Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-07-2019] Tháng 3 năm 2016, cảnh sát huyện Tuân Nghĩa đã bắt giữ ông Trương Thọ Cương, một người dân địa phương vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị bức hại ở Trung Quốc từ năm 1999. Tuy nhiên, chính quyền không hề thông báo cho gia đình ông Trương về việc bắt giữ này mãi cho đến tận tháng 5, khi nhân viên trại giam gọi điện yêu cầu người nhà đem quần áo vào cho ông. Gia đình ông Trương đã thuê luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông. Đến tháng 6 khi luật sư đến trại giam để gặp ông Trương, ông đã giải thích cho luật sư về tình huống của mình và khẳng định bản thân mình vô tội.

Trước lần này, ông Trương từng bị bắt giữ và tra tấn hai lần trong vòng sáu năm. Khi ông bị bắt lần đầu, con trai ông chưa được 10 tuổi và trong suốt sáu năm trời khi ông bị giam giữ, cậu bé phải mượn tiền bà con khắp nơi để sống tạm qua ngày.

Khi cha được thả lần hai, cậu bé đã trở thành một thiếu niên. Họ phải bán nhà để trả hết nợ nần, cuộc sống vất vả muôn phần và không có nguồn thu nhập ổn định. Quản lý cũ của ông Trương đã đình chỉ lương hưu kể từ lần đầu ông bị bắt vào năm 2001. Con trai ông lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi gần đây ông lại bị bắt giam.

Ông Trương kể lại:

Một tháng sau khi bắt đầu tu luyện, mọi bệnh tật hành hạ tôi trong nhiều năm qua đã biến mất. Tôi về hưu năm 2000 ở Cục Thể dục thể thao thành phố Tuân Nghĩa, tôi và con trai sống chủ yếu nhờ vào lương hưu.

Khi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào tháng 11 năm 2001, cảnh sát bắt và tạm giam tôi bảy tháng để thẩm vấn. Sau đó tôi bị giam giữ phi pháp và tra tấn suốt năm năm ở nhà tù Đô Quân. Mỗi ngày đều phải lao động khổ sai hơn 10 tiếng.

Trong một lần bị biệt giam, tôi bị trói vào giường suốt bảy ngày vì từ chối chuyển hóa. Khi tôi tuyệt thực để phản đối, bác sĩ nhà tù bức thực tôi bằng cách đổ bột bắp pha muối mặn qua lỗ mũi. Cảnh sát đã đánh đập và ra lệnh các tù nhân khác giám sát tôi liên tục.

Lần khác, sau khi bị cách ly và tra tấn suốt 10 ngày, răng tôi lung lay nên phải tự nhổ đi vài chiếc vì đau đớn không chịu nổi. Cảnh sát bắt tôi ngồi trên chiếc ghế cao sáu phân trong nhiều ngày, khiến toàn thân tôi sưng phù và huyết áp tăng cao.

Sau khi được thả vài năm, chính quyền lại tìm bắt tôi lần nữa. Năm 2010, tôi bị đưa đi lao động cải tạo vì giảng chân tướng về cuộc bức hại phi pháp.

Do bị tra tấn, huyết áp của tôi tăng cao nghiêm trọng trong một năm. Vì sợ gánh hậu quả nên chính quyền đã ra lệnh thả tôi vào tháng 3 năm 2011.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/11/331197p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/19/157878.html

Đăng ngày 22-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share