Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-06-2019] Năm 2008, gia đình tôi quyết định bán căn nhà của chúng tôi, vào đúng thời điểm nóng nhất của mùa hè. Vợ chồng tôi đóng gói đồ đạc và chuẩn bị chuyển đi.

Chồng tôi đang bận dọn dẹp nhà bếp và lưng anh ấy hướng về phía tôi. Tôi đang cúi xuống đóng gói một cái hộp, thì đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh. Tôi bị choáng váng đến mức phải nằm xuống ghế sofa. Tôi có thể cảm thấy nửa thân trên của mình lạnh toát. Giả tướng nghiệp bệnh này xảy ra mãnh liệt, khiến tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực – thình, thình, thình. Tôi lập tức phát chính niệm: Giải thể tất cả các nhân tố và sinh mệnh tà ác bức hại nhục thể của tôi! Đồng thời, tôi cũng cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm cho mình.

Chồng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nên lớn tiếng nói: “Nhanh qua đây mang giúp anh cái này?” Tôi đang nằm trên ghế sofa và phản ứng đầu tiên của tôi là: “Mình có thể đứng lên được không?” Tôi nhanh chóng phủ nhận niệm này, và nghĩ: “Mình có thể làm được.” Tôi lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa và nói: “Em đến đây.” Giả tướng nghiệp bệnh lập tức biến mất.

Tôi đã được trải nghiệm điều Sư phụ giảng:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Nếu tôi tiếp tục nằm trên ghế sofa và nói: “Em không thể làm được nữa, em thấy không khỏe,” thì có lẽ tôi đã mắc bẫy cựu thế lực và có lẽ sẽ thực sự bị bệnh.

Ngày hôm sau, khi chúng tôi chuẩn bị di chuyển những đồ dùng được đóng gói lên gác thì đột nhiên chân của chồng tôi bị sưng lên. Anh bị đau đến mức không thể đứng dậy. Anh sợ hãi nói: “Đây có thể là triệu chứng của bệnh nào không?”

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được nhiều năm và chồng tôi luôn âm thầm khích lệ tôi, thậm chí còn nhắc nhở tôi những lúc cần phát chính niệm. Vì vậy, tôi nói với anh: “Không. Nếu anh cho rằng nó là bệnh thì nó chính là bệnh. Nếu anh cho rằng nó không phải là bệnh, thì anh sẽ không sao cả. Sư phụ đang quản chúng ta. Hãy ghi nhớ, ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện -Nhẫn hảo.’ Mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Chồng của tôi đáp: “Đúng vậy!” Anh ấy nằm xuống ghế sofa và lặng lẽ nhẩm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo.’

Tôi cũng phát chính niệm mạnh mẽ: “Tuyệt đối không cho phép cựu thế lực lấy bất cứ lý do và hình thức nào tiến hành sách nhiễu và bức hại nhục thân người nhà của ta, không cho phép dùng cách này can nhiễu việc cứu độ chúng sinh của ta. Ta là đệ tử Đại Pháp, chỉ đi theo an bài của Sư phụ, các an bài khác ta đều không cần, đều không thừa nhận! Cầu xin Sư tôn gia trì cho chính niệm của đệ tử, cầu xin các vị thần duy hộ Pháp giúp đỡ.”

Sau hai giờ đồng hồ, chồng tôi đã có thể đi được trở lại. Anh ấy đã hoàn toàn bình phục vào sáng hôm sau.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi bảo hộ chúng con!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/21/388970.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/19/178496.html

Đăng ngày 31-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share