Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-07-2019] Ngày 3 tháng 7 năm 2019, anh Dư Hạo Huy, một cư dân ở thành phố Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông đã bị giam giữ vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu dưỡng tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Là một trong số 13 học viên bị bắt giữ cùng ngày

Vào 7 giờ sáng ngày 3 tháng 7, khi vợ của anh Dư Hạo Duy cùng con trai của họ vừa bước ra khỏi tòa nhà chung cư thì hai cảnh sát mặc thường phục xuất hiện giữ họ lại và giật lấy chìa khóa nhà. Cùng lúc đó, một vài cảnh sát mặc đồng phục xuất hiện, họ vào trong tòa nhà để lục soát nhà của anh Dư. Hai máy tính xách tay của anh Dư cùng một số ổ đĩa flash đã bị tịch thu.

Theo những người theo dõi vụ việc của anh Dư, vụ bắt giữ anh Dư đã được Đội An ninh Nội địa dàn xếp nhằm hoàn thành chỉ tiêu cho “chiến dịch trấn áp băng đảng” được phát động vào cùng thời điểm năm ngoái. 12 học viên Pháp Luân Công khác ở thành phố Triệu Khánh cũng bị bắt giữ trong cùng ngày.

Anh Dư đã bị giam giữ hình sự tại trại tạm giam quận Cao Yếu và không được phép gặp gia đình. Cảnh sát nói với gia đình anh rằng họ đã lên kế hoạch trình vụ án lên viện kiểm sát và đề nghị buộc tội anh tội danh “sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một tội danh thường được sử dụng để vu khống và buộc tội các học viên Pháp Luân Công.

Gia đình mất đi trụ cột

Việc anh Dư bị bắt giam gần đây đã giáng một đòn nặng nề lên bố anh, vốn đang sinh sống ở Hồng Kông và bị ốm nặng từ đầu năm nay. Anh Dư đã lên kế hoạch đến thăm bố mình vào tháng 3 năm 2018 nhưng đơn xin giấy phép nhập cảnh vào Hồng Kông liên tục bị từ chối. Anh đã đệ đơn kháng cáo nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Anh nghi ngờ rằng việc anh tu luyện Pháp Luân Công là nguyên nhân phía sau việc đơn xin nhập cảnh bị từ chối.

Anh Dư Hạo Duy, một nhân viên bưu điện, là trụ cột duy nhất trong gia đình. Con gái anh, vừa tốt nghiệp trung học, lo lắng liệu bố mình có được thả đúng thời điểm để đưa cô đi học đại học hay không, và cô sẽ phải trang trải cho việc học hành như thế nào. Em trai cô, vẫn còn học tiểu học, phải cố gắng để lo cho bản thân và mẹ, một phụ nữ nội trợ, vào ngày bố mình bị bắt giữ.

Những bức hại trước đây

Anh Dư Hạo Duy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997. Sau khi chính quyền cộng sản ra lệnh đàn áp môn tu luyện vào năm 1999, anh đã bị bắt giam nhiều lần vì không từ bỏ đức tin của mình.

Anh bị bắt giữ lần đầu tiên vào năm 2000 khi lên Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Năm 2001, anh bị bắt giữ một lần nữa và bị kết án bốn năm tù với tội danh “sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật.”

Sau khi được thả ra vào tháng 3 năm 2005, cảnh sát đã liên tục sách nhiễu và theo dõi cuộc sống hàng ngày của anh. Đơn làm hộ chiếu của anh bị từ chối, và đơn xin nhập cảnh vào Hồng Kông để được sống cùng bố anh cũng vậy.

Năm 2015, anh Dư đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì phát động cuộc đàn áp dẫn đến những thống khổ của bản thân. Kết quả là anh đã bị giam giữ 10 ngày.

Giữa tháng 7 năm 2017, một toán cảnh sát đã đột nhập vào nhà để sách nhiễu anh sau khi nhận được thông tin rằng anh sẽ “gây rắc rối” bằng việc thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công.

Trước vụ bắt giữ gần đây nhất, anh Dư từng bị các nhân viên chặn lại và lục soát trong khi đang đi tàu, sau khi họ quét thẻ căn cước của anh và phát hiện ra anh là một học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/30/390802.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/2/178701.html

Đăng ngày 19-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share