Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Atlanta

[MINH HUỆ 19-08-2019] Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vùng Đông Nam Hoa Kỳ năm 2019 diễn ra vào ngày 17 tháng 8 vừa qua tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Sự kiện này được tổ chức tại Tòa thị chính Alpharetta, và 14 học viên đã chia sẻ kinh nghiệm của họ về việc giảng chân tướng và đề cao trong tu luyện. Những người tham dự Pháp hội đến từ các tiểu bang Georgia, Alabama, Tennessee, Mississippi, Nam Carolina và các tiểu bang lân cận khác.

16d95c0cf6f06041b35889a56808dc96.jpg

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vùng Đông Nam Hoa Kỳ

Đề cao tâm tính

Từ khi đến Hoa Kỳ, ông Lưu làm một tài xế xe buýt. Mỗi khi ông thấy số tiền không phải của mình, ông lại nhớ mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và không lấy nó. Tuy nhiên, ông nhận thấy ngữ điệu và ngôn từ của ông không phải lúc nào cũng từ bi khi nói chuyện với hành khách. Ông chia sẻ: “Từ nhỏ tôi đã như vậy rồi, nhưng bây giờ, tôi cần phải thay đổi vì tôi là một học viên.”

Ông Tạ đến từ Atlanta kể về một số rắc rối mà ban đầu tưởng chừng không đáng kể. Ông nhận xét: “Khi đào sâu hơn nữa vào những việc này, tôi biết chúng không hề đơn giản, vì chúng làm nổi lên một số phương diện quan trọng mà tôi cần phải cải thiện.” Khi nhìn thấy các học viên khác nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và giải thích lý do thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để có một tương lai tốt hơn, ông nhận ra rằng có một khoảng cách giữa ông với họ và ông cần phải đề cao. Điều quan trọng hơn là ông chưa có được tâm thanh tịnh và lòng từ bi để cứu người. Một lần khác, ông có một khảo nghiệm về chấp trước vào lợi ích vật chất. Bởi vì ông có thể buông bỏ nhân tâm, tất cả số tiền mất đã lấy lại được một cách thần kỳ thông qua nhiều cách khác nhau.

Cô Vương đến Atlanta một năm trước. Hai mẹ con cô bắt đầu tu luyện vào năm 1996. Cô đã gặp một vài học viên khác chạc tuổi của cô ở Atlanta. Cô nói: “Khi làm việc cùng họ, để có thể cùng nhau tu luyện tinh tấn, tôi nhận ra điều then chốt là giải quyết các vấn đề bằng tâm từ bi, chứ không phải cảm xúc hay tình cảm.”

Ông Lữ đến từ Atlanta cho biết ông học được rằng một học viên nên chú ý cư xử tốt và nhất quán cả trong nhà lẫn ngoài xã hội. Một ví dụ là ông đối xử với người khác tốt hơn đối với vợ mình. Ông giải thích: “Điều đó không đúng, bởi vì tôi chưa thật sự chân thành.”

Ông Lỗi là một chuyên gia vũ khí, ông nhận thấy Pháp Luân Đại Pháp rất sâu sắc và là một môn khoa học thật sự. Khi nói chuyện với những người bạn có học thức cao về Pháp Luân Đại Pháp, ông thấy rằng nhiều người không đồng ý với cuộc bức hại ở Trung Quốc nhưng không sẵn lòng chấp nhận môn tu luyện theo góc độ khoa học. Một ngày nọ, ông đọc đoạn Pháp sau:

“các lạp tử lớn nhỏ khác nhau tổ [hợp] thành các sinh mệnh lớn nhỏ khác nhau cũng như các thế giới lớn nhỏ khác nhau hiện hữu khắp nơi trong thiên thể vũ trụ. Đối với các sinh mệnh ở trên bản thể các lạp tử ở tầng thứ khác nhau mà nói, thì lạp tử của tầng lớn hơn một mức chính là các vì sao trên bầu trời của họ, tầng tầng đều như thế. Đối với sinh mệnh các tầng vũ trụ mà nói thì là vô cùng vô tận.” (Luận ngữ – Chuyển Pháp Luân)

Ông có được thể ngộ mới về cách giải thích Pháp Luân Đại Pháp cho các học giả phù hợp với quan niệm của họ.

Tầm quan trong của việc học Pháp và luyện công

a37507592d41dcaeb278040ae1337ea7.jpg

3abe8527ab2a68b68080374edc59e23d.jpg

14 học viên trình bày kinh nghiệm của họ tại Pháp hội.

Ông Tôn, đến từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, đã điều phối việc quảng bá Thần Vận trong vài năm. Khi mọi việc diễn ra không như mong đợi, ông thường hướng nội để cải thiện tâm tính của mình. Theo đó ông đã thể ngộ sâu sắc hơn về việc cứu người và tầm quan trọng của việc học Pháp. Ông hồi tưởng lại: “Đặc biệt là khi tôi bận rộn với việc quảng bá Shen Yun hoặc có rất nhiều việc phải làm, chất lượng học Pháp của tôi kém đi.” Ông nói vấn đề này đã tồn tại trong vài năm. Nếu không học Pháp tốt, tình trạng tu luyện của ông không tốt, khiến ông không thể hướng nội và xác định vấn đề của bản thân.

Ông Trần, đến từ Nam Carolina để tham dự Pháp hội, cũng nhận ra mối liên hệ giữa việc cứu độ chúng sinh và tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp. Ông bước vào tu luyện vào năm 1998, và trong những năm qua ông đã tham gia nhiều hạng mục. Ông nói: “Thông qua các quan nghiệp bệnh, tôi ngộ được tầm quan trọng của việc học Pháp và luyện công. Chúng ta không thể bỏ lỡ việc học Pháp chỉ vì bận rộn với các hạng mục.”

Cô Trương chia sẻ về một bài học mà cô từng thể nghiệm. Dạo cô còn ở trường điều dưỡng, không hiểu sao cô đã trượt kỳ thi cuối cùng. Cô đã nghĩ rằng, miễn là cô luôn giữ Đại Pháp trong tâm và làm tốt ba việc, Sư phụ sẽ giúp cô đạt điểm cao. Cô giải thích: “Nhưng tôi không biết rằng khi tôi có tâm truy cầu mạnh mẽ và cầu Sư phụ giúp tôi vượt qua kỳ thi, thì sẽ không thực hiện được.” Điều này khiến cô nhớ đến điều Sư phụ giảng:

“Có người không hiểu điều ấy; sư phụ đã dặn họ không thể cầu, không thể cầu; họ không tin, cứ một mực truy cầu; và kết quả thu được [hoàn toàn] ngược lại.” (Bài giảng thứ hai – Chuyển Pháp Luân)

Từ bài học này, cô ngộ rằng việc làm mọi việc mà không truy cầu là rất quan trọng vì bất kỳ suy nghĩ bất thuần nào cũng có thể khiến nỗ lực của mình bị thất bại.

Học viên mới: Sức mạnh của Chân – Thiện – Nhẫn

Cô Chloe đến từ Việt Nam đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hai năm. Trong thời gian này, cô nhận ra nhiều chấp trước của bản thân liên quan đến mỹ phẩm, thực phẩm và sức khỏe. Nhờ không ngừng học Pháp, cô được đắm mình trong Pháp. Cô nói: “Đại Pháp đã trở thành một phần cuộc sống của tôi, dẫn dắt tôi thành một người tốt hơn. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn dạy cho tôi điều gì đúng và sai. Điều đó thật quý giá và có tác động mạnh mẽ, và tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý.”

Cô Melina, đến từ Atlanta, bắt đầu tu luyện vào tháng 11 năm 2017. Cô rất hài lòng khi bước vào tu luyện và hy vọng rằng theo thời gian, cô sẽ ngày càng tinh tấn hơn. Cô nói: “Bây giờ tôi biết rằng mọi chuyện không xảy ra như thế. Chúng ta phải bảo trì chính niệm mạnh mẽ trong mọi lúc – nếu không, tâm trí chúng ta có thể dễ dàng bị phân tâm hoặc lạc hướng.”

Cô Vân đến từ Việt Nam cũng trở thành một học viên hai năm trước. Cô đã đến Washington, D.C., vào tháng 7 để dự lễ mít-tinh và diễu hành, nhưng cô cảm thấy mệt vì nắng nóng. Nhận thấy các học viên xung quanh đều rất phấn chấn trong sự kiện này, cô tự hỏi tại sao mình lại khác biệt vậy. Cô nói: “Đây là một sự kiện Pháp Luân Đại Pháp và chúng tôi ở đây để nói với nhiều người hơn để họ nhận được lợi ích từ Đại Pháp. Ngoài ra, Sư phụ đã ban cho tôi cơ hội này để đề cao thông qua việc vượt qua khó nạn. Với tất cả những điều tốt đẹp trong một cơ hội quý giá như vậy, tôi lại không trân trọng, hạnh phúc và hăng hái như họ sao?”

0eebb09be5abc5962eabce5c5f00add4.jpg

Pháp hội kết thúc lúc 5 giờ chiều, các học viên chụp ảnh tập thể và bày tỏ lòng cảm ân với Sư phụ Lý vì cơ duyên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/19/2019年美东南法轮大法法会召开-391674.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/21/178995.html

Đăng ngày 23-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share