Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 02-08-2019] Trong thời gian từ ngày 19 đến 21 tháng 7 vừa qua, các học viên tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức nhiều hoạt động ôn hòa ở hai thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul và Ankara, để tưởng niệm 20 năm kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại của chính quyền cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân đã khởi xướng cuộc bức hại có hệ thống đối với Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Hàng ngàn học viên đã qua đời vì bị bức hại và vô số các học viên đã bị cầm tù và bị tra tấn. Một số lượng chưa xác định các học viên là nạn nhân của tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn để cung cấp cho ngành công nghiệp cấy ghép.

Istanbul

3cb5206174416ab7fb6daad22f2f7c2f.jpg

Các học viên kháng nghị cuộc bức hại trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Istanbul

Một nhóm học viên đã tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Istanbul vào hôm thứ Sáu, ngày 19 tháng 7. Họ đã ôn hòa kêu gọi Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại. Một số học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trong khi những học viên khác phát tặng tờ rơi cho người qua đường. Nhiều tài xế đã dừng xe và cho biết họ hoàn toàn ủng hộ các học viên trong nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại. Có thể nhận thấy rõ là nhiều người đã rất xúc động khi họ nghe nói đến mức độ tàn bạo của cuộc bức hại.

Một quý ông đi ngang qua lãnh sự quán nói: “Trung Quốc còn bức hại người Duy Ngô Nhĩ gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Những gì các bạn đang làm thật thiêng liêng và tôi thành tâm ủng hộ các bạn. Nếu một ngày nào đó có cuộc chiến tranh chống lại Trung Quốc, tôi có thể thề rằng tôi sẽ đi đầu tiên vì cuộc bức hại này.” Một học viên đáp lại: “Các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ gốc Thổ Nhĩ Kỳ và các tù nhân lương tâm khác bị giam giữ trong cùng các trại tập trung, vì vậy họ phải cùng nhau đấu tranh.”

da9b505d43430af78e38d0ab7c6d3149.jpg

Trình diễn các bài công pháp trong một hoạt động của các học viên trên Quảng trường Beşiktaş

9499c10f8bb287d9f07a38c2466e2841.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công ở khu vực trung tâm nhộn nhịp của Quảng trường Beşiktaş vào hôm thứ Bảy, ngày 20 tháng 7. Họ thu thập chữ ký vào bản kiến nghị kêu gọi đưa Giang Trạch Dân ra công lý.

2caea6782bacc9bf55cede83d4a062d7.jpg

6732be8eba177b3a2f501be5a0cd5c53.jpg

Tổ chức lễ thắp nến để tưởng niệm 20 năm cuộc bức hại

Tối ngày 20 tháng 7, lễ thắp nến trang nghiêm đã được tổ chức gần Lãnh sự quán Trung Quốc để tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công đã thiệt mạng do cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

Khi một bé gái 16 tuổi nghe nói đến cuộc bức hại, cô bé đã không thể ngăn nổi nước mắt và hỏi rằng liệu cô có thể làm gì để trợ giúp. Cô bé cũng nói rằng nhất định cô sẽ đến điểm luyện công để học Pháp Luân Đại Pháp.

Ankara

Ngày 21 tháng 7, các học viên đã tập trung tại Công viên Ahlatlibel, công viên nổi tiếng nhất Ankara. Ankara là thủ đô và cũng là thành phố lớn thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong sự kiện này, các học viên đã luyện công cùng nhau để tưởng niệm 20 năm cuộc bức hại và thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo ở Trung Quốc.

e8b139fe0e4d026a1c8f7e8fa29e993b.jpg

9625650374f2f20c543c683dfa8db0b6.jpg

Người dân Ankara thích thú trải nghiệm các bài công pháp và nhiều người đã dừng chân tìm hiểu

e7958a6e95c63dea6b881d7d493eb4f0.jpg

Người dân mọi lứa tuổi ở Ankara học các bài công pháp. Nhiều người nói rằng nhất định họ sẽ tham gia các nhóm luyện công đều đặn và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

40f82765accaedea21ef951caa78f38f.jpg

Cô Buse, một kỹ sư, đã học cả năm bài công pháp Pháp Luân Công

Cô Buse là một kỹ sư tại Ankara. Cô cho biết cô thường bị căng thẳng và bị nghiến răng vào ban đêm. Cô rất vui khi biết Pháp Luân Đại Pháp là một giải pháp cho vấn đề của mình và đã học tất cả các bài công pháp ngay tại đó. Cô đã lấy các tài liệu thông tin khác về Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng cô đã lên kế hoạch để luyện các bài công pháp này ở nhà.

73c5f2c8f39f29359af0c67fcf313747.jpg

Nhiều người đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Bối cảnh

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện cổ xưa truyền thống có nguồn gốc từ Trung Quốc giúp cải thiện cả thân lẫn tâm. Pháp môn này bao gồm các động tác chậm rãi, nhẹ nhàng và thiền định. Pháp Luân Công dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu tiên truyền ra công chúng ở Trung Quốc vào tháng 5 năm 1992. Nhờ những tác dụng phi thường, môn tu luyện đã nhanh chóng được truyền khắp Trung Quốc. Những lợi ích đem lại cho người học về sức khỏe thể chất, sự cải biến về tinh thần và đạo đức cũng như những tác động tích cực trong xã hội đã khiến Pháp Luân Công được đón nhận trên toàn thế giới. Ngày nay, hàng triệu người ở trên 100 quốc gia trên toàn thế giới đang thực hành Pháp Luân Đại Pháp.

ĐCSTQ, thống trị Trung Quốc bằng lừa dối và bạo lực, đã lo sợ trước hàng triệu người cố gắng hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã huy động toàn bộ bộ máy trên khắp cả nước để phát động cuộc bức hại tàn bạo một cách có hệ thống trên diện rộng đối với các học viên Pháp Luân Công. Tuyên truyền dối trá và vu khống đột nhiên bao trùm khắp cả nước. Nhiều học viên đã phải đối mặt với sự đàn áp khốc liệt, bị giam giữ vô cớ, bị lao động cưỡng bức và bị tra tấn. Theo các báo cáo công bố trên trang web Minh Huệ, tính đến ngày 22 tháng 7 năm 2019, 4.316 học viên Pháp Luân Công được xác nhận đã qua đời vì bị bức hại.

Nhân dịp tưởng niệm 20 năm bắt đầu tội ác diệt chủng này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp nơi trên thế giới, với sự ủng hộ của các tổ chức phi chính phủ, các đại diện dân biểu, luật sư nhân quyền, thẩm phán và các cá nhân có lương tâm từ nhiều lĩnh vực, đã kêu gọi Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại.

Hàng ngàn học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ gốc Thổ Nhĩ Kỳ, người Tibet và tín đồ Cơ Đốc giáo hiện vẫn bị giam giữ trong các trại tập trung vì đức tin của họ và đang chờ đợi được đoàn tụ cùng gia đình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/1/390903.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/2/178705.html

Đăng ngày 05-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share