Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-07-2019] Sau nhiều tháng tìm kiếm tung tích, cuối cùng gia đình bà Lý A đã biết rằng bà hiện đang bị giam trong Trại tạm giam Số 1 Thành phố Lai Châu.

Bà Lý, cư trú tại thành phố Bình Lương, tỉnh Cam Túc, làm việc tại thành phố Lan Châu– thủ phủ của tỉnh Cam Túc, đã bị bắt giữ vào ngày 8 tháng 5 năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cảnh sát đã chuyển bà Lý thẳng tới trại tạm giam Thất Đài Hà ở Lan Châu và thẩm vấn bà.

Ngày 19 tháng 5, gia đình bà được thông báo rằng bà Lý đã bị chuyển tới một cơ sở giam giữ khác, nhưng họ không cung cấp tên hay địa chỉ của cơ sở này cho gia đình bà.

Mãi đến gần đây gia đình mới tìm ra nơi giam giữ bà. Con gái bà đã tới thăm bà vào trung tuần tháng 7 vừa qua. Cô nói rằng bà Lý rất hốc hác. Tuy nhiên, bà không thể nói chuyện gì đã xảy ra với mình bởi cuộc nói chuyện của họ bị giám sát. Con gái bà nghi ngờ rằng bà đã bị tra tấn vì không từ bỏ đức tin của mình.

Con gái bà Lý nói: “Tối hôm hay tin mẹ tôi bị bắt giữ, tôi không tài nào ngủ được. Suốt mấy tháng qua, tôi mất ăn mất ngủ. Trước kia, cảnh sát luôn gọi điện đến, thậm chí còn uy hiếp tôi khi mẹ tôi bị bắt giữ. Nhưng lần này, họ không gọi điện cho tôi để nói về việc của bà. Tôi rất sợ và lo lắng về những gì họ sẽ làm với mẹ tôi.”

Bởi không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Bà Lý đã nhiều lần bị bắt giữ. Bà bị kết án năm năm tù và thụ án trong Nhà tù Nữ Cam Túc vào năm 2010, và bị tra tấn ở đó.

Bài liên quan:

Bị cầm tù oan sai và tra tấn, một nữ học viên Cam Túc lại bị giam giữ phi pháp

Bức hại tàn khốc các học viên Pháp Luân Công tại Nhà tù Nữ Cam Túc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/18/390188.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/31/178661.html

Đăng ngày 05-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share