Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-07-2019] Một tiết mục trong chương trình Shen Yun năm nay khiến tôi cảm động sâu sắc. Trong tiết mục này, một thanh niên đã dàn dựng một vụ tai nạn và giả vờ là nạn nhân. Anh ta đổ trách nhiệm về vụ tai nạn cho một học viên Pháp Luân Đại Pháp và đòi tiền người học viên. Người học viên này không hề tranh cãi và đưa tiền cho anh. So với học viên đó, tôi còn lâu mới có một trái tim khoáng đạt như thế.

Tuy nhiên, ngay sau đó, người thanh niên này gặp phải hai tên côn đồ và bị cướp mất số tiền anh ta vừa lấy được từ người học viên, và còn bị đánh đập dã man. Khi anh ta tìm kiếm sự giúp đỡ, không ai ngoài người học viên đó trợ giúp anh. Anh rất ấn tượng với lòng tốt của người học viên nên đã bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp.

Cảm động bởi lòng từ bi của Phật Milarepa

Tiết mục này cũng khiến tôi nhớ lại những câu chuyện vô cùng cảm động về Đức Phật Milarepa.

Sau khi bị chú và dì chiếm đoạt tài sản của gia đình, hai mẹ con Ông sống trong nghèo khổ. Trong khi Ông đi xin thức ăn, thay vì giúp Ông, người chú thậm chí còn thả một con chó để tấn công Ông. Milarepa không hề thù hận họ, thay vào đó, Ông muốn cứu độ họ.

Một câu chuyện khác là về Geshe Tsakpuwa, Geshe là một học vị của Phật giáo Tây Tạng cấp cho tăng ni. Tsakpuwa đã cố gắng giết Milarepa bằng pho mát độc. Tuy nhiên, Milarepa không oán giận Tsakpuwa. Trái lại, Ông cố gắng dạy anh với tâm đại nhẫn, và cuối cùng giúp Tsakpuwa trở thành một Phật tử.

Là một học viên, thiện và ác xuất từ một niệm. Khi một học viên vẫn có thể nghĩ cho người khác mặc dù phải chịu đựng đau khổ tột cùng, tôi tin rằng lòng từ bi như vậy có sức mạnh làm rung chuyển trời đất.

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trên 20 năm, nhưng vẫn không thể làm được điều đó. Tôi rất lo lắng về bản thân. Tôi hy vọng rằng cuối cùng tôi có thể loại bỏ tâm vị kỷ để trở thành một người thực sự vị tha.

Tôi quen một số học viên tu luyện rất tinh tấn. Tôi xúc động bởi những câu chuyện của họ và cách họ thực sự sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp.

Từ bi thay đổi những người ngược đãi

Chồng của một nữ học viên đã phản đối việc cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã ly dị cô và cưới một phụ nữ khác sau khi cô bị bắt giữ vì đức tin của mình. Sau khi cô được thả khỏi trại giam, cô chẳng còn gì. Chồng cô đã đưa tất cả tiền của họ cho người vợ mới và không chăm sóc cho con trai họ. Người học viên này không bao giờ phàn nàn. Cô tìm được một công việc và bắt đầu lại cuộc sống của mình.

Sau đó, chồng cô bị bệnh nặng và bị vợ mới bỏ rơi. Không có ai sẵn sàng giúp anh ta, anh ta quay lại với cô.

Con trai cô nói: “Mẹ đừng cho bố quay lại. Bố đối xử tệ với mẹ như thế. Mẹ không nên để bố bước vào nhà của chúng ta.”

Người học viên đó nói với con trai: “Mẹ là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ không thể quay lưng lại với bố con khi bố con đang cần giúp đỡ.” Cô đã thuyết phục con trai mình và để chồng cô sống cùng với họ. Cô kiên trì hết mực chăm sóc anh ta, nhưng anh ta vẫn gây chuyện và lăng mạ cô.

Cô nói: “Em sẽ không giúp anh nếu em không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh không cảm thấy xấu hổ về những gì anh đã làm với mẹ con em sao?” Chồng cô cảm thấy xấu hổ và không bao giờ chửi mắng cô nữa.

Cảm động trước lòng tốt của cô, anh dần hiểu ra sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và còn cùng cô tham gia học Pháp. Thỉnh thoảng họ đi ra ngoài cùng nhau để phát tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp.

Con dâu của một học viên khác đã ngoại tình và ly dị con trai bà. Cô ấy thấy xấu hổ và không dám vào nhà của học viên để gặp chồng cũ của mình. Cô ấy luôn đợi bên ngoài chờ con trai bà đi ra. Người học viên không bao giờ phàn nàn về cô ấy. Thay vào đó, bà luôn mời người con dâu vào nhà. Có lần bà ấy nói với con dâu: “Con vào đi, cả nhà cùng ăn trưa nhé. Mẹ đã làm món lẩu mà con thích đấy.”

Học viên đó khiến cô con dâu vô cùng cảm động. Cô ấy luôn nói với những người khác: “Mẹ chồng tôi là người tốt nhất trên thế giới.” Sau đó, cô ấy đã tái hôn với con trai của người học viên này.

Chúng ta nên cư xử với những thủ phạm như thế nào

Sau khi trang web Minh Huệ đăng Thông báo về việc thu thập thông tin của các thủ phạm chống lại Pháp Luân Công, tôi nghe nói rằng nhiều cảnh sát trở nên rất sợ hãi. Một số người đã gỡ ảnh của họ khỏi bức tường trong đồn cảnh sát, vì sợ bị các học viên báo cáo.

Tôi nghĩ rằng là một học viên, đây cũng là một cơ hội để đề cao bản thân. Chúng ta không nên căm thù hoặc phẫn nộ với cảnh sát, mà nên hành xử với lòng từ bi và khoan dung đối với họ. Thiên Pháp vẫn luôn tồn tại, và không một ai có thể thoát được. Nhưng bất kể chúng ta làm gì, chúng ta nên tuân thủ Pháp lý và tìm cách tận dụng cơ hội này để thay đổi suy nghĩ của họ. Họ chẳng phải cũng là nạn nhân của cuộc bức hại này sao?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/9/389339.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/2/178698.html

Đăng ngày 05-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share