Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Úc

[MINH HUỆ 27-07-2019] Để tưởng niệm nhiều học viên đã qua đời do cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã tổ chức hàng loạt sự kiện để đánh dấu 20 năm kể từ khi cuộc bức hại tàn bạo này nổ ra. 20 năm trước, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản Trung Quốc, đã phát động cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là một môn tu luyện ôn hòa, tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Trang web Minh Huệ đã xác nhận cái chết của trên 4.000 học viên Pháp Luân Công do cuộc bức hại trong 20 năm qua. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều, nhưng không dễ gì đưa được thông tin ra khỏi Trung Quốc do sự phong tỏa thông tin của ĐCSTQ. Số người đã bị tống giam và tra tấn chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công còn cao hơn. Có bằng chứng xác thực rằng ĐCSTQ đã tham gia tích cực vào việc thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ, những học viên này bị giết hại theo nhu cầu để cung cấp nội tạng cho ngành công nghiệp cấy ghép tạng ở Trung Quốc.

Các hoạt động tại Perth, Tây Úc

Các học viên ở Tây Úc đã tổ chức các hoạt động tại Perth, từ ngày 19 đến 20 tháng 7 năm 2019, để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại kéo dài 20 năm ở Trung Quốc.

ded7b57ab0313731487b32b5be87e2d6.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tưởng niệm những đồng tu đã thiệt mạng trong cuộc bức hại của ĐCSTQ

5ca2078070e3ca8b405337c5f85e459e.jpg

Một người qua đường ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chính phủ Úc trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại

8cba2a59df2fb13e2795d6b9c1311192.jpg

Các học viên trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

85b2a55bdec71c61430f12b830ea4573.jpg

c4b365be6964558974720173223db0af.jpg

Một số người ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chính phủ Úc trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại

Hôm thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 vừa qua, các học viên đã tổ chức một sự kiện tại phố St. George Terrace để giảng chân tướng cho những người làm việc trong chính phủ và các công ty lớn. Úc hiện đang giữa mùa mưa. Mặc dù trời mưa, các học viên vẫn tổ chức các hoạt động trong gần 12 giờ, từ 6 giờ 30 sáng đến 6 giờ tối.

Cô Roberts, làm việc tại một bệnh viện gần đó, đã dừng lại để bày tỏ sự khâm phục của mình đối với sự bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công trong việc phản bức hại một cách ôn hòa suốt 20 năm qua. Cô cho biết cô đã nghe về nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ vào năm ngoái.

Cô Roberts nhận xét: “Nạn thu hoạch nội tạng này thật đáng hổ thẹn.” Cô cũng hy vọng mọi người có thể phối hợp cùng nhau để chấm dứt cuộc bức hại này. “Nếu chúng ta không làm gì cả, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ hối hận. Chúng ta phải phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng người của ĐCSTQ, bất kể là chúng ta ở đâu.”

Ngày 20 tháng 7 là một ngày thứ Bảy nên đường phố rất đông. Các học viên đã đi tới khu vực gần một trung tâm mua sắm nổi tiếng. Vào buổi trưa, một số học viên đã ngồi giữ các vòng hoa [di ảnh] để tưởng niệm những học viên đã chết trong cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Khung cảnh trang nghiêm này đã thu hút nhiều người qua đường. Họ đã dừng lại và hỏi han về sự kiện. Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chính phủ Úc thúc giục ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại. Cô Lynette Rose chia sẻ với các học viên rằng cô sẽ đăng bài về nạn thu hoạch tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ lên trang Twitter của cô.

88ea8e09acaed1097395cb14a88090c2.jpg

Một cặp vợ chồng trẻ hỏi một học viên một số câu hỏi về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

Nâng cao nhận thức ở Queensland, Australia

Vào ngày 20 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện tại Quảng trường Chợ (Market Square) ở Brisbane để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại kéo dài 20 năm. Họ đặt các áp phích dọc theo Market Square và trả lời câu hỏi của mọi người.

f3ba4236e34ca392c9d68ae61866b864.jpg

Các học viên Pháp Luân Công đặt các bảng thông tin dọc theo Market Square, Brisbane, Úc vào ngày 20 tháng 7 năm 2019

c22d54d544f9127f9dfad55352a39f56.jpg

Một số người dừng lại để đọc các tấm áp phích

dfc58e6c04f5a78453f26f5e1696e8cd.jpg

Cô Amanda nói chuyện với người qua đường về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

Khi một phụ nữ Trung Quốc đi ngang qua các áp phích, bà nói với một học viên: “Pháp Luân Công thật tuyệt vời! Dưới áp lực to lớn như vậy, mà các bạn vẫn làm rất tốt!” Một học viên đã hỏi bà ấy rằng bà đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó chưa.

Bà nói bà đã nghỉ hưu và rất quan tâm đến Pháp Luân Công. Bà đã hiểu rõ bản chất xấu xa của ĐCSTQ. Trước khi rời đi, bà khích lệ các học viên thực hiện nhiều hoạt động quy mô lớn hơn nữa để nhiều người được biết chân tướng.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/26/390637.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/27/390673.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/29/178628.html

Đăng ngày 02-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share