Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-03-2019] Năm 1998, tôi may mắn biết đến Pháp Luân Đại Pháp, nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, lại thêm cuộc bức hại Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), khắp nơi đều bắt bớ các học viên Pháp Luân Công, nên trong tâm tôi vô cùng sợ hãi, chưa thực sự bước vào tu luyện. Mãi đến năm 2005, với sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi mới bắt đầu tu luyện lại. Dưới đây tôi xin kể về một số chuyển biến của tôi kể từ khi đó.

Tôi làm kinh doanh bán và sửa máy bơm. Trước khi học Pháp Luân Đại Pháp, tôi luôn cố gắng để kiếm được nhiều tiền nhất trong buôn bán và hiếm khi nhượng bộ. Ví dụ, nếu tôi phải sửa một chiếc máy bơm chỉ hỏng phần ổ trục và tấm phủ, tôi sẽ tính tiền toàn bộ mặc dù các phần khác vẫn tốt. Tôi không bao giờ nghĩ cho khách hàng.

Từ khi chân tu Đại Pháp, tôi đã có chuyển biến cơ bản. Thứ nhất, tôi không còn tranh đấu nữa. Ví dụ khi khách hàng tới mua bơm, tôi sẽ nói với họ về nhiều loại bơm với các công dụng khác nhau, nói đúng tiêu chuẩn và chất lượng.

Một lần có khách hàng tới mua máy bơm chìm và chọn được một chiếc ưng ý. Vài tháng sau anh ấy quay lại và phàn nàn rằng máy bơm không tốt và chất lượng thấp. Thậm chí anh ấy còn mắng chửi tôi. Tôi không tức giận và nói: “Hãy mang máy bơm của anh đến đây và để tôi xem nó gặp vấn đề ở đâu.”

Tôi kiểm tra máy bơm và phát hiện rằng bánh quay bị dính bùn, khiến cho máy bơm không thể hoạt động tốt. Người khách hàng nói rằng anh ấy đã đặt máy bơm ở sâu dưới giếng, nơi có rất nhiều bùn cát ở đáy. Tôi nói rằng máy bơm này dùng để bơm nước và anh ấy nên giữ cho nó cách xa đáy giếng. Tôi giải thích rằng nó bị tắc do anh ấy đã sử dụng nó như một máy bơm chất thải. Tôi kiên nhẫn lau sạch đất cát bị tắc trong bánh quay và lắp ráp lại.

Anh ấy rất vui vẻ và nói: “Dịch vụ của chị thật tuyệt vời. Sau này tôi sẽ lại tới chỗ chị và giới thiệu thêm khách hàng mới. Tôi đã có thái độ không tốt bởi vì tôi dùng máy không đúng và khiến nó bị hỏng. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền chị.”

Tôi nói với anh ấy: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ Lý dạy chúng tôi tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn và cân nhắc cho người khác trong mọi hoàn cảnh.”

Tôi cũng nói rằng Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời thế nào và giải thích tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Tôi bảo anh ấy hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” để được phúc báo. Anh ấy gật đầu đồng ý và rời đi. Tôi thật sự rất vui vì anh ấy đã được biết chân tướng.

Một số người thích so sánh giá cả trước khi mua. Một lần, có ba người tới và hỏi về máy bơm chìm. Bởi vì đây là lần đầu họ đi mua máy bơm, họ yêu cầu tôi giới thiệu tất cả các loại cùng với giá cả. Sau đó họ nói: “Hàng xóm của chị cũng bán máy bơm. Chúng tôi sẽ đi xem máy của ai phù hợp hơn.”

Tôi trả lời: “Vâng. Cảm ơn vì đã tới thăm cửa hàng của tôi.” Lúc đó, tôi nhớ tới đoạn Pháp của Sư phụ:

“những người tu luyện chúng ta giảng ‘tuỳ kỳ tự nhiên’; cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi tĩnh tâm và không nghĩ nhiều về việc này. Sau một lúc, họ quay lại, nói rằng máy của người kia không tiện dụng. Họ đã mua một chiếc máy bơm chìm của tôi, và nói: “Những điều chị nói đều đúng và có lý, nên chúng tôi sẽ nghe lời chị nói.”

Tôi nói với họ rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công và được dạy rằng phải biết suy nghĩ cho người khác trước trong mọi việc. Họ rất xúc động và cảm ơn tôi.

Tôi nói thêm: “Các anh nên cảm ơn Sư phụ của tôi, Sư phụ Lý, người đã dạy chúng tôi trở thành người tốt.” Và tôi đã giúp họ thoái đảng.

Cả gia đình tôi làm kinh doanh. Chồng tôi phụ trách chính trong việc đàm phán, giao và nhận hàng. Tôi đảm nhận các vấn đề liên quan đến máy bơm chìm, động cơ, v.v. Ngoài việc bán máy bơm, tôi còn sửa chữa chúng. Đây là công việc rất bẩn và nhàm chán. Sau một ngày làm việc, lưng và chân tôi đều bị đau.

Thỉnh thoảng các khách hàng lại nhận xét rằng tôi rất có năng lực. Khi được hỏi về tuổi, tôi nói với họ sang năm tôi sẽ tròn 60 tuổi. Họ nói: “Ở tuổi của chị, chị vẫn còn rất khỏe mạnh. Độ tuổi này thường người ta không thể làm nổi công việc ấy. Sức khỏe của họ không cho phép.”

Tôi nói: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ của tôi đã gỡ bỏ bệnh tật và tịnh hóa thân thể tôi. Tôi rất biết ơn Ngài.”

Sau đó tôi giải thích chân tướng về Đại Pháp, rằng vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn là dàn dựng, và việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ sẽ giúp họ được bình an. Tôi cũng cho họ biết rằng hơn 300 triệu người đã thoái đảng. Lúc đó những người này thường đồng ý thoái.

Trong tương lai, tôi sẽ học Pháp nhiều hơn, cứu thêm nhiều người, chăm chỉ làm ba việc, và hoàn thành thệ ước để cùng Sư phụ quay trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/24/在做生意中讲真相-384265.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/15/178075.html

Đăng ngày 11-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share