Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 26-09-2016] Một người về hưu ở tỉnh Đông Thành phát hiện tài khoản hưu trí của mình chẳng còn gì cả. Sau khi kiểm tra hồ sơ công tác, ông Vương Thụ Tường, người có 30 năm tuổi nghề ở Cục Cảnh quan và Tiện ích đô thị Bắc Kinh chỉ được ghi nhận có hai năm chín tháng làm việc.

Điều gì đã xảy ra với 27 năm thâm niên công tác của ông Tường?

Trung tâm hỗ trợ tài năng quận Đông Thành báo với vợ ông Vương rằng, cảnh sát từng lấy sổ ghi chép và đánh tráo hồ sơ của ông Tường.

Khi bà Vương đến sở cảnh sát để làm rõ sự việc, thì họ thừa nhận đã sửa hồ sơ và hứa bồi thường 30.000 tệ nhưng từ chối sửa lại hồ sơ cho đúng. Bà Vương không chấp nhận đề nghị và đang làm việc với luật sư để đòi lại quyền lợi hợp pháp cho chồng.

Ông Vương bị kết án bốn năm ở nhà giam Tiền Tiến vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Ông nghi ngờ rằng cảnh sát đã trả thù vì ông không từ bỏ Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Lời đe dọa 16 năm trước

Lần bắt giữ đầu tiên là vào 13 tháng 3 năm 2000, ông Vương bị câu lưu 24 ngày vì giăng biểu ngữ ủng hộ Pháp Luân Công ở quảng trường Thiên An Môn. Sau đó, hai cảnh sát Lưu Lợi và Lưu Vũ Tân đến tận nhà ông để sách nhiễu và đe dọa “Nếu ông còn tiếp tục tu luyện thì chúng tôi sẽ khiến tuổi già của ông không được yên ổn đâu.”

Những năm về sau, ông Vương bị bắt thêm vài lần nữa. Ngày 5 tháng 12 năm 2000, ông bị kết án ba năm rưỡi tù giam. Gần đây nhất, ông bị bắt vào tháng 10 năm 2014, và bị tòa kết án bốn năm tù vào ngày 16 tháng 12 năm 2015.

Đơn vị sa thải ông Vương vào năm 2000, lúc đó ông đã công tác tại đó được gần 30 năm.

Bà Vương cũng là học viên từng bị bắt nhiều lần và bị mất việc. Cách đây hai năm, khi ông Vương bị giam, bà phải sống nương tựa vào người thân.

Ngày 3 tháng 9 năm 2016, khi ông Vương đến tuổi về hưu, vợ ông đã thay ông đến Trung tâm hỗ trợ tài năng quận Đông Thành để nộp đơn hưởng trợ cấp hưu trí thì phát hiện thẻ lương hưu của ông hoàn toàn không có tiền. Trong phần hồ sơ cá nhân cho thấy, ông Vương chỉ mới làm việc được hai năm chín tháng nên lương hưu về cơ bản là không có gì.

27 năm làm việc của ông Vương đã đi đâu, liệu có liên quan đến lời đe dọa của cảnh sát năm xưa: “Nếu ông còn tiếp tục tu luyện thì chúng tôi sẽ khiến tuổi già của ông không được yên ổn đâu.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/26/27/335498.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/6/159429.html

Đăng ngày 22-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share