Bài viết của Hòa Miêu

[MINH HUỆ 26-06-2019] Năm 2013, tôi tình cờ nhận được một cuốn Chuyển Pháp Luân, khi ấy tôi 84 tuổi. Sau khi đọc xong được một lần, tôi biết rằng đó là một cuốn sách dạy mọi người tu tâm hướng thiện, khác với tất cả những cuốn sách mà tôi từng đọc trước đó. Cuốn sách này thực sự cuốn hút tôi và tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần.

Sau khi đọc xong ba lượt, tôi nghĩ nội dung cuốn sách rất thâm sâu, vì vậy tôi lại tiếp tục đọc. Vài ngày sau, tôi đọc được một câu thật sự ấn tượng trong cuốn sách:

“do vậy họ {Giác Giả} thấy rằng, sinh mệnh của con người, mục đích không phải [vì] để làm người; [nên] bảo chư vị phản bổn quy chân, quay trở về.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển pháp Luân)

Tôi suy nghĩ cẩn thận, nhận ra rằng lời giảng này nói tới việc trở về bản tính và quay lại ngôi nhà trên thiên thượng của chúng ta. Đột nhiên, tôi hiểu được ý nghĩa và mục đích chân chính của đời người. Tôi rất vui mừng và biết rằng tu luyện chính là con đường mà tôi cần đi.

Tôi xem việc tu luyện Pháp Luân Công là niềm vinh hạnh lớn nhất cuộc đời mình, mở ra một trang mới cuộc đời. Tôi vẫn nhớ sáng ngày 21 tháng 7, khi mở cuốn Chuyển Pháp Luân ra, tôi nhìn ảnh của Sư phụ Lý và thành kính mặc niệm: “Con đã sẵn sàng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Con sẽ nỗ lực, kiên định và trở thành một đệ tử chân chính.” Tôi bắt đầu nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ, xem video hướng dẫn luyện công và học tất cả năm bài công pháp.

Tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân và luyện công hàng ngày. Tôi ghi lại quá trình tiến bộ của mình trong nhật ký. Vào mọi thời khắc, vô luận là nghĩ hay làm gì, tôi đều cố gắng tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Bất cứ khi nào nhận ra thiếu sót của mình, tôi sẽ quy chính ngay lập tức. Vài ngày sau, tôi cảm thấy có một Pháp Luân đang xoay chuyển dưới bụng mình, đang tịnh hóa thân thể tôi từ đầu đến chân. Năng lượng rất mạnh mẽ.

Tôi bị chứng chóng mặt đã nhiều năm. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác khi nó được chữa khỏi. Pháp thân của Sư phụ đã giúp tôi tịnh hóa thân thể nhiều lần vào ban đêm khi tôi đang ngủ. Một đêm, tôi nghe thấy một tiếng vang lớn trong đầu, như thể hộp sọ của tôi nứt ra và toàn thân tôi run rẩy. Nó kéo dài trong vài giây. Kể từ đó, tôi không còn bị chóng mặt nữa. Sư phụ cũng giúp tôi điều chỉnh hệ tiêu hóa.

Sau khi học Pháp và luyện công hàng ngày được khoảng bốn tháng, tôi nhận thấy một thay đổi khác. Một ngày nọ, tôi nhận thấy nấm móng tay của mình đã biến mất và tôi có móng tay mới rất đẹp. Điều này đã khích lệ tôi tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong vài năm, rất nhiều bệnh mãn tính của tôi đều khỏi. Tôi rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp vì đã ban cho tôi quá nhiều điều tốt.

Dù đã đọc sách Chuyển Pháp Luân nhiều lần, nhưng lần nào tôi cũng có những thể ngộ mới. Đối với tôi, được luyện công và học Pháp là điều hạnh phúc nhất. Tâm tính tôi được đề cao và nhiều tư tưởng xấu được loại bỏ.

Khi tâm tôi được tịnh hóa, tôi thấy hình tượng các vị Thần Phật trên mỗi trang sách Chuyển Pháp Luân. Trong các bài giảng khác của Sư phụ, tôi cũng thấy hình tượng các vị Thần Phật.

Khi luyện công, tôi cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ lưu thông trong thân thể mình. Hai cánh tay của tôi di chuyển dễ dàng theo năng lượng. Tôi cảm thấy rất thoải mái.

Giờ tôi đã ngoài 90 tuổi. Cả thân tâm tôi đều có cải biến rất lớn. Tôi không còn chấp trước vào danh lợi nữa. Da tôi trở nên mềm mịn và sắc mặt trẻ trung hơn. Tư duy nhanh nhẹn và ngôn từ thì rõ ràng. Dù có chuyện gì đi nữa, tôi luôn hướng nội soi xét bản thân mình trước. Tôi nhẫn nhịn và khoan dung với mọi người.

Con dâu tôi nói rằng tôi đã hoàn toàn thay đổi. Khi một người bạn học gặp tôi, bà ấy nói: “Chà, bà trông thật trẻ trung phong thái!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/26/389213.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/19/178498.html

Đăng ngày 05-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share