Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-11-2009] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Nghĩ lại, quả đúng là Sư phụ đã cứu vớt tôi từ địa ngục. Tôi mâu thuẫn với cha mẹ từ khi còn trẻ, và thậm chí đôi khi chúng tôi còn đánh nhau. Trước khi học Đại Pháp, tôi có sức khỏe kém và mắc nhiều bệnh. Một chuyện tình thất bại từng khiến tôi muốn kết liễu đời mình. May mắn thay, Đại Pháp đã cải biến mọi thứ. Đại Pháp ban cho tôi cả thân lẫn tâm đều khỏe mạnh, trí huệ và một gia đình hạnh phúc. Tôi nguyện sẽ là một đệ tử Đại Pháp chân chính. Tôi muốn theo Sư phụ đến đích cuối cùng và trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh.

Tôi muốn nhân cơ hội này chia sẻ kinh nghiệm về việc nói cho mọi người biết sự thật về Đại Pháp.

Khi cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu diễn ra, tôi không biết phát chính niệm. Một ngày nọ, chị tôi, cũng là một học viên, sống xa tôi cả ngàn dặm, đã gửi cho tôi một số áp phích và đĩa DVD “Vượt qua giông bão giữa Đất Trời”. Tôi đã xem nó như một món quà vô giá. Suốt đêm, tôi treo những tấm áp phích trên cùng một con đường nơi có tòa án và viện kiểm sát. Các biểu ngữ với dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, và “Trả lại thanh danh cho Sư phụ Lý” có mặt ở khắp nơi. Mỗi câu đều phản ánh suy nghĩ trong tâm tôi. Ngày hôm sau, xe cảnh sát lùng sục khắp các tuyến đường. Các đồng nghiệp của tôi nghĩ rằng họ đang phát điên. Chỉ có mình tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã xem xong đĩa DVD, và cảm thấy rằng nó thực sự như một vũ khí uy lực để vạch trần tà ác. Từ đó trở đi, tôi đều cố gắng cho các đồng nghiệp, hàng xóm, bạn bè và người thân của tôi xem DVD đó. Kết quả rất tốt.

Chỉ cần chúng ta bước ra và làm việc này, Sư phụ và Đại Pháp sẽ ban cho chúng ta trí huệ. Rất nhanh chóng, tôi đã có thể tự mình sản xuất các tài liệu giảng chân tướng, áp phích, nhãn và đĩa DVD. Đôi khi, tôi chỉ viết tay trên giấy. Tôi dán áp phích lên các cột điện, bản thông báo, thân cây trơn nhẵn, tường, và các bốt điện thoại. Tôi để tờ rơi trong những giỏ xe đạp, bệ cửa sổ và trên cổng nhà. Miễn là tôi học Pháp tốt và có tâm thái tốt, cùng chính niệm mạnh, thì kết quả sẽ rất tốt và các tài liệu khởi tác dụng hiệu quả.

Giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp một cách trực diện

Tôi là một giáo viên, và tôi luôn làm việc cùng các em học sinh. Một lần nọ, một học sinh có gia đình sống ở một thị trấn xa xôi bị bệnh nặng. Mặt dù lúc đó tôi rất bận và đang chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng, tôi vẫn ở lại bệnh viện với cậu ấy cho đến khi gia đình cậu đến. Họ rất biết ơn tôi. Tôi cho cậu ấy mượn đĩa DVD khi cậu xuất viện. Sau đó, cậu ấy đưa đĩa cho các bạn cùng lớp xem và nói với mọi người rằng tôi đã cứu mạng cậu.

Tôi bắt đầu thảo luận công khai về Đại Pháp với các nhóm học sinh vào năm 2003. Lúc đầu, một đồng tu ở ngoài thị trấn hỗ trợ tôi và chúng tôi đã nói chuyện với ba nhóm khác nhau. Một người phát chính niệm trong khi người còn lại nói chuyện, kết quả tốt một cách bất ngờ. Sau đó, tôi bắt đầu làm việc này một mình. Đôi khi tôi có thể nói chuyện với 80 người cùng lúc. Tôi thường nói chuyện trong vai trò là người thứ ba, và cũng giảng chân tướng về cuộc bức hại cho người thân của mình. Vì tôi được biết đến là một giáo viên dạy giỏi, thực sự hết lòng vì học sinh, nên các em tin tôi và muốn chia sẻ với tôi những suy nghĩ thầm kín của các em.

Tôi nói với các em rằng thật đáng tiếc nếu chúng ta hiểu lầm về Đại Pháp. Tôi nói với các em về những điều kỳ diệu của Đại Pháp và phổ truyền của Đại Pháp ra khắp thế giới, cũng như cuộc bức hại tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và nguyên lý thiện ác hữu báo. Trước khi tốt nghiệp, các em học sinh kể với tôi rằng lớp trưởng có yêu cầu cả lớp không được báo cáo tôi sau giờ học. Tôi rất mừng cho các em. Thỉnh thoảng, khi tôi kể cho các em nghe về trải nghiệm của những người thân của tôi, nhiều em đã khóc. Trong mắt các em, tôi là một người vui vẻ, ấm áp và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Thật khó để hình dung rằng tôi đã từng có nhiều nỗi khổ.

Một lần khác, một học sinh nữ khóc với tôi và hỏi tôi làm thế nào để em ấy có thể giúp đỡ người thân của mình. Em ấy nói rằng bố của em là một sĩ quan cảnh sát và em lo lắng rằng ông có thể phạm tội chống lại Đại Pháp. Tôi nói với em rằng em có thể giúp bố mình tìm hiểu sự thật. Vào tháng 11 năm 2004, cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản được phát hành. Tôi bắt đầu tận dụng mọi cơ hội khuyên mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ, và nhiều học sinh đã thoái Đoàn, Đội. Khi đĩa DVD Shen Yun được phát hành, tôi tìm cơ hội để chiếu một số tiết mục cho học sinh xem. Khi tôi quá mải mê và không nhận ra tiết học đã kết thúc, thì một số gương mặt lạ xuất hiện ở lớp tôi. Những học sinh này nghĩ rằng tôi đang dạy một tiết học về nghệ thuật, và bước vào khi các em thấy những điệu múa tuyệt đẹp. Tôi đã nhân dịp này giảng chân tướng cho các em. Tôi vô cùng biết ơn sự an bài của Sư phụ.

Miễn là bạn có tâm muốn cứu người thì Sư phụ sẽ tiếp tục mang những chúng sinh may mắn đó đến với bạn. Một lần, tôi nhận được một cuộc điện thoại mời tôi tham dự một buổi họp lớp. Ngay lập tức, tôi cảm nhận rằng đây là an bài của Sư phụ để tôi cứu chúng sinh. Tất cả các bạn học cùng lớp của tôi, và gia đình họ, từ khắp nơi trên đất nước đều đến Bắc Kinh. Khi đó, tôi mang thai được tám tháng, và họ rất vui vì tôi có thể tham dự. Tôi mang theo những cuốn Cửu Bình bản nhỏ và đĩa DVD “Vượt qua Giông bão giữa Đất Trời”, và tất cả họ đều rất vui khi nhận được chúng. Sau đó, tôi tiếp tục giảng chân tướng cho họ về Đại Pháp một cách cụ thể hơn. Một số người trong số họ đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Hầu hết những người trong số họ làm việc trong các tổ chức nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của ĐCSTQ. Nếu không có sự an bài từ bi của Sư phụ, thì họ thực sự sẽ không có cơ hội được đắc cứu.

Thông qua việc học Pháp, tôi ngộ được rằng mỗi người chúng ta gặp hàng ngày là những người có tiền duyên với chúng ta. Tôi nói với mọi người chân tướng về Đại Pháp ở bất cứ nơi nào tôi đến. Gần như tôi đã nói cho mọi người ở toàn bộ khu chợ biết. Thường thì mọi người hay trả dư cho tôi khi trả lại tiền. Tôi luôn trả lại cho họ và nhân cơ hội đó, nói với họ về những điều kỳ diệu của Đại Pháp và khuyên họ thoái Đảng. Tôi cũng thường trả họ bằng những tờ tiền có ghi thông điệp giảng chân tướng. Một lần nọ, tôi đi mua quần áo cùng một đồng tu. Chúng tôi đi vào từng cửa hàng và nói với họ sự thật về Đại Pháp. Tôi không tìm thấy quần áo mà tôi thích cho đến khi chúng tôi đến cửa hàng cuối cùng trên phố. Thì ra việc giảng chân tướng của chúng tôi được tiếp nhận tốt nhất ở cửa hàng đó. Rõ ràng là Sư phụ không muốn bỏ rơi bất cứ ai.

Tôi có một con nhỏ và một lịch trình công việc bận rộn. Tất cả việc nhà đều do tôi đảm đương. Thật khó để tôi thu xếp thời gian ra ngoài giảng chân tướng, nhưng miễn là tôi học Pháp tốt và có tâm cứu người, thì không có việc gì bị trì hoãn. Trong việc kinh doanh của người thường, những người chúng ta gặp đều có quan hệ tiền duyên với chúng ta. Văn phòng, quán cà phê, nhà trẻ của con tôi, xe buýt, taxi, công viên, siêu thị – mọi nơi đều là chỗ tốt để tôi giảng chân tướng về Đại Pháp.

Quá trình nói cho mọi người biết sự thật về Đại Pháp là một quá trình cứu chúng sinh và cũng là quá trình đề cao bản thân. Dần dần, tôi nhận thấy rằng bản thân có nhiều tâm chấp trước. Ví dụ, tôi thường không đề cập đến việc thoái Đảng khi tôi nói về Đại Pháp với những người lạ đến nhà tôi, mà chỉ nói với họ về sự màu nhiệm và sự phổ biến rộng khắp của Đại Pháp trong vai trò của một người thứ ba.

Có một lần, một thanh niên đến nhà tôi để cài đặt một thiết bị. Chúng tôi nói rất nhiều về sự kỳ diệu của Đại Pháp và sự xấu xa của ĐCSTQ. Cuối cùng, tôi đề cập đến việc thoái Đảng. Anh ấy nói rằng anh chưa bao giờ nghe nói đến việc này. Tôi nói: “Anh là một người tốt. Tôi cần giúp anh thoái Đảng. Anh không cần phải cho ai khác biết. Nếu tôi không làm điều này cho anh, thì có thể anh không còn cơ hội khác trong tương lai, nhưng tôi phải có sự đồng ý của anh”. Anh ấy cảm động và đã đồng ý thoái Đảng bằng hóa danh. Trong quá khứ, tôi thường gặp trở ngại khi giảng chân tướng bởi tâm sợ hãi. Khi tôi thực sự nghĩ cho người khác, mọi thứ đều trở nên đơn giản.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/8/211577.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/27/112648.html

Đăng ngày 02-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share