[MINH HUỆ 09-07-2019] Gần đây, tôi đã nghe một câu chuyện trên đài phát thanh về các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bị các đặc vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt uống thuốc, nó làm tôi nhớ đến một câu chuyện mà tôi được kể vài năm trước. Hồi tưởng lại câu chuyện này đau lòng đến mức tôi đã tránh kể lại nó trong mấy năm liền.

Vào năm 2010, tôi gặp một học viên đã có lần bị giam ở Nhà tù Phạm Gia Đài, tỉnh Hồ Bắc vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Công. Trong những gì anh ấy kể cho tôi về nhà tù này, điều làm tôi chấn động nhất là việc dùng cũi để giam các học viên bị cầm tù và để sỉ nhục họ.

e809eb8626f4193f6a864f47e82b4188.jpg

Minh họa cảnh tra tấn: Cũi kim loại

Học viên này kể chi tiết về những gì mà ông Quách Xuân Sinh, một học viên ở thành phố Vũ Huyệt, tỉnh Hồ Bắc, đã phải trải qua.

Một vài tháng trước Olympic Bắc Kinh năm 2008, ông Quách bị bắt và bị giam trong Trại tạm giam Vũ Huyệt. Vào cuối năm 2009, ông bị kết án ba năm tù ở Nhà tù Phạm Gia Đài. Do bị ngược đãi nghiêm trọng trong tù, ông đã trở nên chậm chạp, sức khỏe yếu, và bị rối loạn tâm thần.

Những người quản lý ở nhà tù này đã không sắp xếp cho ông Quách được chăm sóc y tế. Thay vào đó, họ nhốt ông vào một cũi kim loại và tuyên bố rằng ông cần phải cô lập do bị rối loạn tâm thần.

Các bác sỹ nhà tù đã không hề điều trị cho ông, nhưng họ lại đi một chặng đường dài tới quê ông để chụp ảnh cảnh gia đình ông bị ép nói rằng ông Quách đã mắc bệnh tâm thần do tập Pháp Luân Công. Rồi nhà tù dùng những tấm ảnh này và những lời tuyên bố của gia đình ông để phát tán những lời dối trá về Pháp Luân Công.

Ông Quách bị tra tấn về mặt thể xác và còn bị cho uống những không rõ tên. Các cai tù thường dùng những tù nhân tàn bạo nhất, vốn không được đào tạo chút nào về y tế, để bắt các học viên uống những loại thuốc đó. Một cai tù nói với các học viên: “Nếu các anh dừng tu luyện Pháp Luân Công, tôi sẽ không bắt các anh bị hành hạ thế này nữa.”

Hà Đức Binh (còn gọi là Hà Hồng Binh) là một tên côn đồ như thế. Hắn ta vừa đánh vào đầu một học viên, vừa gào lên: “Mày cứng đầu hả? Vì mày không chịu khuất phục, tao sẽ hủy diệt cả thân thể và đầu óc mày!” Rồi hắn hăng hái mô tả những triệu chứng của ông Quách sau khi cho ông uống những loại thuốc đó.

Những loại thuốc mà họ cho uống là những chất bị kiểm soát có tác dụng hủy hoại hệ thần kinh trung ương. Người uống những loại thuốc này trở nên chậm chạp, khó tập trung tư tưởng và bị biến thành người máy, làm theo lệnh mà không suy nghĩ. Chẳng hạn, nếu bảo một người đang uống những thuốc này vào nhà vệ sinh, người đó sẽ ngồi xuống để đại tiện mà không kéo quần. Người đó sẽ làm bất cứ điều gì bị bảo làm. Trí nhớ và khả năng suy nghĩ bị ảnh hưởng. Việc dùng dài ngày hay liều cao khiến cho não bị hủy hoại nghiêm trọng hơn nữa.

Những tác dụng phụ khác bao gồm bị kích động, lo sợ, phấn khích không kiểm soát được, hoặc bị trầm uất, chóng mặt, mắt mờ, nói lè nhè, có vấn đề về phối hợp, thiếu cảm xúc, và thậm chí bị ảo giác hoặc mất ý thức.

Nếu tìm kiếm cụm từ “thuốc hủy diệt thần kinh” bằng tiếng Trung trên mạng, nhiều kết quả là các báo cáo trên trang web Minh Huệ về việc ngược đãi các học viên Pháp Luân Công. Trong những đơn kiện hình sự đối với cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân vì bức hại Pháp Luân Công, có nhiều lời tường thuật về những ngược đãi tinh thần như vậy.

Những thống khổ của ông Quách trong Nhà tù Phạm Gia Đài đã từng được đưa tin trước kia (xem báo cáo liên quan dưới đây), nhưng tôi muốn thêm một lời chứng nữa về nỗi khổ của ông chỉ vì ông tu luyện Pháp Luân Công.

Báo cáo liên quan:

Nhà tù Phạm Gia Đài đầu độc các học viên Pháp Luân Công bằng các loại thuốc có hại


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/9/389763.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/18/178485.html

Đăng ngày 02-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share