[MINH HUỆ 4-6-2007] Chu Vũ Vương tiêu diệt nhà Thương, đem lại thái bình cho thiên hạ, khai thông con đường qua lại giữa các nước xung quanh và ngoại tộc. Phía Tây nhà Chu có nước Lữ dâng nạp chó ngao. Công tước họ Triệu của nhà Chu sợ Vũ Vương ham thú chơi bời, bèn đặc biệt viết bài luận “Lữ ngao”, khuyên Vũ Vương cần tiếp tục tu Đức và hành sự cẩn thận, coi trọng hiền tài.

Triệu Công cho rằng, người có Đức hạnh thì không khinh mạn trêu chọc người khác. Nếu khinh mạn trêu cợt quan lại, họ sẽ không thể tận tâm, khinh thường dân chúng, họ sẽ không thể dốc sức cho triều đình, còn nếu say đắm những thú vui hoặc những điều mới lạ, chẳng những là hao phí tinh lực, hơn nữa còn mất đi chí hướng. Triệu Công gọi đó là “Ngoạn nhân tang Đức, ngoạn vật tang chí”. (Tạm dịch: Khinh người thì thất Đức, mê đắm thì mất chí)

Triệu Công còn nói nếu không chú ý tiểu tiết, cuối cùng sẽ tổn hại nhiều Đức, cũng giống như đắp đất để dựng nên ngọn núi cao, chỉ thiếu đi một sọt đất thì sẽ phải gặp thất bại trong gang tấc.

Khi ta muốn xây được một ngọn núi cao, cần tích lũy từng sọt đất, chất chồng lên cao. Chỉ còn một sọt đất nữa thôi là có thể hoàn thành việc lớn, nhưng nếu không kiên trì cho đến cuối cùng, chỉ sai biệt một sọt đất cuối cùng này thôi không xây lên tiếp nữa, thì ngọn núi ấy xây không thành, sẽ là phí công nhọc sức, sắp thành công lại hóa ra hỏng việc.

Câu chuyện xưa này cho chúng ta biết rằng ham thú chơi bời sẽ làm con người ta mất đi chí hướng, còn khuyên chúng ta nên làm việc có đầu có đuôi, làm việc một cách nghiêm túc, kiên trì bền chí cho đến cuối cùng, trì chí thì có thể thành công. Nếu không kiên trì ý chí, dù chỉ bỏ dở một bước cuối cùng chưa hoàn tất, thì cũng sẽ bỏ phí công sức mà không đạt được kết quả.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/6/16/86820.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/6/4/156199.html
Ngày đăng: 03-01-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share