Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Los Angeles, San Diego và Atlanta

[MINH HUỆ 27-07-2019] Các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã tổ chức các sự kiện để tưởng niệm những học viên đã qua đời do cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đánh dấu 20 năm kể từ khi Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc, ra lệnh bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Pháp Luân Công là môn tu luyện ôn hòa cả thân lẫn tâm dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Trang web Minh Huệ đã xác nhận cái chết của trên 4.000 học viên Pháp Luân Công do cuộc bức hại suốt 20 năm qua. Tuy nhiên, con số thực tế còn cao hơn nhiều. Song, do tình trạng phong tỏa thông tin nên để thu thập được thông tin chính xác từ Trung Quốc là rất khó. Số người bị giam cầm và tra tấn vì đức tin của họ còn nhiều hơn. Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ đang tích cực thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ và các tù nhân lương tâm khác, rồi giết họ theo nhu cầu để cung cấp cho ngành công nghiệp cấy ghép tạng.

Mít-tinh và thắp nến tưởng niệm ở Los Angeles

Ngày 19 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công đã đứng giương biểu ngữ dọc theo một số con phố ở trung tâm thành phố Los Angeles. Họ cũng tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm vào tối cùng ngày. Ngày 21 tháng 7, các học viên đã luyện công tập thể tại Công viên Santa Monica Beach, một hoạt động trong chuỗi sự kiện cuối tuần. Nhiều du khách dừng chân để tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Nhiều người bị chấn động trước cuộc bức hại và đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt bức hại.

682452d6360dcba6a2ad9c9738b234e8.jpg

3f5eeb3d45bc14e1cedef356c6931b00.jpg

4018356afa99c35b2a8317ed3974d15c.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể tại Công viên Santa Monica Beach vào ngày 21 tháng 7 năm 2019

a7c54ef7e7a138aaac693d4d2b49e46e.jpg

Một số người qua đường tò mò dừng chân xem các học viên và đọc các áp phích

eae0b8633dee343e5dfaebf2a861f23b.jpg

a1613765421898a35a7e3e5b3a9326cd.jpg

ba0739f565b61bda3176ee4fc4e80d67.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Công và ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại.

Thắp nến tưởng niệm ở San Diego

Trong một hoạt động của loạt sự kiện ngày 20 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công từ San Diego đã trình diễn các bài công pháp, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, các áp phích thông tin và tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm trên Bãi biển La Jolla nổi tiếng.

88db039fee20b6f3ef4a54a95d09f684.jpg

a7c2d859d51c1cb02accf9d9d7a9b31d.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp trên Bãi biển La Jolla vào ngày 20 tháng 7 năm 2019

05f8611f417350c7ace3edd82d8995fd.jpg

7e6a1c975e135ae031b16a9e02523dd9.jpg

4289a2274897caa0ac6fb36e38151923.jpg

f635121c6cc341e0e7dc3fb5e627bec3.jpg

dc202be49011601015f6ef7d69f17b17.jpg

8e70ed8371063cfa7f4907217fcf5738.jpg

Mọi người xem các tác phẩm nghệ thuật phác họa cuộc bức hại của ĐCSTQ và trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm

Cô Maria Skidmore, một người hâm mộ võ thuật và khí công Trung Quốc, bị lôi cuốn trước màn trình diễn các bài công pháp của các học viên Pháp Luân Công. Cô nói rằng thiền định thực sự giúp con người trấn tĩnh và khỏe mạnh.

Cô cho hay, cô đã đọc các áp phích và biết đến phán quyết của Phiên tòa Trung Quốc ở London, rằng ĐCSTQ đã tiến hành thu hoạch nội tạng sống từ tù nhân lương tâm trên quy mô lớn, mà nhiều khả năng các học viên Pháp Luân Công là nguồn cung cấp nội tạng chính. Cô đã sốc và đau lòng vì điều này.

Cô nhận xét: “Cách làm của các học viên Pháp Luân Công là cách tốt nhất để chấm dứt cuộc bức hại này.” Cô đã chụp một số bức ảnh và nói sẽ đăng lên mạng xã hội cá nhân của cô.

Các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm vào lúc hoàng hôn để tưởng nhớ những học viên đã qua đời trong cuộc bức hại của ĐCSTQ.

78fe01c3c74197b978ed7d6715412927.jpg

82d85c6f0bbbc6f79b855c67648c08d6.jpg

Thắp nến tưởng niệm trên Bãi biển La Jolla vào 20 tháng 7 năm 2019

Trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại tại Công viên Stone Mountain

Stone Mountain là một trong những di tích lịch sử của Georgia và là một điểm du lịch. Ngày 20 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công từ Atlanta đã tập trung tại đây để tưởng niệm những học viên đã qua đời trong cuộc bức hại.

Trời nắng đẹp, công viên cũng trở nên đông đúc. Nhiều người dừng chân đọc các tấm áp phích của các học viên. Có những người hỏi thêm thông tin, có người ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại.

ec797cce12bc9483a93c138cbab8d2e6.jpg

ba55d35e021771ee731e902fae715337.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp tại Công viên Stone Mountain vào ngày 20 tháng 7 năm 2019

aa8e5f4d6f039e8a0ff6bffbe2feab82.jpg

300fe3656dc2d828d59d4fdae037098f.jpg

d48d29be09795a1241b39f48a737f2af.jpg

d4b62694d8797bed38fe8e0977d4a01c.jpg

b16729535bfffc6e442fc23250c912bc.jpg

57cf0f6bf67d79d1d37971086517ebc1.jpg

Các học viên trò chuyện với du khách về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ

Anh Surie Rai, một du khách đến từ Nepal, tìm hiểu về cuộc bức hại tại sự kiện ở Stone Mountain. Anh nói: “Trước đây, tôi đã nghe nói đến Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là một phương pháp cải thiện sức khỏe và đạo đức cho con người. Vậy mà ĐCSTQ lại bức hại các học viên.”

Khi được biết cuộc bức hại đã diễn ra suốt 20 năm qua, anh ngạc nhiên, nói: “Tôi biết đây là một tín ngưỡng. Mọi người nên có quyền tự do tín ngưỡng và tự do tu luyện. Các học viên Pháp Luân Công nên có quyền tự do này ở Trung Quốc.”

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/25/390555.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/26/390639.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/27/390684.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/29/178626.html

Đăng ngày 02-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share