Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-07-2019] Một phụ nữ 63 tuổi đã hồi phục sức khỏe sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2012. Bà đã bị bắt và kết án một năm tù vào ngày 6 tháng 12 năm 2018 vì nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi được thả vào ngày 25 tháng 5 năm 2019, bà vẫn liên tục bị chính quyền sách nhiễu.

Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bắt đầu tu luyện

Bà Ngô Lợi Như ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã bị gãy tám xương sườn vào năm 1996, nên chỉ cần ho nhẹ là bà đã đau không chịu nổi. Năm 2012, khi ở tuổi 56, bà lại bị thấp khớp và không thể đi lại bình thường.

Bà Ngô tình cờ biết đến Pháp Luân Công và khả năng trị bệnh khỏe người của pháp môn này. Bà đã quyết định thử học và bắt đầu nghe băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí vào năm 2012. Không lâu sau sức khoẻ của bà đã cải thiện rất nhiều.

Khi bà tiếp tục nghe các bài giảng nhiều lần hơn, các căn bệnh của bà, gồm cả bệnh thấp khớp, đã dần dần biến mất. Bà xúc động và cảm kích đến nỗi muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng Đại Pháp đã ban cho bà sinh mạng thứ hai.

Bị bắt vì lên tiếng cho Pháp Luân Đại Pháp

Bà Ngô đã bị camera giám sát ghi lại cảnh đang dán các miếng dán có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở gần toà nhà Liên hiệp Phụ nữ của tỉnh vào tháng 11 năm 2017. Nhiều nhân viên của Đồn Công an Hàm Gia Hồ và uỷ ban khu phố đã lục soát nhà bà và tịch thu tất cả các sách và ảnh liên quan tới Pháp Luân Đại Pháp mà không có lệnh khám xét. Bà đã bị giam 10 ngày ở trong Trại tạm giam Vọng Thành.

Ngày 25 tháng 5 năm 2018, bà Ngô lại bị một công an mặc thường phục bắt giữ khi đang dán nhãn có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” tại một trạm xe buýt.

Ở Đồn Công an Tây Hồ, sáu viên công an gồm hai nữ và bốn nam đã lột trần bà và khám người bà. Công an cũng lấy chìa khoá nhà bà, lục soát nhà và tịch thu tất cả các sách và ảnh Pháp Luân Đại Pháp.

Sau sáu tháng bị giam tại trại tạm giam Số 1 Thành phố Trường Sa, bà Ngô đã bị đưa ra tòa vào tháng 11 năm 2018. Bà bị cáo buộc “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ được quy chuẩn nhằm vu khống và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công. Thẩm phán đã kết án bà một năm tù và phạt 3.000 tệ.

Bị tra tấn trong tù

Bà Ngô bị đưa đến nhà tù vào tháng 1 năm 2019. Bà bị xếp vào khu vực giam giữ được canh phòng cao độ và cưỡng bức làm các xét nghiệm máu và kiểm tra y tế tổng thể, việc này có thể liên quan đến tội ác mổ cướp tạng của chính quyền.

Sau khi bà từ chối đọc tài liệu lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp, lính canh tù đã xúi giục các tù nhân đánh đập bà, dội nước lạnh lên người và nhét khăn vào miệng bà trong ba tháng. Cơ thể và chiếc giường của bà luôn ướt sũng, thậm chí là trong cả những ngày mùa đông giá rét nhất.

Bà cũng không được tắm rửa hay sử dụng nhà vệ sinh, bởi vậy, quần áo bà thường xuyên bị bẩn. Để phản đối việc bị ngược đãi, bà đã tuyệt thực tám ngày và bị bức thực tại bệnh viện nhà tù. Răng bà đã bị lung lay sau khi lính canh cạy miệng bà một cách thô bạo.

Trong vài tháng, thân thể bà sưng vù. Da và các phần kín của bà bị lở loét nghiêm trọng, khiến bà rất đau đớn và không thể đi lại bình thường. Mặc dù vậy lính canh vẫn tiếp tục ép bà đọc những tài liệu tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Ngô được thả vào ngày 25 tháng 5 năm 2019. Sau 40 ngày trở về nhà, Phòng 610 địa phương lại bắt đầu sách nhiễu bà và dọa rằng mỗi tháng họ đều sẽ đến tìm bà nếu bà không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/16/390075.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/31/178670.html

Đăng ngày 05-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share