Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-07-2019] Ngày 10 tháng 5 năm 2019, bà Dương Lệ Hoa, một cư dân ở thành phố Trường Xuân tỉnh Cát Lâm đã bị kết án năm năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ vì không từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu dưỡng tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Lúc 7 giờ sáng ngày 7 tháng 3 năm 2018, khi bà Dương Lệ Hoa mở cửa thì nghe thấy một người đàn ông quát to: “Không được nhúc nhích! Cảnh sát đây!” Thêm bốn cảnh sát mặc thường phục xuất hiện và đột nhập vào trong căn hộ của bà.

Một cảnh sát giơ ra một tờ giấy trước mặt bà Dương nhưng không cho bà đọc nội dung, nói rằng đó là lệnh khám xét. Tiếp theo, anh ta trình thẻ ngành cảnh sát nhưng không cho bà Dương hay chồng bà là ông Hàn Vũ Tường xem xét cẩn thận. Đồng thời, họ không cho hai vợ chồng biết họ đến từ đồn cảnh sát nào.

Ba cảnh sát khống chế hai vợ chồng bà còn hai cảnh sát khác canh giữ cửa. Họ không cho phép hai vợ chồng gọi điện thoại, đi sang phòng khác hoặc thậm chí uống nước.

Không lâu sau, thêm năm cảnh sát nữa đến và dành hàng giờ đồng hồ để lục soát nhà. Họ tịch thu các máy tính, máy in, các sách Pháp Luân Công và những vật dụng cá nhân khác của bà Dương.

Cảnh sát đã trình vụ việc của bà Dương lên Viện kiểm sát quận Nam Quan vào tháng 5 năm 2018. Một năm sau, bà bị kết án.

Chồng của bà Dương, vốn bị đột quỵ, và sau đó phải dựa vào sự chăm sóc của vợ cho các nhu cầu hàng ngày. Con cái đã trưởng thành của họ đều sống ở xa, giờ phải cố gắng xoay sở để sắp xếp cho bố họ trong khi chỗ dựa duy nhất của ông là người vợ đã bị cầm tù chỉ vì đức tin của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/28/390729.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/5/178744.html

Đăng ngày 19-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share