháp và tham gia các hoạt động Đại Pháp.

Cô cho biết: “Giờ đây, tôi cố gắng cân bằng thời gian của mình cho công việc và các hoạt động Đại Pháp. Điều quan trọng hơn là hễ khi có mâu thuẫn với người khác, tôi đã bắt đầu hướng nội để tìm lỗi của bản thân. Khi gặp ma nạn, tôi có thể tĩnh tâm hướng nội và cố gắng loại bỏ chấp trước của mình. Tôi chỉ tập trung vào làm những gì mà một đệ tử Đại Pháp cần làm. Tôi cảm tạ Sư Phụ vì đã khích lệ tôi bước trở lại con đường tu luyện!”

Công việc truyền thông giúp hiển lộ ra các chấp trước

Cô Dung Gia là người biên tập và viết bài ở Thời báo Đại Kỷ Nguyên được hơn 10 năm. Cô chia sẻ: “Tôi đã sử dụng bút danh để xuất bản các bài báo cũng như làm tình nguyện viên toàn thời gian trong một thời gian dài. Bề ngoài, có vẻ như tôi không cầu danh vì người khác không hề biết tôi là tác giả. Nhưng năm nay, tôi lại phát hiện ra rằng tôi vẫn còn chấp trước vào danh. Mỗi lần sau khi bài nào của tôi được đăng, tôi sẽ chú ý xem nó đã được xem bao nhiêu lần rồi và liệu nó có thu hút độc giả hay không. Khi các biên tập viên khác chỉ ra sai sót trong các bài viết của tôi, tôi sẽ phàn nàn. Tôi biết tôi vẫn còn tâm tranh đấu.”

Cô tiếp tục: “Tôi đã tĩnh tâm đọc Pháp và nhận ra rằng tôi đã không buông bỏ được tâm ích kỷ.”

Gần đây, cô Dung Gia cũng đã phát hiện ra cô xem việc “làm các việc” như là tu luyện. “Khi tôi học Pháp hoặc luyện công, tôi thường nghĩ về công việc hàng ngày của mình, chẳng hạn như về những câu mà tôi cần viết lại. Tôi luôn mong những người khác khen ngợi tôi. Tôi có chấp trước hiển thị mạnh mẽ, điều này can nhiễu rất nhiều đến việc tu luyện của tôi.”

Cô nói: “Tôi cần trau dồi bản thân mình ở mọi phương diện và cần hướng nội trong mọi việc. Việc viết và chỉnh sửa các bài viết cũng cho tôi nhiều cơ hội tu luyện.”

Giảng chân tướng cho người Trung Quốc tại các điểm du lịch

Chợ đêm địa phương là một điểm du lịch nổi tiếng và là điểm đến của du khách Trung Quốc. Cô Thái Phượng đã tới đó để giảng thanh chân tướng. Cô cho biết: “Lúc đầu, tôi không biết nói chuyện với họ thế nào. Tôi chỉ giơ bảng chân tướng để cho họ xem thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và việc pháp môn này đã bị bức hại ra sao. Tôi sợ nói chuyện trực tiếp với họ. Các học viên khác đã khích lệ tôi ghi nhớ một số câu để bắt chuyện, và đó là quá trình mà tôi bắt đầu giảng chân tướng cho mọi người.”

“Lần đầu tiên, tôi đã rất lo sợ đến nỗi tôi quên hết các câu mà tôi đã thuộc lòng. Khi một người đàn ông người Trung Quốc dừng lại và bắt đầu đọc thông tin, tôi chỉ nhớ được là nói Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo với ông ấy, và tôi hỏi ông có muốn thoái Đảng không. Ông ấy không đáp lại, nhưng có một người đàn ông khác đang lắng nghe và lên tiếng: ‘Tên tôi là như vậy như vậy và tôi là thành viên của đảng cộng sản.’

“Lúc đầu, tôi không biết ông ấy có ý gì. Tôi chợt nhận ra và hồi hộp hỏi ông ấy: ‘Ông có muốn thoái Đảng bằng tên thật của mình không?’ Ông ấy nói được. Tôi đã rất vui và mừng cho ông ấy.”

Dần dần, cô Thái Phượng bớt căng thẳng và trở nên tự tin hơn. Ngày nào cô cũng tới chợ đêm và các điểm du lịch khác và nói chuyện chân thành với mọi người. Ban đầu, cô có thể thuyết phục khoảng 12 người Trung Quốc thoái Đảng mỗi tháng. Sau đó, mỗi tháng, cô đã có thể giúp đến 30, 70 rồi 100 người. Trong ba tháng qua, cô đã thuyết phục được hơn 300 người mỗi tháng.

“Tôi cảm thấy mình tràn đầy năng lượng sau khi nói chuyện với mọi người. Tôi nhẩm Pháp trên đường về nhà và tôi được đắm mình trong hạnh phúc mà Đại Pháp ban cho,” cô nói.

“Mọi việc và mọi người xung quanh tôi trở nên tích cực sau khi tôi bắt đầu tu luyện.”

Cô Tiểu Trăn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 6 tháng. Cô nói: “Tôi thật quá may mắn khi đắc được Pháp này.” Cô giải thích rằng chồng cô đã đánh bạc và lừa dối cô. Sau khi ly hôn, đầu gối cô Tiểu Trăn đã bị thương nặng trong một tai nạn xe hơi. Bác sỹ cho hay cô sẽ bị tổn thương thần kinh trong suốt quãng đời còn lại.

Sau khi nằm liệt giường trong ba năm, năm nay, cô Tiểu Trăn đã bắt đầu tu luyện. “Tôi rất trân quý cơ hội này,” cô nói, “Lời giảng của Sư phụ cảm động sâu sắc trái tim tôi. Giờ đây, tôi đã hiểu được mục đích thực sự của kiếp nhân sinh và tại sao tôi phải chịu đựng nhiều như vậy.”

Cô Tiểu Trăn không bao giờ bỏ qua một ngày mà không học Pháp hay luyện các bài công pháp. “Tôi đã học được cách xử lý mâu thuẫn. Đó là, tôi cần hướng nội tìm lỗi của mình một cách vô điều kiện.”

“Điều đáng ngạc nhiên là mọi thứ và mọi người xung quanh tôi đều đã trở nên tích cực. Bây giờ ngày nào tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Tôi có thể cảm nhận được sự từ bi hồng đại của Đại Pháp. Điều đó thật tuyệt vời,” cô chia sẻ.

Tầm quan trọng của việc phát chính niệm

Bà Lệ Trí, một giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu, chia sẻ trải nghiệm của bà trong việc hướng dẫn các học viên trẻ tuổi phát chính niệm, vốn là một trong ba việc mà Sư Phụ yêu cầu các học viên làm tốt.

Trước khi nghỉ hưu, bà Lệ Trí đã thành lập một nhóm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cho học sinh lớp hai. Trước sự ngạc nhiên của bà, thiên mục của một số em đã được khai mở ngay trong lần đầu tiên chúng luyện các bài công pháp. Chúng kể với bà rằng chúng đã thấy những nhân tố bất hảo cố gắng can nhiễu chúng khi chúng luyện công, điều đó khiến các em không thể tĩnh lại được.

Vì vậy, bà Lệ Trí đã dạy bọn trẻ cách phát chính niệm. Những đứa trẻ đó nói rằng chúng thấy những nhân tố tiêu cực này hoàn toàn đã bị giải thể.

Bà Lệ Trí cùng các em nhỏ này tu luyện trong nhiều năm. Nhiều em trong số đó kể với bà những gì chúng nhìn thấy bằng thiên mục ở các không gian khác, đặc biệt là những gì chúng nhìn thấy trong khi phát chính niệm. Bà nhận thức được sâu sắc tầm quan trọng và uy lực của việc phát chính niệm.

Bà nhớ rõ rằng có một đứa trẻ kể với bà rằng những học viên tu luyện tốt đều tỏa ánh sáng vàng kim ở các không gian khác, và những thứ xấu không dám can nhiễu họ. Hễ những học viên đó nhìn vào những thứ xấu kia, chúng liền bị giải thể.

Từ những trải nghiệm này, bà Lệ Trí nói bà thấy được tầm quan trọng của việc học Pháp tốt và tu luyện bản thân thật tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/13/391414.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/17/178923.html

Đăng ngày 24-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share