Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-06-2019] Vài năm trước, tôi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kết án phi pháp vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và bị giam trong bệnh viện của một nhà tù dành cho nữ giới. Một hôm, có hai phạm nhân khác nhập viện: Tiểu Mẫn (hóa danh), bị trầm cảm lâm sàng và cả ngày ngủ mơ mơ màng màng, tỉnh dậy chỉ để ăn, ăn xong lại ngủ, và người hỗ trợ cô ấy là Tiểu Lệ (hóa danh).

Theo lời của Tiểu Lệ thì trước đây Tiểu Mẫn đã từng nhập viện. Sau khi bị đưa trở lại tù, cô ấy trở nên nghi ngờ các tù nhân khác và sợ họ sẽ “tố cáo” cô ấy và khiến hạn tù của cô ấy bị kéo dài thêm. Cô ấy tránh chạm mặt các tù nhân khác và năn nỉ lính canh [cho cô ấy trở lại bệnh viện]. Tiểu Mẫn cần được nhập viện lần nữa.

Thật sự trông Tiểu Mẫn rất đáng thương, cô ấy nằm trên giường cả ngày, không chịu tắm giặt, và người cô ấy bốc mùi. Sau khi quen cô ấy, tôi biết rằng gia đình cô ấy làm ăn buôn bán, và cô ấy vướng vào lao lý vì phát hành khống hóa đơn giá trị gia tăng (VAT). Để giúp cô ấy tỉnh táo trong ngày, tôi chăm sóc và thường nói chuyện với cô ấy để đánh thức chủ nguyên thần của cô ấy.

Cuối cùng cô ấy cũng mở lòng với tôi. Cô ấy bảo tôi rằng cô ấy sợ chết khiếp các tù nhân khác, bởi họ cố gắng hãm hại cô ấy hòng lập công để được giảm án. Tôi phân tích một cách khách quan và giúp cô ấy hiểu tình huống một cách rõ ràng và bảo cô ấy rằng những điều cô ấy lo lắng sẽ không xảy ra.

Tiểu Mẫn thường tỉnh táo và trở nên vui vẻ sau khi chúng tôi chuyện trò, nhưng qua một hồi lại quay lại trạng thái sợ hãi và nghi ngờ. Tôi phải nói chuyện với cô ấy nhiều lần để trấn tĩnh cô ấy. Trong quá trình này, nếu có cơ hội là tôi lại nói với Tiểu Mẫn và Tiểu Lệ về Pháp Luân Đại Pháp và giúp họ thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội mà họ từng gia nhập trước đó.

Tôi cũng nói với họ về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp; thân tâm tôi đã thụ ích ra sao khi tu luyện Đại Pháp; giảng về cuộc bức hại, và Pháp Luân Đại Pháp đã phổ truyền khắp thế giới như thế nào. Tôi cũng bảo họ thường xuyên niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Sau đó Tiểu Mẫn thường hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” trong hành lang đến nhà tắm.

Tôi rất mừng cho Tiểu Lệ và Tiểu Mẫn bởi họ đã biết chân tướng Đại Pháp. Tôi cũng dạy Tiểu Mẫn nhẩm các bài thơ của Sư phụ. Cô ấy đã học thuộc và nhẩm các bài thơ.

Tiểu Mẫn uống thuốc mỗi ngày vì bệnh trầm cảm. Tôi hỏi Tiểu Lệ rằng Tiểu Mẫn đang uống thuốc gì, và cô ấy bảo rằng đó là thuốc trị bệnh tâm thần và nó có rất nhiều tác dụng phụ.

Tôi muốn Tiểu Mẫn hiểu những tác dụng phụ của thuốc. Tôi bảo cô ấy những loại thuốc tâm thần như thế không khác gì thuốc mê khiến người ta cảm thấy yếu dần, tứ chi vô lực, mê man, không có tinh thần. Những ai uống nó vào sẽ không muốn nói năng, mất khả năng suy nghĩ thấu đáo, và cuối cùng sẽ không còn biết mình là ai.

Hai ngày sau, Tiểu Lệ nói nhỏ với tôi rằng hai ngày qua Tiểu Mẫn đã không uống thuốc nữa. Tôi hỏi trạng thái Tiểu Mẫn ra sao, Tiểu Lệ nói: “Rất tốt! Ban ngày tràn đầy sức sống và buổi tối thì ngủ ngon lành.”

Mỗi ngày, Tiểu Mẫn trở nên vui vẻ hơn và luôn tươi cười. Sau đó tôi hướng dẫn cô ấy cách giặt chăn mền và quét sàn nhà để giúp cô ấy loại bỏ những thói quen xấu.

Sau đó cô ấy bảo tôi rằng cô ấy muốn xuất viện. Tôi bảo cô ấy rằng khi nào ra khỏi tù, cô ấy cần tìm cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, “Chuyển Pháp Luân” để đọc. Cô ấy hỏi tôi nơi tìm cuốn sách. Tôi nói: “Nếu có người giảng chân tướng Đại Pháp cho em, em nên nói với họ những gì em đã biết khi ở đây, và họ sẽ giúp em.”

Giám đốc bệnh viện rất ngạc nhiên khi biết Tiểu Mẫn muốn xuất viện.

Tiểu Mẫn thật bất hạnh, tuổi còn trẻ như vậy mà đã bị kết án tù và mắc chứng trầm cảm lâm sàng. Nhưng Tiểu Mẫn cũng thật may mắn khi có thể biết đến Đại Pháp trong khoảng thời gian ở trong tù và đắc phúc báo vì đã tin vào sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ đã cứu cô ấy. Cảm tạ Sư tôn từ bi cứu độ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/18/388593.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/6/178750.html

Đăng ngày 17-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share