Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-04-2019] Vấn đề nhân duyên tiền định đã làm tôi bối rối nhiều năm qua, và nó liên quan đến những hành xử bị ảnh hưởng bởi nhân tâm.

Một số học viên đi phát tờ rơi chân tướng rồi sau đó vội vã về nhà chuẩn bị cơm nước cho cháu nội, cháu ngoại. Có những học viên thường gọi chồng của mình là kẻ khờ hoặc đồ ngốc. Thậm chí có người nói: “Tôi có thể từ bi với bất cứ ai ngoài chồng của mình.”

Những ví dụ này được lượm nhặt từ những cuộc nói chuyện giữa các học viên. Họ quen biết nhau đã lâu, nên có thể thẳng thắn và trực tiếp. Mục đích là để chỉ ra chấp trước của học viên và giúp người đó đề cao. Nhưng đôi khi những lời nói bất cẩn sẽ tạo ra gián cách và mâu thuẫn giữa các học viên.

Hằng ngày chúng ta học Pháp của Sư phụ và tu luyện tâm tính. Tại sao chúng ta vẫn còn quá chấp trước vào một số người hoặc sự việc? Sự thật là thỉnh thoảng tôi vẫn tỏ ra thô lỗ và bất lịch sự với vợ – cũng là một đồng tu. Sao tôi không thể trừ bỏ được điều này?

Tôi biết rằng bản thân cần hướng nội tìm, và phát chính niệm để thanh lý và trừ bỏ những vật chất xấu. Nhưng khi thực hiện, tôi vẫn không thể thanh trừ một cách triệt để.

Các giai đoạn của đời người

Tôi trở về quê để đón Tết. Một bà hàng xóm lớn tuổi qua thăm mẹ tôi, họ tán gẫu với nhau về việc hôn nhân của những người trẻ trong làng. Cháu gái bà rất kén chọn và không thể tìm được một người đàn ông phù hợp. Cặp đôi khác có hai con trai đều ly dị, v.v.

Tôi không chủ ý nghe, nhưng có gì đó lóe lên trong đầu tôi, và một chuỗi những hình ảnh hiện lên trong tâm trí tôi.

Những gì xuất hiện trong đầu tôi là các giai đoạn trong cuộc đời và cuộc sống tiếp diễn xoay vần như thế nào. Đứa trẻ được sinh ra, trưởng thành lớn lên, kết hôn, và rồi sinh con đẻ cái.

Cuộc sống bị chi phối bởi cái tình

Điều đó khiến tôi nhận ra rằng chúng ta đã trải qua bao kiếp sinh – tử, cho đến kiếp này, khi Sư phụ đến và chúng ta đắc được Pháp của vũ trụ. Chúng ta bắt đầu tu luyện, từ con người có thể trở thành Thần.

Tuy nhiên, chúng ta sinh ra và lớn lên trong thế giới con người. Chúng ta được dạy dỗ bằng những quan niệm người thường, bạn bè và người thân vẫn tương tác với chúng ta theo cách của con người. Kết quả là, mặc dù biết rằng cần phải đề cao tâm tính và trở thành người tốt, nên cân nhắc cho người khác, nhưng chúng ta vẫn quan tâm đến con cháu nhiều hơn, và vẫn thiếu suy xét cho người bạn đời. Chúng ta coi gia đình, người thân là tài sản cá nhân, và có xu hướng áp đặt tư tưởng của bản thân lên họ.

Tôi cảm thấy những thứ gây khó khăn cho người tu luyện trong việc đề cao là một thứ bám dính. Rất nhiều biểu hiện của tình gây xáo trộn đến sự bình an, thanh thản và từ bi trong tâm chúng ta.

Duyên phận

Từ cơ điểm của người tu luyện, có thể nhìn vòng đời sinh tử theo một cách khác. Từ khi chúng ta được cha mẹ sinh ra và bế ẵm, chúng ta đã gặp được hai sinh mệnh có mối liên hệ duyên phận rất lớn với chúng ta. Chúng ta còn gặp rất nhiều người hữu duyên khác nữa, chính là những người họ hàng.

Khi kết hôn, chúng ta gặp một người có mối duyện phận lớn hơn nữa. Con chúng ta ra đời, những sinh mệnh ấy cũng có duyên phận với chúng ta.

Trong thế giới con người, các mối quan hệ đó có thể là con trai, con gái, cháu nội ngoại, anh, chị, anh chị họ, v.v. Chúng ta sống trong một xã hội mà bạn bè và người thân được an bài bởi những sinh mệnh từ tầng thứ cao hơn. Lập gia đình là cách để duy trì xã hội ở tầng con người, và danh, lợi, tình cũng như nghiệp được trộn lẫn trong đó.

Nếu một người bắt đầu tu luyện, chúng ta gọi họ là đồng tu. Nếu không, họ sẽ là những sinh mệnh mà chúng ta cần cứu. Cho dù thế nào, đó cũng là duyên phận.

Chân tướng ở tầng cao hơn

Qua học Pháp mà chúng ta biết rằng hầu hết con người ngày nay đều là những thần ở trên thiên thượng chuyển sinh mà thành. Tuy nhiên, sống trong thế gian con người quá lâu theo cách thức của con người, các mối quan hệ trở thành rào cản mà người tu luyện cần vượt qua để đề cao.

Nếu thấu qua bề mặt phức tạp mà nhìn ra chân tướng, chúng ta sẽ có thể tách ra khỏi những chấp trước về danh lợi tình. Sau đó, các thành viên gia đình, đồng tu và những thứ không phù hợp với cách sống của chúng ta sẽ không còn ảnh hưởng đến chúng ta nữa.

Sư phụ kiểm soát tất cả trong tiến trình Chính Pháp. Mỗi đệ tử của Ngài đều có con đường tu luyện riêng. Đương nhiên chúng ta không nên thờ ơ với gia đình, các bạn đồng tu, và cả người thường. Nhưng sự qua tâm thái quá lại là tâm chấp trước.

Chúng ta từng là những vị Thần ở cảnh giới cao hơn, vậy tại sao lại quá đặt nặng cái tình của người thường?

Khi nhận thức đến đây, ngay lập tức tôi cảm thấy mình được tách ra khỏi phần người thường, và tâm tôi không còn bị dao động bởi những phức tạp của vấn đề về mối quan hệ người thường. Tâm tôi trở nên mạnh mẽ và bình an. Tôi đã đề cao lên qua nhận thức về chân tướng ở tầng cao hơn.

Chỉ khi tự bản thân chúng ta ngộ ra, chúng ta mới thật sự được đề cao. Loại bỏ những quan niệm của người thường là việc cần phải làm của mỗi người tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/25/跳出人世间的框框看家人和亲友-385483.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/15/178077.html

Đăng ngày 11-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share