Bài viết của một học viên tại Minnesota

[MINH HUỆ 16-08-2019] Gần đây, ông Ryan Winkler, lãnh đạo đa số của Hạ viện bang Minnesota, đã viết thư cho các quan chức thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, nhằm bày tỏ quan ngại của ông về sự an toàn của bà Tôn Lan Anh cũng như các học viên Pháp Luân Công khác đang bị giam giữ ở Trung Quốc.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bao gồm các bài công pháp nhẹ nhàng và sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp môn tu luyện này vào tháng 7 năm 1999.

Yêu cầu khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho bà Tôn

Bà Tôn, 60 tuổi, là một cư dân của huyện Quán Đào, tỉnh Hà Bắc. Tối ngày 3 tháng 6 năm 2019, Lý Tuấn Sơn ở Phòng An ninh Nội địa Quán Đào cùng 14 công an khác đã đột nhập vào nhà bà và tịch thu đồ đạc cá nhân của bà. Ngày hôm sau, Lý và các công an khác lại đến để bắt giữ bà, buộc bà Tôn phải trốn khỏi nhà.

ff138d5e24079d99bf9459c9aa55e4f1.jpg

Ông Ryan Winkler, lãnh đạo đảng đa số của Hạ viện Minnesota

cc8bf4233e07cc3f1e5e76fc67d0872c.jpg

Thư của nghị sỹ Ryan Winkler gửi các quan chức Trung Quốc về học viên Pháp Luân Công Tôn Lan Anh

Bức thư của ông Winkler được gửi tới Trương Duy Lượng, Chủ tịch Thành phố Hàm Đan và ông Mạnh Phàm Hùng, Chủ tịch Huyện Quán Đào (Quán Đào là một huyện thuộc thành phố Hàm Đan).

Ông viết: “Là lãnh đạo đảng đa số của Hạ viện bang Minnesota, tôi quan ngại về chính sách của chính phủ Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp / Pháp Luân Công. Tôi viết thư mong nhận được sự giúp đỡ của các ông đối với trường hợp của bà Tôn Lan Anh, người có con gái là công dân Hoa Kỳ đang cư trú tại Minnesota”.

Trong khi gia đình bà Tôn lo lắng về nơi ở và sự an toàn của bà, Lý lại đưa tên bà Tôn vào danh sách “truy nã” của cảnh sát. Ông Winkler viết: “Có thể hiểu được rằng, con gái bà Tôn và nhiều người khác nữa đang hết sức quan tâm đến sự an nguy và sức khỏe của bà ấy. Qua bức thư này, tôi kính mong nhận được sự giúp đỡ của các ông để bà Tôn Lan Anh lập tức được về nhà an toàn.”

Nhiều học viên bị ảnh hưởng

Với tư cách là trưởng Phòng An ninh Nội địa Quán Đào, Lý chịu trách nhiệm trong việc ngược đãi nhiều học viên Pháp Luân Công trong huyện. Sau khi cô Thạch Vấn Hồng bị bắt vào ngày 20 tháng 1 năm 2017, Lý không chỉ tống tiền cô 30.000 Nhân dân tệ mà còn yêu cầu cô phải báo cáo với cảnh sát hàng ngày, ngay cả sau khi cô được thả vào ngày 2 tháng 2 năm 2017.

Ngày 12 tháng 1 năm 2017, hai học viên khác là bà Quách Ngọc Anh và bà La Thu Hà đã bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cả hai bà đều bị giam trong tám ngày và bị phạt tiền. Bà Quách phải nộp 10.000 Nhân dân tệ, còn số tiền bà La phải nộp là hơn 20.000 Nhân dân tệ.

Một số học viên đã qua đời vì cuộc bức hại. Ngày 16 tháng 7 năm 2011, sau khi Lý và các cảnh sát khác bắt giữ bà Hác Ngọc Chi, họ đã lục soát nhà bà và đưa bà đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Thạch Gia Trang. Các lính canh nhốt bà trong phòng biệt giam và đánh đập bà. Khi sức khỏe của bà xấu đi, họ vẫn tiếp tục bắt bà làm việc và xúi giục các tù nhân khác hành hạ bà. Bà Hác đã chết trong trại lao động vào ngày 6 tháng 9 năm 2012, ở tuổi 58.

Trong thư gửi các quan chức chính phủ, ông Winkler đề cập đến việc tôn trọng nhân quyền cơ bản đối với các học viên Pháp Luân Công khác: “Tôi đánh giá cao mọi hỗ trợ của các ông đối với bà Tôn Lan Anh và gia đình bà ấy, cũng như những người chỉ đơn thuần mong muốn được thực thi các quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp như đã được nêu trong Hiến pháp Trung Quốc.”

Những người chịu trách nhiệm chính:

Lý Tuấn Sơn (李俊山), trưởng Phòng An ninh Nội địa Quán Đào: + 86-13932067323

Từ Tỉnh Quân (徐省军), phó Phòng Cảnh sát Quán Đào, người phối hợp chặt chẽ với Lý để thực hiện cuộc bức hại: + 86-15832011988

Các bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/12/388626.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/14/389971.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/16/391538.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/20/178974.html

Đăng ngày 22-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share