[MINH HUỆ 01-07-2019] Trong Văn hóa Thần truyền Trung Hoa, sấm sét là sức mạnh và là công cụ mà Thần dùng để giám sát công lý trên cõi nhân gian. Khi quan chức và người dân sống đạo đức cao thượng, họ sẽ được Thiên thượng phù hộ ban cho mưa thuận gió hòa. Nhưng nếu con người hành động chống lại đồng loại và làm điều xấu, Thần sẽ sử dụng sấm sét để cảnh cáo và trừng phạt những kẻ phạm tội ác.

Và điều ấy luôn như vậy từ thời cổ đại cho đến ngày nay.

Những ví dụ từ thời cổ đại

Trong Hồng Phạm (Ngũ Hành Truyện) có chép: “Sấm sét giống như một vị vua. Hướng vào trong có thể trừ hại, xuất ra ngoài có thể làm hưng thịnh lợi ích cho vạn vật”. Trong Xuân Thu Hiệp Thành Đồ có nói: “Hiên Viên Hoàng Đế là thần chủ về sấm và mưa”.

Người thời cổ đại tin rằng sấm sét là cách mà Thiên thượng dùng để cảnh cáo và trừng phạt tội lỗi của con người. Những người bị sét đánh là những người phớt lờ lời răn mà tiếp tục làm sai. Dưới đây là các ví dụ.

Võ Ất bắn trời, sét đánh chết ngay

Võ Ất là vua thứ 28 nhà Thương giai đoạn 1147 TCN đến 1112 TCN. Ông ta là người kiêu ngạo, liều lĩnh và tàn nhẫn. Các quan khuyên ông ta nên tôn kính thần linh và thiên nhân, nhưng ông ta không nghe. Thay vào đó, ông cho làm một hình nộm gỗ và gọi đó là “thiên thần”. Sau đó ông ta chơi cờ với một viên quan đóng vai đại diện cho “thiên thần”. Vì sợ làm mất lòng nhà vua, nên viên quan thường xuyên thua. Võ Ất sau đó hạ nhục “thiên thần” vì sự thua cuộc đó.

Thêm vào đó, Võ Ất treo một túi da chứa đầy máu trên cao và bắn tên vào, gọi đó là “Bắn Trời” (xạ thiên).

Vào năm thứ năm Võ Ất cai trị, ông ta đi săn ở vùng đất giữa Hoàng Hà và sông Vị Thủy. Trời bỗng nhiên kéo mây mưa tới và ông ta bị sét đánh chết.

Bà mụ độc ác, thề độc ứng ngay lên thân

Vào năm Càn Long thứ 57 đời Thanh (1792), với sự giúp sức của một bà mụ, một cặp vợ chồng hiếm muộn nọ ở tỉnh Liêu Ninh đã sinh hạ được một đứa con trai. Sáng hôm sau, người cha phát hiện bốn thỏi bạc mà ông để dưới gối đã không cánh mà bay.

Nghi ngờ rằng bà mụ đã lấy chúng, người cha nói với bà ta: “Hai thỏi bạc trong đó là dành cho bà. Nếu bà có lấy hai thỏi kia thì trả lại tôi để tôi dùng cúng cho các vị thần mừng đứa con mới chào đời?” Bà mụ giận dữ và nguyền rủa ông ta, nói rằng: “Nếu ông nói oan cho tôi, con ông sẽ chết; nếu tôi lấy cắp bạc, tôi sẽ bị sét đánh chết.”

Người cha đành trở về nhà tay không. Ba ngày sau, gia đình nhờ bà mụ đến tắm cho em bé. Bà mụ không đến, nhưng con gái của bà ta đã đến. Đêm đó, em bé chết bất đắc kỳ tử. Hai vợ chồng khóc nức nở an ủi nhau trong đau buồn. Sau đó, họ chôn cất đứa bé trên đồng. Những người hàng xóm chứng kiến sự việc xảy ra đã nói với nhau: “Có vẻ như bà mụ đã đúng”.

Không lâu sau, trên trời có những tiếng sấm sét kỳ lạ và kèm theo đó là mùi lưu huỳnh nồng nặc trong không khí. Theo cái mùi đó, mọi người tìm đến cánh đồng và nhìn thấy bà mụ và cô con gái, cả hai quỳ trên mặt đất và đã bị sét đánh chết. Mỗi người đang cầm hai thỏi bạc trên tay.

Sau đó, họ nghe thấy tiếng khóc phát ra từ nơi đứa bé đã được chôn cất. Họ tìm thấy đứa bé vẫn còn sống, với một cây kim dính ra khỏi rốn. Ngay khi đó, cha mẹ cháu bé mới phát hiện ra rằng con gái bà mụ đã đâm đứa bé bằng cây kim trong khi tắm và đã khiến cho đứa bé bị tê liệt tạm thời.

Người làng đã chứng kiến hay nghe sự việc đều kinh ngạc và họ đã biết ai đúng ai sai.

Thành viên hội Illuminati bị sét đánh

Các nhà nghiên cứu hiện đại đã phát hiện rằng chủ nghĩa cộng sản đã bắt nguồn từ hội Illuminati, một hội kín thành lập ở Bavaria vào năm 1776. Cha đẻ của nó, Adam Weishaupt, đang tích cực chuẩn bị cho cách mạng Pháp. Vào tháng Bảy 1785, ông ta đã viết ra kế hoạch của mình trong một cuốn sách và đưa cho Jacob Lanze để giao cho các thành viên Illuminati ở Pháp.

Tuy nhiên, trên đường đi giao sách, Lanze đã bị sét đánh chết. Nhà chức trách tìm thấy tài liệu và bàn giao cho chính phủ. Nhiều sách, tài liệu và thư từ đã bị tịch thu. Năm 1786, chính phủ Bavaria đã xuất bản những tài liệu này trong một cuốn sách và sau đó được phổ biến đến các chính phủ khác ở châu Âu, bao gồm cả Pháp, để cảnh báo họ về mối nguy hiểm sắp xảy ra.

Những lời chứng thực tiếp theo của các nhà lãnh đạo Illuminati đã xác nhận rằng ý định của họ là lật đổ nhà thờ và nhà nước. Nhưng công chúng đã không chú ý đến điều này vì nghĩ rằng nó quá khó tin để có thể là sự thật. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Illuminati sau đó đã bị bắt giữ. Vào năm 1787, một tuyên bố đã được ban hành rằng bất kỳ ai bị phát hiện đi tuyển mộ thành viên cho tổ chức tà ác này sẽ bị xử tử. Thật không may, Illuminati đã bí mật lan sang Pháp vào năm 1787 và sau đó gây ra cuộc Cách mạng Pháp năm 1789.

Illuminati điều khiển Câu lạc bộ Jacobin nơi tập hợp các nhà cách mạng Pháp và Nikolai Lenin sau đó tuyên bố: “Chúng tôi, những người Bolshevik, là những người Jacobin của thế kỷ XX …”

Những người bức hại Pháp Luân Công bị sét đánh

Từ Pháp, Nga rồi đến Trung Quốc, chủ nghĩa cộng sản đã gây họa cho mọi người ở bất cứ nơi nào nó lan tới. “Cửu Bình Cộng sản Đảng”, một cuốn sách xuất bản năm 2004, đã nêu chi tiết về những thảm họa xảy ra ở Trung Quốc kể từ khi Đảng Cộng sản lên nắm quyền, bao gồm cả cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Tương tự như những gì đã xảy ra trong thời cổ đại, những người đàn áp Pháp Luân Công và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.

Phó giám đốc Sở tư pháp bị sét đánh chết năm 48 tuổi

Trần Cảnh Cường là cựu phó giám đốc tòa án huyện Khang Bình tỉnh Liêu Ninh. Vào ngày 12 tháng 11 năm 2009, cảnh sát bắt giữ các học viên Pháp Luân Công gồm có Vương Kim Phượng, Vương Tuyết Khôn, Lý Hiểu Bình ở quận Khang Bình. Trần và Phạm Bân, chánh án tòa hình sự đã thông đồng nhau xử Vương Kim Phượng bảy năm tù giam, Lý Hiểu Bình ba năm và Vương Tuyết Khôn ba năm cộng với năm năm án treo.

Cả Trần và Phạm đều bị bắt giam năm 2010 vì tội nhận hối lộ. Trần đã sử dụng tất cả các mối quan hệ của mình nhằm thoát tội nhưng vẫn bị kết án ba năm tù giam và ba năm án treo và bị sa thải. Vào ngày 15 tháng 8 năm 2014, khi ông ta đang câu cá trên một cái hồ gần đó thì bị sét đánh chết. Khi đó, ông ta chỉ mới 48 tuổi.

“Thiên thượng không trừng phạt sai người”

Uông Thu Bình từng là Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Tinh Tử và đồng thời là giám đốc công an huyện. Ông ta đã tham gia vào việc bức hại và phải chịu trách nhiệm về việc học viên Trầm Thanh Tú và những học viên Pháp Luân Công khác bị kết án tù. Thêm vào đó, học viên Ngô Vĩ Bình cũng do ông ta mà bị đưa vào trại lao động cưỡng bức.

Ngày 20 tháng 7 năm 2010, Uông bị sét đánh bị thương ở Tô Gia Đáng và phải đưa đến bệnh viện. Một người làng lớn tuổi nói: “Ông trời đánh chẳng sai người bao giờ”.

Bài học cảnh tỉnh

Bỉnh Quế Đường, 56 tuổi ở thôn Tự Khẩu, tỉnh Sơn Đông, đã tố cáo một học viên với cảnh sát và khiến người học viên này bị bắt.

Anh ta cũng không cho bà Lưu Ngọc Liên học Pháp Luân Công bằng cách lấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân của bà và xé nát, mặc cho bà Lưu và các học viên khác khóc và van xin anh ta đừng làm thế.

Vào năm 2000, khi Bỉnh cùng với vợ đang làm việc trên đồng thì một luồng sét đã đánh trúng vào hai vợ chồng họ. Bỉnh khóc và nói: “Tôi chắc đã làm điều gì xấu phạm đến Thiên lý rồi!”

Có lẽ vì Bỉnh đã nhận ra điều xấu mình làm, nên hai vợ chồng chỉ bị bỏng ở phía trước cơ thể và vẫn còn sống.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), thông qua các cuộc vận động chính trị đã gây ra cái chết của ít nhất 80 triệu người. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 330 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng (đảng, đoàn, đội) để lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/1/389431.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/18/178483.html

Đăng ngày 19-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share