Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 09-08-2019] Một nhà hoạt động nhân quyền ở Geneva, Thụy Sỹ đã phát biểu: “Những gì chính quyền Trung Quốc đã gây ra đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp là tuyệt đối không thể dung thứ! Nó không những vi phạm Hiến pháp Trung Quốc, mà còn trái với đạo đức của nhân loại”.

Ngày 3 tháng 8 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) đã tổ chức sự kiện ‘ngày thông tin’ ở trung tâm thành phố Zurich. Họ đã phát các tờ thông tin, trình diễn các bài công pháp, và thu thập chữ ký vào bản kiến nghị nhằm phản đối cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

1e3475614db0d13c7ed47f16cf7f41b9.jpg

39739bce2ca100acfda0aeafe1ba735f.jpg

0530d92b04925285ebeaa53d6e17490c.jpg

Người dân Thụy Sỹ ký tên vào bản kiến nghị lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

acbac6214a99a855bc7f22c0e5e6c3b9.jpg

Nhiều người dừng lại tìm hiểu thêm thông tin về các bài công pháp và cuộc bức hại.

f54b491800a07436e5c7b225c1c973fe.jpg

Người dân bàng hoàng khi biết chính quyền Trung Quốc cưỡng bức lấy các bộ phận tạng quan trọng từ các học viên và bán chúng.

Một nhà hoạt động nhân quyền ở Geneva cho biết bà đã ký tên vào bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với Pháp Luân Công. Bà nói: “Tôi tin là không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người khác cũng ủng hộ Pháp Luân Công. Đây cũng là thông điệp tôi muốn gửi tới chính quyền cộng sản Trung Quốc: ‘Điều mà các vị đang làm là [hoàn toàn sai phạm], và các vị sẽ không thể đạt được ý định của các vị đâu. Bởi vì các vị càng áp bức dân chúng thì sẽ càng có nhiều người hơn ký tên vào bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại này.”

Bà cho biết, tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng này đối với những người có lương tâm mà nói thì quả là không thể hình dung nổi. Bà nhận xét: “Im lặng không phải là một giải pháp. Chúng ta cần phải công khai điều này để có nhiều người hơn biết đến những điều mà chính quyền đó đang làm.”

Bảng trưng bày và màn trình diễn các bài công pháp của các học viên đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Họ đã biết về các hoạt động của Pháp Luân Công trên khắp thế giới khi đọc các bảng thông tin. Nhiều người đã sốc khi biết chính quyền Trung Quốc thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm một cách có hệ thống, trong đó phần lớn là các học viên Pháp Luân Công, và họ đã ký tên vào bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại.

Cô Trerrisa làm việc ở bộ phận nhân sự, đã ký tên vào bản kiến nghị và nói: “Tôi ước mình có thể làm thêm được điều gì đó để trợ giúp. Thật tốt khi phổ biến cho mọi người biết. Càng có nhiều người hơn biết về điều này thì hiệu quả sẽ càng to lớn hơn.”

340975a624acb510cca7c907c1aac26f.jpg

Cô Paula (bên phải), chủ một cửa hiệu, cùng người bạn của cô. Cô Paula chia sẻ rằng bản kiến nghị phản đối nạn thu hoạch nội tạng là bảo vệ công lý.

Cô Paula, chủ một cửa hiệu, cùng người bạn của cô đã dừng chân tại quầy thông tin [của các học viên] vào buổi trưa cùng ngày. Họ đã ký tên vào bản kiến nghị và nói họ [muốn] ủng hộ công lý. Cô Paula chia sẻ: “Tôi rất vui vì có thể làm điều gì đó để trợ giúp và để (người dân Trung Quốc) có được công bằng. Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng rất tàn ác và tội ác này không bao giờ được xảy ra thêm nữa.”

Các học viên cũng đã tổ chức sự kiện ‘ngày thông tin’ ở thành phố Chur, phía Đông Thụy Sỹ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/9/5391252.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/15/178893.html

Đăng ngày 19-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share