Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-04-2019] Vào năm 6 tuổi, con trai út của tôi được chẩn đoán mắc bệnh thiếu máu không tái tạo mãn tính. Căn bệnh máu này rất khó chữa. Một năm cháu phải truyền máu 5 hoặc 6 lần để sống sót. Chúng tôi đã tư vấn và liên hệ với nhiều bệnh viện lớn trong nước và đưa cháu đến đó để điều trị và mua những loại thuốc mà họ khuyến nghị. Kết quả là chúng tôi mắc nợ. Chúng tôi sống ở nông thôn và bán rau tự trồng để kiếm thêm thu nhập.

Khi lớn lên, con tôi đã nhiễm những thói quen xấu từ xã hội. Cháu ăn trộm tiền của cha mẹ và ông bà. Cháu nghiện đến các quán cà phê internet, trò chơi điện tử và về nhà muộn vào ban đêm.

Có lần tôi để riêng 2.000 tệ để trả nợ. Cháu đã lấy trộm và thua sạch khi chơi ở máy đánh bạc. Cháu hút thuốc, nói dối và không bao giờ thừa nhận ăn cắp tiền. Chúng tôi từ cố gắng giải thích đến phê bình và đánh cháu nhưng không có hiệu quả. Tôi đã tự hỏi tại sao đời tôi lại khổ như vậy.

Sau đó một người họ hàng nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp, rằng môn này có thể cải thiện sức khỏe và giúp nội tâm con người an hòa. Tôi nóng lòng muốn tìm hiểu thêm và đã mua một cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Với sự giúp đỡ của các học viên khác, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hồi phục các vấn đề phụ khoa mãn tính và bệnh đau thần kinh tọa. Tôi khuyên con trai tôi nên tu luyện và sống theo Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, nhưng cháu không quan tâm.

Khi học cấp ba, sức khỏe của cháu rất yếu và thường xuyên phải nhập viện. Cháu đã phải điều trị căn bệnh của mình từ rất lâu nhưng sức khỏe của cháu chưa bao giờ cải thiện. Ngoài ra, thuốc uống cũng có những tác dụng phụ. Các bác sĩ không còn cách nào nhưng cũng đành kê thêm thuốc. Con trai tôi biết chúng tôi không có tiền để tiếp tục điều trị cho cháu. Tôi bảo cháu rằng bây giờ chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu cháu.

Vì bản năng sinh tồn, cuối cùng cháu cũng chủ động cầm sách Chuyển Pháp Luân và đọc. Tôi dạy cháu 5 bài công pháp. Dần dần, con trai tôi đã học cách tự quản thúc bản thân. Cháu cũng học cách nghĩ cho người khác trước và có thể chịu đựng những cơn đau do bệnh tật mà không than vãn. Cháu luôn cố gắng giữ bình tĩnh. Điều đó không giống với cách như cháu đã hành xử trước đây, khi cháu là trung tâm của sự chú ý và mọi người ai cũng chiều theo ý cháu.

Khi làm việc ở ngoài thị trấn, tôi cảm thấy lo lắng và bồn chồn. Tôi rất lo cho cháu, bởi tôi ở xa nhà và không có điện thoại. Tim tôi đau nhói. Sau đó tôi nhẩm đi nhẩm lại lời giảng của Sư phụ:

“chư vị không thể chi phối cuộc đời người khác được, không thể thao túng vận mệnh người khác được, kể cả vận mệnh vợ con, cha mẹ, anh em; chư vị có quyết định được [những việc ấy] không?” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tâm tôi dần bình tĩnh lại và tôi tự nhủ: “Hãy để Sư phụ an bài mọi việc. Bây giờ chỉ có Sư phụ mới có thể cứu con thôi.”

Khi công việc hoàn tất và có thể trở về nhà, tôi được biết rằng sức khỏe của con trai tôi đã chuyển biến xấu hơn. Sau khi truyền máu trong bệnh viện, cháu về nhà và bị nhức đầu dữ dội. Cháu khóc và đập đầu vào tường để làm dịu cơn đau. Không ai có thể ngăn cản và khó mà trông chừng cháu. Sau đó, nướu răng của cháu bắt đầu chảy máu và cháu ngày càng yếu dần. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần lo hậu sự cho cháu.

Con trai tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ, và dần dần cháu bắt đầu hồi phục. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ từ bi, con trai tôi đã sống sót. Cháu tin rằng Sư phụ đã cứu mạng cháu. Sau lần đó, cháu không còn nói dối hay ăn trộm bất cứ thứ gì nữa.

Con trai tôi đã tốt nghiệp đại học và đã tìm được việc làm. Xã hội ngày nay đầy rẫy các thứ ma túy, văn hóa phẩm đồi trụy, và bài bạc. Cháu giữ mình không bị ảnh hưởng bởi những thứ xấu đó và thay vào đó là khuyên các bạn của cháu chọn con đường đúng và không làm điều xấu. Cháu giảng chân tướng Đại Pháp và đề nghị họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Hiện giờ cháu khỏe mạnh, rắn rỏi và không cần phải dùng đến thuốc. Cháu cũng có được một công việc tốt. Tất cả những điều này là Sư phụ đã ban cho cháu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/12/384085.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/26/178591.html

Đăng ngày 06-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share