Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 27-07-2019] Năm nay đánh dấu kỷ niệm năm thứ 20 từ khi bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Vào ngày 20 tháng 7 năm 2019, hơn 2.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ khắp Đài Loan đã tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn tại Đài Bắc.

Các học viên đến từ các giai tầng xã hội khác nhau với những trải nghiệm sống khác nhau, nhưng họ đều được thụ ích rất nhiều từ môn tu luyện tuyệt vời này. Họ có chung mục tiêu, đó là chia sẻ vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp với những người khác và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Vào các ngày cuối tuần, bất kể thời tiết ra sao, các học viên Đài Loan vẫn đi tới các khu văn hóa, giáo dục và tài chính của Đài Bắc để giới thiệu cho mọi người về môn tu luyện. Họ giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi thực thi công lý và chấm dứt cuộc bức hại.

Chuyển Pháp Luân hàm chứa kho báu vô tận

ea9c327a898fb6ccc0d45c5a9cfb416e.jpg

Ông Hoàng Diệu Trung và bà Thái Phức Hủy cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã giúp họ hiểu được ý nghĩa chân chính của cuộc sống.

Ông Hoàng Diệu Trung là một kỹ sư phần mềm máy tính, còn vợ ông, bà Thái Phức Hủy, thường xuyên đau ốm. Họ đã tìm kiếm nhiều phương pháp thực hành tôn giáo để cố gắng giúp bà, nhưng đều không thành. Ông Hoàng tiếp tục tìm kiếm, cho đến một ngày vào năm 2002, ông tình cờ thấy một cuốn Chuyển Pháp Luân trong một hiệu sách. Ngay khi ông bắt đầu đọc, ông đã không thể dừng lại và ông đã mang cuốn sách quý về nhà để chia sẻ với vợ mình.

Hai tuần sau, vợ chồng ông tham dự một ‘Khóa học 9 ngày Pháp Luân Đại Pháp’ do các học viên tại Đào Viên tổ chức, và chính thức bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp kể từ đó.

Ông Hoàng cho biết: “Cuốn sách Chuyển Pháp Luân thật tuyệt vời. Không có sách tôn giáo hoặc kinh sách Phật giáo nào mà tôi đã từng tìm hiểu trước đây có thể trả lời câu hỏi của tôi. Trong quá trình thành tâm đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi liên tục ngộ ra những nguyên lý mới và tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi của mình. Tôi cảm thấy nội hàm của cuốn sách đúng là bác đại tinh thâm, giống như một kho báu vô tận. Quả là vô cùng tuyệt diệu!”

Ông Hoàng rất hào hứng tham gia khóa học chín ngày. Và trong những ngày đó, ngay khi về đến nhà, ông lại xem các video bài giảng của Sư phụ Lý và video hướng dẫn luyện công trong nhiều giờ đồng hồ. Niềm vui của ông khi đắc được Đại Pháp cao tầng không ngôn từ nào tả xiết.

Sau vài ngày học và luyện năm bài công pháp, bệnh viêm mũi dị ứng nặng của ông Hoàng kể từ khi học cấp hai đã bất ngờ được chữa khỏi mà không cần phương pháp điều trị nào.

Ông chia sẻ: “Thời gian đầu, đặc biệt là trong khi tập bài công pháp thứ hai (Pháp Luân Trang Pháp), tôi không tài nào đứng yên được, tay chân tôi cứ run lên. Ngoài ra, nước mắt và dịch nhầy chảy dàn dụa xuống mặt tôi. Nhưng tôi vẫn kiên trì. Vài ngày sau, căn bệnh dị ứng đã làm phiền tôi trong một thời gian dài đã được chữa khỏi! Thật là kỳ diệu!”

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không chỉ mang lại cho ông Hoàng sức khỏe thể chất, mà còn thay đổi quan điểm và thái độ của ông đối với cuộc sống. Ông luôn làm việc chăm chỉ nhất có thể, nhưng động lực và động cơ của ông không còn là để được công nhận và thăng tiến nghề nghiệp nữa. Ông trở nên thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ông cho biết: “Sau khi tôi buông bỏ chấp trước vào danh lợi, tôi cảm nhận được rõ rệt rằng bệnh tật và các vật chất xấu đang rời xa tôi. Tôi cảm thấy mình tĩnh tại.”

Cuộc sống héo mòn được hồi sinh sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà Thái Phức Hủy có sức khỏe kém từ nhỏ. Năm 20 tuổi, bà bị chấn thương cột sống do bị tai nạn xe hơi và bà còn bị loét dạ dày, rối loạn nhịp tim, phù nề và các vấn đề sức khỏe khác.

Khi các bác sỹ Tây y không thể chữa cho bà, bà đã đến gặp các bác sỹ Trung y. Một bác sỹ Trung y bảo bà rằng tim, gan, phổi, lá lách và thận của bà đều có bệnh, và không có loại thuốc nào có thể giúp bà.

Bà bị đau lưng và đã đến gặp bác sỹ, vị bác sỹ nói với bà: “Có lẽ bà sẽ phải sống chung với nó cho đến cuối đời. Bà đừng nâng vật nặng, không đứng hoặc nằm quá lâu.” Bà lặng người đi vì chán nản: “Chẳng phải giờ mình đã bị coi là tàn tật rồi sao?” Cuộc sống của bà rất đau đớn và khổ sở.

Chồng bà, ông Hoàng Diệu Trung, đã giúp bà tìm kiếm nhiều môn thực hành tôn giáo, nhưng không môn nào có thể giúp bà. Bà thường nói với ông: “Cái này không có tác dụng. Sẽ không hiệu quả gì nếu không có Pháp. Tôi cần một Pháp chân chính.”

Bà Thái chia sẻ: “Tôi cảm tạ Sư phụ Lý vì Ngài đã chú ý đến những khẩn cầu đầy lo lắng của tôi. Chồng tôi và tôi đã may mắn đắc Pháp Luân Đại Pháp vào mùa hè năm 2002.” Không lâu sau khi bà bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả các bệnh tật đau đớn của bà đều biến mất mà không cần điều trị một chút nào.”

Bà Thái nói: “Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuối cùng tôi cũng hiểu được mục đích của cuộc sống là trở về với chân ngã của mình. Tôi đã hiểu được ý nghĩa chân chính của cuộc sống và cuộc đời tôi có một tương lai tươi sáng. Tôi hạnh phúc mỗi ngày và luôn tràn đầy năng lượng. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn và tôi rất biết ơn khi được trở thành một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp.”

Năm nào ông Hoàng và bà Thái cũng tham dự các hoạt động để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại vào ngày 20 tháng 7, và họ nhận thấy các hoạt động này rất có ý nghĩa.

Ông Hoàng cho biết: “Lễ mít-tinh và diễu hành tạo điều kiện cho nhiều người có dịp biết đến Pháp Luân Đại Pháp hơn và hiểu được Đại Pháp vĩ đại như thế nào. Trong khi đó, bên cạnh việc phơi bày bản chất hủ bại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các hoạt động này cũng kêu gọi lương tâm. Tôi tin rằng điều này đang tạo ra một sự khác biệt lớn trên thế giới.”

Bỏ được thói nghiện cờ bạc sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

a082c630654e0aff75f83a5423a70dbd.jpg

Ông Trịnh Kiến Trí bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở tuổi 65. Ông từ bỏ thói nghiện cờ bạc và gia đình ông trở nên hòa thuận.

Ông Trịnh Kiến Trí, 77 tuổi, từng bị nghiện cờ bạc nặng từ khi còn trẻ. Tục ngữ có câu: “Mười lần đánh cược chín lần thua.” Ông Trịnh đã từng mất rất nhiều tiền vì cờ bạc. Cũng chính vì điều này mà gia đình ông không hòa thuận, và vợ chồng ông thường xuyên cãi vã.

Cuộc sống thật khốn khổ, và ông Trịnh muốn cai nghiện. Song, dù cố gắng bao nhiêu lần chăng nữa, ông cũng không thành công.

Vào tháng 8 năm 2007, em gái của ông Trịnh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã giới thiệu cho ông môn tu luyện này. Ngay khi ông Trịnh bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông đã trải nghiệm những thay đổi to lớn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Trước đây, ông phải đến bệnh viện hai lần một tuần để điều trị bệnh dị ứng mũi, nhưng chứng bệnh này đã biến mất ngay khi ông bắt đầu tu luyện! Còn thói nghiện cờ bạc của ông đã được loại bỏ hoàn toàn sau khi ông tham gia khóa học chín ngày của Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Mạt chược à? Tôi thậm chí còn không muốn để mắt đến nó nữa, chứ đừng nói đến việc chơi!”

Chứng kiến ​​những biến đổi to lớn của ông, vợ ông cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sáu tháng sau đó. Ông Trịnh cho biết: “Vợ tôi mắc nhiều thứ bệnh, tuần nào bà ấy cũng phải đi viện để điều trị. Sau khi bắt đầu tu luyện, tất cả các bệnh của bà ấy đều được chữa khỏi.”

“Chứng kiến ​​những thay đổi của tôi và sự hồi phục của vợ tôi, con trai, con gái và con dâu của chúng tôi nhận thấy Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu và các cháu đều muốn tu luyện. Bây giờ toàn thể gia đình tôi đều đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông nói thêm: “Con trai, con gái và con dâu của tôi đều tham gia cuộc diễu hành phản bức hại ngày hôm nay. Điều này thật tốt. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể thấy các học viên Đại Pháp là những người khỏe mạnh và tốt bụng.”

Chân-Thiện-Nhẫn sẽ lấp đầy thế giới bằng sự bình an

b1d9bef3c79d10dcf108f89010d6fcb2.jpg

Bà Chung Huệ Cần hy vọng Pháp Luân Đại Pháp sẽ truyền rộng và thế giới sẽ trở nên yên bình hơn.

Học viên Pháp Luân Công, bà Chung Huệ Cần, đến từ thành phố Tân Trang. Hồi còn nhỏ, bà đã bị ngã từ cầu thang xuống và tổn thương dây thần kinh tọa, do đó bà không thể đứng hoặc ngồi trong thời gian dài.

10 năm trước, bà Chung đã chứng kiến ​​những cải biến của bố chồng mình, ông Trịnh Kiến Trí, sau khi ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vào năm 2009, bà và gia đình cũng bước vào tu luyện. Không lâu sau đó, bà rất ngạc nhiên là chứng đau lưng của bà đã biến mất. Bà cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái cả về tinh thần lẫn thể chất.

Bà nói: “Tôi thấy Đại Pháp thật tuyệt vời ngay khi tôi bước vào tu luyện. Cả tâm trí lẫn thân thể tôi đều cảm thấy rất thoải mái.” Gia đình bà trở nên hòa thuận sau khi mọi người bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Chung cho biết năm nào gia đình bà cũng tham gia hoạt động này. Bà nói: “Có càng nhiều người biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân-Thiện-Nhẫn là tốt, thì thế giới này sẽ trở nên bình an hơn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/27/390588.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/7/178770.html

Đăng ngày 13-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share