Bài viết của các phóng viên báo Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 24-07-2019] Ngày 19 và 20 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Paris đã tổ chức các hoạt động để kỷ niệm 20 năm kháng nghị ôn hòa của họ đối với cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Hai Đại biểu Quốc hội Francoir Hostalier và Éric Alauzet cùng Thượng nghị sĩ Sylvie Vermeillet đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ Pháp Luân Công.

Mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc

Các học viên đã tổ chức lễ mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris vào chiều ngày 19 tháng 7.

f8bc423958bb63c325617f5e7ad057fc.jpg

Mít-tinh trước Đi s quán Trung Quc đ nâng cao nhn thc v cuc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 20 năm ca ĐCSTQ

deab8e5f068eb58e0e2d97e2868bc8ab.jpg

Ông Đường Hán Long, Chủ tch Hip hi Pháp Luân Đi Pháp tại Pháp, phát biểu ti lễ mít-tinh

Ông Đường Hán Long, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp, phát biểu tại lễ mít-tinh: “Chính quyền cộng sản Trung Quốc đã vu khống Pháp Luân Công và cầm tù, tra tấn và cưỡng ép tẩy não các học viên của pháp môn này. Theo hồ sơ của chúng tôi, 4.326 cái chết đã được xác nhận. Tuy nhiên, con số đó ít hơn nhiều so với con số thiệt mạng thực tế vì bị giới hạn thông tin.

“Cuộc bức hại tàn khốc này nổ ra chỉ vì sự sợ hãi của ĐCSTQ trước sự phổ biến của Pháp Luân Công, dù Pháp Luân Công chỉ là một môn tu luyện tự thân cổ truyền, dạy con người theo Chân – Thiện – Nhẫn.” Ông Đường kêu gọi Tổng thống Macron đưa những vi phạm nhân quyền đối với Pháp Luân Công ra thảo luận khi ông đối thoại với các lãnh đạo Trung Quốc.

Lễ diễu hành và mít-tinh tại Place du Louvre

Vào ngày 20 tháng 7, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức diễu hành và mít-tinh trước cung điện Louvre (Place du Louvre), nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này. Đoàn Nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành, theo sau là đội múa rồng, các biểu ngữ, nhóm thiên nữ, đội trống lưng và nhóm trình diễn các bài công pháp. Đoàn diễu hành đi qua khu phố Tàu, những khu sầm uất nhất ở Paris và những điểm du lịch nổi tiếng rồi kết thúc tại Place du Louvre.

206800a02a2fb02c254adefe729e20d3.jpg

e1f2e9a93c5c2fcd1c0b3bf52a925879.jpg

c66aa7e081e3d946c451f3798c5494d3.jpg

Đoàn diễu hành Pháp Luân Công đi ngang qua các điểm du lịch nổi tiếng ở Paris

01dd4eb3c9370802aed55afb8472b2b3.jpg

Tiến sỹ Harold King, người liên h ca Hiệp hội Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) tại Pháp, phát biu ti lễ mít-tinh

Tiến sỹ Harold King, người liên lạc của Hiệp hội Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) tại Pháp, cho biết trong bài phát biểu của ông rằng các học viên Pháp Luân Công là nhóm nạn nhân lớn nhất của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc và là nguồn cung cấp tạng chính cho ngành công nghiệp cấy ghép của Trung Quốc. Ông bày tỏ sự khâm phục của mình đối với hoạt động bền bỉ và ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công nhằm phơi bày những tội ác này.

0da3fecd791b0186d9577eb570eaa78a.jpg

Bà Marie-Françoir Lamperti, ch tch Hiệp hội Hành động vì Nhân quyn, bày t s ủng hộ đối với Pháp Luân Công trong lễ mít-tinh

Bà Marie-Françoir Lamperti, chủ tịch Hiệp hội Hành động vì Nhân quyền, cho biết lòng can đảm và đức hạnh của các học viên Pháp Luân Công thật đáng khâm phục. Bà đã vô cùng xúc động khi thấy các hoạt động này và muốn trực tiếp bày tỏ sự ủng hộ của mình.

Sự ủng hộ từ các chính trị gia Pháp

Bà Francoir Hostalier, Đại biểu Quốc hội​

Đại biểu Quốc hội Francoir Hostalier đã viết trong thư ủng hộ của bà: “Ngày buồn hôm nay đánh dấu 20 năm đàn áp tàn bạo và hoàn toàn bất công đối với môn tu luyện của các bạn, và tôi tiếc rằng tôi không thể tham gia cùng các bạn để tưởng niệm ngày này. Nó đánh dấu 20 năm cầm tù tùy tiện, 20 năm tra tấn, 20 năm tại Trung Quốc nơi mà tất cả những người không chịu từ bỏ đức tin đã trở thành những người bị xã hội ruồng bỏ và bị tước đi quyền sống.“

“Song, các bạn vẫn vững tin vào nguyên lý phổ quát được tóm tắt trong ba từ: Chân – Thiện – Nhẫn.”

“Quốc hội Châu Âu đã hai lần lên án nạn buôn bán nội tạng người này vào năm 2013 và năm 2016. Pháp ủng hộ quyền tự do hiến tặng nội tạng thông qua các đạo luật về đạo đức sinh học. Bởi vậy, quốc gia này không thể chấp nhận thương mại quốc tế về cấy ghép tạng vốn phải trả giá bằng sinh mạng con người, và trong đó, người dân Pháp vô tình sẽ là khách hàng [của nó].”

“Các bạn thân mến, các bạn chưa bao giờ dùng bạo lực để đáp trả bạo lực. Là một chính khách của Cộng hòa Pháp, tôi tự hào được đại diện cho nước Pháp và thể hiện những điều mà chúng tôi coi trọng. Tôi muốn nói ‘Các bạn đã làm rất tốt!’ Lịch sử sẽ chứng minh các bạn là đúng và bù đắp cho các bạn, bởi vì các bạn chính là tấm gương của sự kiên cường và chủ nghĩa hòa bình. Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn và xin kết lại bằng câu mà những người kháng nghị ôn hòa đã bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn từng nói: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’“

Thượng nghị sỹ Sylvie Vermeillet của khu vực Jura

69151d2bb3fec6fdba7dc8d5c667f315.jpg

Thượng nghị sỹ Sylvie Vermeillet của khu vực Jura nói với các học viên: “Lễ diễu hành của các bạn vạch trần bản chất đen tối của một chính quyền đàn áp tự do tư tưởng dân chủ.”

Thượng nghị sỹ Sylvie Vermeillet của Jura đã viết: “Hôm nay, lễ diễu hành của các bạn tại Paris khiến chúng tôi nhớ đến cuộc đấu tranh ôn hòa và bất diệt của thanh niên Trung Quốc. Cuộc diễu hành của các bạn vạch trần bản chất đen tối của một chính quyền đàn áp tự do tư tưởng dân chủ. Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn trong cuộc đấu tranh vì nhân quyền và tự do này, và chống lại nạn buôn bán nội tạng.

“Các cộng sự của tôi trong Quốc hội và tôi sẽ luôn nỗ lực để nước Pháp đồng thuận chính sách với Liên minh Châu Âu để lên án sự kinh hoàng của nạn thu hoạch nội tạng cũng như việc bôi nhọ và đàn áp đối với những người bất đồng chính kiến của một chế độ chính trị nào đó.”

Ông Éric Alauzet, Đại biểu Quốc hội

Trong thư ủng hộ lễ mít-tinh của Đại biểu Quốc hội Éric Alauzet, ông đã bày sự cảm thông đối với các học viên Pháp Luân Công, ông đã viết: “Một hệ thống cưỡng bức thu hoạch nội tạng trên khắp Trung Quốc mang lại hàng tỷ Euro mỗi năm và tước đi sinh mệnh của hàng chục ngàn người. “

“Nước Pháp, quê hương của nhân quyền, phải phù hợp với EU. EU đã lên án những việc làm này thông qua nghị quyết năm 2013, và gần đây là tuyên bố bằng văn bản WD48 … Liên minh Châu Âu cũng đang yêu cầu các quốc gia thành viên đưa vấn đề thu hoạch nội tạng ra thảo luận với Trung Quốc, khuyến nghị họ công khai lên án hành vi lạm dụng cấy ghép tạng ở Trung Quốc và kêu gọi họ truy tố những người tham gia vào các hoạt động này.”

Công chúng bày tỏ sự ủng hộ

Nhiều người đã xem các hoạt động này và bày tỏ sự ủng hộ của họ.

f2714020a1ac88dfc0f21caa2ef9b206.jpg

Ông Lucky Jacob (bên phải) và bà Laure Jacob lên án cuộc bức hại. Ông Lucky nói: “Pháp Luân Công thuộc về người Trung Quốc.”

Ông Lucky cho biết: “Tôi rất cảm động bởi đoàn diễu hành Pháp Luân Công. Môn tu luyện này thuộc về người Trung Quốc. Tôi ủng hộ nạn nhân của cuộc bức hại. Nó phải bị vạch trần!”

Bà Laure cho biết: “Chân – Thiện – Nhẫn là văn hóa của người Trung Quốc. Cho dù cuộc bức hại có khủng khiếp đến mức nào cũng không thể ngăn mọi người đưa ra lựa chọn này. Nhiều điều nên diễn ra theo cách đó. Chúng tôi may mắn được chứng kiến ​​nó. Cuộc diễu hành này là một cách hay để thể hiện lý tưởng của các bạn.”

d2bb1842452efe4eba617fc2a1e950f5.jpg

Cô Pauline Lieunard và bạn ủng hộ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công để chấm dứt cuộc bức hại

Cô Pauline, một nhà quản lý dự án tại Paris, cho biết: “Thật không thể tin được là chúng tôi hoàn toàn không hề biết gì về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Chúng tôi cần biết thêm về nó. Chúng tôi ủng hộ các bạn. Chúng tôi sát cánh cùng các bạn!”

be8101c75db7f8c0fe4c10985d47a1da.jpg

Các học viên mới José (bên trái), Pierre (ở giữa) và Sébastien chia sẻ về những thay đổi tích cực mà họ có được nhờ tu luyện Pháp Luân Công

Thắp nến tưởng niệm

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm trên Quảng trường Tự do và Nhân quyền dưới chân Tháp Eiffel vào tối ngày 20 tháng 7. Trong trang phục áo phông vàng, họ tọa thiền để tưởng niệm các đồng tu đã thiệt mạng do cuộc bức hại.

349b55c40653641014087b8fb75ccf4c.jpg

Các học viên tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm trên Quảng trường Tự do và Nhân quyền để tưởng nhớ các đồng tu đã thiệt mạng trong cuộc bức hại

8d356899ba958922ae899b5277de799a.jpg

436d34f12464bf407d6e7b91f8db5679.jpg

Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại, các du khách ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nó

c04321e73e030bad0724aef909bd4f0b.jpg

Bà Lưu Ngọc Mai cầm di ảnh của em gái bà là Lưu Ngọc Thanh, người đã qua đời ở tuổi 40 do bị tra tấn

Học viên Lưu Ngọc Thanh, em của học viên Lưu Ngọc Mai, đã bị tra tấn nặng nề, trong đó có ‘ghế cọp’ và bị sốc bằng dùi cui điện, chỉ vì cô đã kháng nghị cho Pháp Luân Công ở Bắc Kinh. Cô đã qua đời ở tuổi 40 vì bị bức hại trong một trại lao động cưỡng bức. Còn bản thân bà Ngọc Mai đã bị tra tấn theo 30 cách khác nhau khi bà ở Trung Quốc. Bà đã được thả ra vì lý do sức khỏe khi bà đang trong cơn thập tử nhất sinh, và bà đã tìm cách trốn khỏi Trung Quốc.

Nhiều người đã phẫn nộ và đau lòng khi biết về cuộc bức hại này. Một số người hỏi: “Việc này nghiêm trọng thế, mà nó lại không được phát trên truyền hình là sao?” Những người khác hỏi họ có thể làm gì để trợ giúp.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/21/390338.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/24/390517.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/23/390492.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/24/反迫害二十年-有缘人相继走入法轮功修炼(图)-390520.htm

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/30/178650.html

Đăng ngày 03-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share