Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 10-06-2019] Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, tôi cố gắng giúp mọi người tìm hiểu sự thật về môn tu luyện tuyệt vời này. Tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm của tôi trong việc giảng chân tướng cho mọi người.

Tôi đã tránh được việc bị bắt giữ nhờ có sự bảo hộ của Sư phụ

Vào một ngày hè cách đây hai năm, một viên cảnh sát đã nhìn thấy tôi nói chuyện với một người về Pháp Luân Đại Pháp, và anh ấy đã ngăn tôi rời khỏi khu vực. Anh ấy nhấc điện thoại và gọi thêm một số cảnh sát khác tới. Tôi đã không sợ hãi và giảng chân tướng cho viên cảnh sát đó.

Vài phút sau, một xe cảnh sát đến và khoảng một chục cảnh sát bước ra khỏi xe. Một người trong số họ, dường như là người đứng đầu, lục soát túi xách của tôi và tìm kiếm các tài liệu Đại Pháp. Anh ta hỏi đây có phải là túi của tôi không. Tôi trả lời đó đúng là túi của tôi, sau đó anh ấy trả lại cho tôi và nói: “Chị có thể đi được rồi”. Tôi đã được Sư phụ bảo hộ và tránh khỏi việc bị bắt giữ trong tình huống này.

Một người quen đã chứng kiến sự việc và nói với chồng của cô ấy, vốn là nhân viên bảo vệ trong khu vực của chúng tôi. Chồng cô ấy đã báo với cấp trên của anh ta, người phụ trách an ninh trong thôn, và được yêu cầu phải theo dõi tôi mỗi ngày. Một người làm việc trong phòng an ninh biết chồng tôi và báo cho anh ấy biết sự việc. Ngay lập tức, chồng tôi nói với tôi rằng tôi đang bị theo dõi.

Tôi cầm tài liệu giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và đến thăm người bảo vệ đó. Tôi nói với anh ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và những thông tin mà anh ấy nghe được trên các phương tiện truyền thông đều là bịa đặt để biện minh cho cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Anh ấy tiếp nhận sự thật và quyết định không tham gia vào cuộc bức hại. Ba ngày sau, tôi đã có thể tự do ra ngoài và giảng chân tướng cho mọi người. Qua sự việc này, một số người đã có cơ hội biết được sự thật và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Viên cảnh sát nói lời xin lỗi

Vào một ngày cuối năm ngoái, trên đường đi, tôi đã gặp chủ tịch hiệp hội phụ nữ ở khu vực chúng tôi. Tôi tặng cô ấy đĩa DVD giới thiệu về những điều kỳ diệu của Đại Pháp, và cô ấy đã vui vẻ nhận lấy. Sau đó, cô ấy báo cáo tôi với người phụ trách an ninh và tôi được triệu tập đến phòng an ninh. Khi đó, tôi nghĩ rằng Sư phụ chắc hẳn an bài cơ hội này để tôi giảng chân tướng cho các cảnh sát ở đây về Pháp Luân Đại Pháp.

Các viên cảnh sát tại phòng an ninh đã chụp ảnh tôi. Tôi nói với họ một cách nghiêm nghị: “Tên các anh là gì? Tôi sẽ chụp ảnh các anh và ghi lại mã số trên quân phục của các anh. Các anh sẽ không tránh khỏi việc bị trừng phạt khi ĐCSTQ phải gánh chịu trách nhiệm về những tội ác do nó gây ra”. Một trong những viên cảnh sát đã sợ hãi và cho tôi xem điện thoại di động của họ, nhằm chứng minh họ không chụp ảnh tôi.

Vài ngày sau, tôi gặp người phụ trách an ninh thôn trên đường đi. Tôi khuyên ông ấy không nên tham gia vào cuộc bức hại các học viên Đại Pháp nữa. Ông ấy xin lỗi về những gì đã làm với tôi trong quá khứ và đảm bảo với tôi rằng ông sẽ không tham dự vào các vấn đề liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp nữa.

Nhân viên cộng đồng trả lại túi xách cho tôi

Năm ngoái, tôi trở về quê nhà để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. Một cặp vợ chồng mà tôi cố gắng nói chuyện đã từ chối tiếp nhận những gì tôi nói. Họ báo cáo tôi với một nhân viên cộng đồng đi cùng họ. Người đàn ông giật lấy túi xách của tôi và tìm thấy một chiếc đĩa DVD giới thiệu Đại Pháp. Anh ta gọi cho cảnh sát và chụp ảnh tôi. Tôi hô to: “Sư phụ, xin hãy giúp con!” Họ hỏi Sư phụ của tôi là ai và tôi nói với họ rằng Sư phụ của tôi là Đại sư Lý Hồng Chí. Sau đó, họ nhận ra tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ngay lập tức, họ đã trả lại túi xách cho tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/10/388114.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/2/178293.html

Đăng ngày 07-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share