Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-08-2019] Ngày 1 tháng 8 năm 2019, ba học viên Pháp Luân Công bị đưa ra xét xử vì không từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện truyền thống bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Khương Thế Thắng, bà Vương Bình Thăng và bà Đổng Nguyệt Hiếu, đều là cư dân thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, bị bắt ngày 20 tháng 4 năm 2018, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tổ chức ở Thanh Đảo từ ngày 9 đến 10 tháng 6 năm 2018.

Khoảng thời gian xung quanh những sự kiện lớn như vậy ở Trung Quốc thường được coi là những ngày nhạy cảm và chính quyền thường tăng cường bức hại các học viên Pháp Luân Công trong khoảng thời gian đó nhằm ngăn họ truyền tải thông tin về cuộc bức hại.

Trong khi bà Vương và bà Đổng đã được tại ngoại vì các lý do y tế, ông Khương vẫn bị giam giữ tại Trại tạm giam quận Hoàng Đảo kể từ đó và gia đình ông không được phép vào thăm.

Tháng 12 năm 2018, Viện Kiểm sát quận Hoàng Đảo đã truy tố cả ba học viên với cáo buộc “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một tội danh định sẵn mà ĐCSTQ thường sử dụng để buộc tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Ba học viên có mặt ở Tòa án Quận Hoàng Đảo ngày 1 tháng 8 năm 2019. Luật sư của ông Khương đã biện luận ông vô tội và yêu cầu tòa tuyên bố trắng án cho ông.

Luật sư lập luận rằng ông Khương tu luyện Pháp Luân Công để nâng cao sức khỏe và ông hành xử theo Chân – Thiện – Nhẫn để cố gắng làm người tốt, điều đó không vi phạm bất cứ điều luật nào cả.

Ngoài ra, luật sư cũng lập luận rằng những tài liệu thông tin về Pháp Luân Công mà ông Khương phân phát không gây hại cho bất cứ ai, và đó là quyền tự do biểu đạt để mang lại nhận thức cho mọi người về cuộc bức hại đối với tín ngưỡng của thân chủ ông. Ông nói rằng một công dân bình thường không thể phá hoại việc thực thi pháp luật của nhà nước chỉ bằng cách phát một vài tờ rơi.

Khi luật sư chỉ ra rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công không có bất cứ cơ sở pháp lý nào, công tố viên Đường Vĩ đáp lại: “Nhất định chúng tôi có những tài liệu nội bộ để làm căn cứ cho việc truy tố Pháp Luân Công.”

Luật sư phản bác lại rằng các cơ quan tư pháp chỉ có thể sử dụng các văn bản pháp luật chính thức để truy tố một cá nhân chứ không phải là một tài liệu nội bộ nào đó dưới hình thức mật.

Cả ba học viên đã lên tiếng tự bào chữa cho mình. Họ chia sẻ rằng việc tu luyện Pháp Luân Công đã giúp họ nâng cao sức khỏe và đề cao tâm tính như thế nào. Các học viên nhấn mạnh lại rằng họ không vi phạm bất cứ điều luật nào khi nói với mọi người về tín ngưỡng của mình.

Thẩm phán đã cho hoãn lại phiên xét xử và nói rằng sẽ thông báo cho các học viên về ngày xét xử tiếp theo sau.

Sau phiên xử, bà Vương và bà Đổng được trở về nhà. Ông Khương bị đưa trở lại trại tạm giam.

Báo cáo liên quan:

https://vn.minghui.org/news/101308-163-hoc-vien-phap-luan-cong-bi-bat-giu-o-duy-phuong-tinh-son-dong-truoc-hoi-nghi-thuong-dinh-sco.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/4/390998.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/10/178829.html

Đăng ngày 17-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share