Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2019] Khi tôi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có thể đặt việc tu luyện lên hàng đầu và quan trọng nhất. Mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều xoay quanh Đại Pháp, chẳng hạn như đến điểm luyện công buổi sáng và hủy bỏ mọi việc khác để tham gia học Pháp nhóm. Ngay cả đi mua sắm cũng chỉ để mua quần áo tập và một tấm thảm thiền. Mỗi khi có một bài giảng mới hoặc sách Đại Pháp, tôi đều rất phấn khích và sẽ đọc chúng trước khi đi ngủ. Mặc dù có những ngày tôi buông lơi một chút, nhưng ý chí tu luyện của tôi không bao giờ suy yếu.

Ngay cả khi cuộc bức hại đang ở mức tồi tệ nhất, tôi vẫn có thể đặt tu luyện lên hàng đầu và đứng lên vì Đại Pháp. Tôi đã sẵn sàng để mất tất cả những gì tôi có trong thế giới này để bảo vệ Đại Pháp.

Nhưng khi cuộc đàn áp bớt căng thẳng hơn, thì tôi lại bắt đầu buông lơi trong tu luyện. Tôi ít học Pháp hơn, và chần chừ trong các hạng mục Đại Pháp mà tôi đang tham gia và không phát chính niệm vào bốn múi giờ quy định. Một số ngày, tôi còn lãng phí quá nhiều thời gian và thường lo lắng đến các vấn đề hàng ngày. Tôi đã lên kế hoạch, với một sự hăng hái của người thường, vì một “tương lai tốt đẹp”, điều này làm xói mòn sự tinh tấn của tôi trong tu luyện.

Tôi trở nên trơ lì khi đọc các báo cáo trên trang web Minh Huệ về cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Tôi có cảm giác rằng “việc hành hạ các học viên là đang quấy rầy tôi”. Tôi không còn háo hức khi thấy các bài giảng mới của Sư phụ, và tôi cũng không đặt sự tu luyện và cứu chúng sinh lên hàng đầu.

Nhiều đồng tu cũng ở trong trạng thái giống như tôi, trong khi chỉ có một số ít làm ba việc mỗi ngày và chạy đua với thời gian để cứu người. Chúng tôi đã không quản nguy hiểm để khuyên mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó trong 14 năm qua, và con số này đã lên tới hơn 330 triệu người.

Có 100 triệu học viên Đại Pháp trên toàn thế giới. Nếu chúng ta cho rằng khoảng một nửa số đó giúp 330 triệu người thoái Đảng, điều đó có nghĩa là, trung bình một học viên chỉ thuyết phục được sáu người thoái Đảng trong 14 năm qua. Con số quá nhỏ này khiến chúng ta phải thay đổi bản thân, thoát khỏi trạng thái tiêu trầm để nhanh chóng cứu người. Sư phụ muốn chúng ta cứu ít nhất một nửa dân số Trung Quốc, và con số đó khác xa so với yêu cầu của Sư phụ.

Một số học viên nói rằng cuộc đàn áp đã kéo dài suốt 20 năm qua và chúng ta không biết khi nào nó sẽ kết thúc, vì vậy chúng ta chỉ nên làm mọi việc từng bước một. Nhiều học viên đã dần trở nên ngưng trệ. Có bao nhiêu học viên đã thất bại trong việc buông bỏ chấp trước này và thậm chí mất mạng? Bài học này thực sự nghiêm trọng và minh hiển.

Sư phụ giảng:

“Nguyên điều đó đã là thể hiện của thời kỳ cuối của Chính Pháp và của tu luyện của các đệ tử Đại Pháp; nhưng vẫn còn một bộ phận thiểu số học viên, thậm chí cả học viên tu lâu, vào lúc này đây xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít trạng thái ‘tiêu trầm’, buông lơi ý chí tinh tấn; mà không nhận ra rằng đó cũng là chấp trước vào thời gian Chính Pháp, hoặc do quan niệm hậu thiên không ngay chính đã can nhiễu tạo thành như vậy, từ đó bị những nhân tố can nhiễu mà cựu thế lực đã lưu lại từ trước đây tại không gian bề mặt của nhân loại và tà linh, lạn quỷ dùi vào chỗ sơ hở, làm cho những chấp trước và quan niệm kia lớn mạnh hơn nữa, từ đó tạo nên trạng thái ‘tiêu trầm’ như thế”.(Càng về cuối càng tinh tấn, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

cựu thế lực sẽ sử dụng bất kỳ sơ hở nào để bức hại chúng ta, sử dụng các chấp trước của chúng ta để làm suy yếu ý chí tu luyện của chúng ta. Cho dù chúng ta có bị giam giữ hay không, thì chúng vẫn muốn kéo chúng ta xuống và hủy hoại chúng ta. Mặc dù môi trường của chúng ta có thể thoải mái, nhưng cuộc đàn áp này không hề giảm bớt ở bất kỳ phương diện nào.

Nó chỉ rõ ràng hơn trong các nhà tù, nơi các học viên bị tẩy não và tra tấn, và một số bị bức hại đến chết. Chúng ta cần phải tỉnh táo hơn trong một môi trường thoải mái. Chúng ta nên duy trì chính niệm để chống lại tất cả các loại cám dỗ và để tu luyện tinh tấn như thuở ban đầu đắc Pháp.

Sư phụ giảng:

“Càng về cuối càng không được buông lơi, càng về cuối càng phải học Pháp thật tốt, càng về cuối chính niệm phải càng đầy đủ”. (Gửi Pháp hội Canada [2007], Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

“Tôi có thể nói minh xác với chư vị rằng, an bài từ đầu của Sư phụ chính là năm nay kết thúc bức hại, (mọi người vỗ tay nhiệt liệt) trước sau 20 năm. Tuy cuối cùng cựu thế lực nhúng tay làm thay đổi một số việc, nhưng than trong lò đều hết rồi, sức lửa ấy cũng không đủ nữa, nên việc này cũng sắp kết thúc rồi; vì thế mọi người càng phải làm cho tốt. Hỡi các đệ tử Đại Pháp, hôm rồi tôi còn giảng cho chư vị, tôi nói ai có thể đảm đương làm đệ tử Đại Pháp? Duyên phận to lớn nhường ấy”.(Giảng Pháp tại Pháp Hội New York 2019)

Không còn nhiều thời gian và chúng ta không thể trì trệ thêm nữa. Tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta đều sẽ nhanh chóng nhận ra điều này và đi cho tốt chặng đường cuối cùng này của Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/1/388110.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/9/178370.html

Đăng ngày 13-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share