Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Nebraska

[MINH HUỆ 31-07-2019] Các học viên Pháp Luân Công đã được mời tham gia Lễ hội Châu Á Nebraska thường niên lần thứ hai [diễn ra] ở Riverfront, Omaha vào ngày 27 tháng 7 năm 2019. Họ đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, giới thiệu những lợi ích của pháp môn, và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

07937437c492abfc807779450693d5a1.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại quầy thông tin

Quầy thông tin Pháp Luân Công nằm gần lối vào của lễ hội và được dòng người liên tục ghé qua. Họ cho biết họ bị cuốn hút trước các bài công pháp đẹp mắt và nguyên lý Chân – Thiện- Nhẫn của Pháp Luân Công.

Cô Michel, một phóng viên của trang omahanebraska.com, chia sẻ với các học viên: “Tôi biết rõ câu chuyện của các bạn. Các bạn đều là những người tốt đẹp.” Cô chụp ảnh quầy Pháp Luân Công và màn trình diễn các bài công pháp. Cô cũng để lại thông tin liên hệ của mình để được thông báo về các hoạt động Pháp Luân Công sắp tới.

Anh Glen, một cư dân địa phương, cho biết anh rất quan tâm đến việc tu dưỡng bản thân. Sau khi lắng nghe các học viên giải thích ngắn gọn về Pháp Luân Công, anh đã ký bản kiến nghị. Anh bắt đầu học các bài công pháp Pháp Luân Công ngay tại sự kiện và dự định sẽ tham gia một trong các buổi luyện công tập thể ngoài trời.

Nhiều người nói rằng họ muốn trợ giúp chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ông Nguyen đến từ Việt Nam đã kinh hoàng khi nghe đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công và đã ký bản kiến nghị ngay lập tức.

Ông và bà Howard, sống ở một thị trấn gần đó, đã ký bản kiến nghị và dẫn bạn bè của họ tới để cùng ký.

Ông James, một huấn luyện viên Nhu thuật (Jit-Jitsu) người Brazil, đã ký bản kiến nghị và hỏi liệu ông có thể quyên góp không. Các học viên trả lời ông rằng họ không nhận quyên góp. Ông James đã lấy mấy bản tài liệu để giúp truyền rộng thông tin cho mọi người.

Sau khi đọc bảng trưng bày Pháp Luân Công, một phụ nữ trẻ người Trung Quốc cho biết cô đã sống bên ngoài Trung Quốc trong nhiều năm nhưng chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Cô Vương, một học viên, đã nói chuyện với cô và tặng cô một bông hoa sen giấy. Người phụ nữ rất cảm kích và muốn lấy một số tài liệu thông tin cho bố mẹ mình.

Khi một người đàn ông người Trung Quốc và mẹ đi ngang qua quầy thông tin, học viên Pháp Luân Công tên Ngô đã hỏi họ đã từng nghe nói đến việc thoái các tổ chức cộng sản chưa. Lúc đầu, người mẹ trông có vẻ sợ hãi, nhưng ông Ngô đã trấn an bà, ông nói: “Bà đừng lo. Những gì chúng tôi đang làm là vì lợi ích của bà.” Ông giải thích rằng ĐCSTQ sẽ sụp đổ vì nhiều tội ác mà nó đã gây ra cho người dân Trung Quốc, trong đó có nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ông bảo họ rằng thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản để xóa bỏ lời thề cống hiến bản thân cho sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản mà họ đã lập.

Sau khi nghe lời giải thích, người đàn ông nói: “Chúng tôi rất phẫn nộ trước nạn tham nhũng của ĐCSTQ. Tôi sẽ thoái.” Anh đã gia nhập Đoàn Thanh niên từ khi còn nhỏ. Còn mẹ anh chưa từng gia nhập bất kỳ tổ chức cộng sản nào nhưng bà rất ủng hộ quyết định thoái của con trai và liên tục nói: “Đúng rồi!” Họ cũng cầm theo các cuốn tài liệu giảng chân tướng và bắt đầu đọc chúng khi họ rời đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/31/390864.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/10/178822.html

Đăng ngày 11-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share