Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 26-06-2019] Từ mùa hè năm ngoái, các học viên Pháp Luân Công tại khu vực Toronto đã đến thác Niagara mỗi ngày để giới thiệu pháp môn này với công chúng và nâng cao nhận thức của người dân về cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc.

Khi ngày càng có nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới đến Niagara bày tỏ mong muốn học Pháp Luân Công, thì nhiều học viên trẻ thông thạo tiếng Anh đã đến đây và phối hợp giảng chân tướng cùng các học viên lâu năm. Họ hiểu rằng rất nhiều người đang chờ đợi để tìm hiểu Pháp Luân Công và biết được chân tướng về cuộc bức hại, và đây là trách nhiệm của họ để nói cho các du khách biết, đặc biết là khách du lịch đến từ Trung Quốc – về lợi ích của môn tu luyện và tại sao cuộc bức hại Pháp Luân Công là sai trái.

Video: Các học viên tại thác Niagara giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

c7ba755df8c866a7a9a931b3ceae1025.jpg

Thác Niagara (Ảnh chụp của phóng viên Chương Vận).

a6db614f1d28dee1c3969f577e9ab74e.jpg

Các học viên Pháp Luân Công đi từ khu vực Toronto đến thác Niagara mỗi ngày để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

034025b8fd273f98963cd447ce62654b.jpg

1607366c29e2870e872201f70449d918.jpg

2517fc70397a063bde6433cdf3f58218.jpg

Các học viên Pháp Luân Công hướng dẫn luyện công cho những người qua đường quan tâm đến môn tu luyện.

a4a33f08d4a2962b505c30a8807d94cf.jpg

c23cdcd9a27922dbd2530f053bee43fe.jpg

6d54df8bb68237857f8cb6ce26252a16.jpg

Phát tài liệu có thông tin nói về lợi ích của Pháp Luân Công và cuộc bức hại tại Trung Quốc

4177eb5848e3425a5fb468b860f98424.jpg

8b7b9611fd4fc480eddfbedb65bbc72d.jpg

Học viên Pháp Luân Công nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại kéo dài 20 năm tại Trung Quốc.

Trách nhiệm nâng cao nhận thức của người dân về cuộc bức hại

Anh Húc Thầm, tốt nghiệp một trường đại học tại Hoa Kỳ và hiện đang làm việc tại Canada. Ngày hôm đó tại thác Niagara, anh đã rất bận rộn với việc hướng dẫn du khách luyện công, phát tờ rơi và nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại.

Anh Húc Thầm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào cuối năm 2017. Bà của anh là một học viên từ năm 1996, và anh đã từng học các bài giảng Pháp cùng với bà khi còn nhỏ. Đến tuổi trưởng thành, anh bị phân tâm bởi xã hội hiện đại và ngừng tu luyện.

“Vào cuối năm 2017, dì tôi, cũng là một học viên, khuyến khích tôi tham gia một nhóm học Pháp cùng với một số bạn trẻ. Khi đang học Pháp, tôi nhận ra xã hội ngày nay ngày càng hỗn loạn, còn đạo đức thì suy đồi nghiêm trọng. Tôi giật mình và nghĩ rằng mình chắc chắn không muốn trở nên như thế. Tôi quyết định quay trở lại tu luyện với ý định trở về với chân ngã tốt đẹp của mình”, anh nói.

“Tôi đã bỏ nhiều thói quen xấu và ngừng chơi bời lêu lổng như những người trẻ khác. Lúc đầu, nghiệp tư tưởng can nhiễu tôi rất nhiều. Tôi có những tư tưởng bất kính với Sư phụ (Người sáng lập Pháp Luân Công) và Đại Pháp. Tôi cảm thấy những suy nghĩ đó thật tồi tệ. Nhưng thông qua việc học Pháp, tôi biết rằng tôi phải tiếp tục tu luyện bất kể có điều gì xảy ra. Khi chính niệm của tôi khởi lên, tôi tu luyện tốt hơn. Sau đó, những tư tưởng xấu lại quay lại và quá trình đó sẽ lặp lại.

“Tôi bị nghiệp tư tưởng can nhiễu mạnh trong ba tháng đầu sau khi tôi trở thành một học viên. Sau đó, tình hình được cải thiện. Khi tôi không đủ chính niệm, tôi sẽ cố gắng ức chế nghiệp tư tưởng và học Pháp nhiều hơn“.

“Tôi từng cho mình là trung tâm của vũ trụ. Sư phụ dạy chúng tôi nghĩ cho người khác trước trong bất kể điều gì chúng tôi làm. Bây giờ, tôi cố gắng phối hợp hài hòa hơn khi làm việc với người khác. Tôi cũng cố gắng không chú ý quá nhiều đến lợi ích cá nhân và không để cảm xúc chi phối khi người khác khen ngợi hoặc làm tổn thương tôi”.

Anh Húc Thầm cho biết trách nhiệm của mỗi học viên là nâng cao nhận thức về cuộc bức hại kéo dài suốt 20 năm qua tại Trung Quốc. “Tôi hy vọng có thể giúp đỡ những người có mối quan hệ tiền duyên với tôi và để họ có cơ hội tìm hiểu về cuộc bức hại. Hầu hết những ai không phải là người Trung Quốc, không sinh trưởng tại Trung Quốc, thì họ sẽ không bị tẩy não bởi hệ tư tưởng cộng sản Trung Quốc. Họ có thể cảm nhận được trường năng lượng hòa ái khi họ xem chúng tôi luyện công. Họ không gặp trở ngại khi tiếp nhận những gì chúng tôi nói với họ về môn tu luyện và cuộc bức hại. Tôi thực sự xúc động khi thấy họ vô cùng hào hứng với Pháp Luân Công”.

“Rất vui khi được mời tới đây để giới thiệu Pháp Luân Công”

324c81f09c4e2099020bb5b9f5bb18c9.jpg

Anh Robert, một học viên Pháp Luân Công

Đây là lần đầu tiên anh Robert tới thác Niagara cùng với các học viên khác, và anh thừa nhận rằng lúc đầu anh không thực sự muốn đến đây. Là do anh Húc Thầm, anh họ của Robert, rủ anh tới. “Tôi không thực sự sẵn lòng bởi vì tôi muốn được nghỉ ngơi trước khi tham gia một sự kiện khác. Nhưng hôm nay tôi cảm thấy thật tuyệt vời, đặc biệt là khi biết rằng rất nhiều người háo hức muốn biết Pháp Luân Công là gì và học các bài công pháp. Tôi phải cảm ơn anh họ của tôi”, anh Robert nói.

Anh Robert chia sẻ lý do anh quyết định trở thành một học viên. “Tôi có một giấc mơ và trong mơ tôi đang đi bộ đến trường với một người bạn cùng lớp. Tôi dừng lại để buộc dây giày và khi đứng lên, tôi không thể tìm thấy bạn mình. Tôi đến trường và nhận thấy tất cả các chỗ ngồi trong tất cả các lớp học đều có người ngồi. Không có chỗ nào dành cho tôi. Tôi bàng hoàng tỉnh dậy. Đó là một lời cảnh báo rằng tôi cần phải tu luyện hoặc là mọi chuyện đã quá trễ.

“Một lần nọ, một học viên đến gặp tôi và hỏi liệu tôi có muốn trở thành một nhạc công đánh trống trong Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo không. Tôi cùng anh ấy đến xem họ luyện tập. Trường năng lượng ở đó tường hòa đến mức tôi quyết định tham gia cùng họ ngay tức thì. Sau đó, tôi kết bạn với một học viên khác, cũng là người chơi trống. Những câu chuyện của anh ấy về việc bắt đầu tu luyện như thế nào rất thú vị. Dần dần tôi trở thành một phần của đoàn nhạc”.

Một cơ hội tốt vào mỗi dịp cuối tuần

6ffcf912b3ba4ac8f3a600ebd5fabfc2.jpg

Chị Jessie thường ra hỗ trợ tại thác Niagara khi chị không đi làm.

Chị Jessie muốn hỗ trợ tại thác Niagara thường xuyên hơn, nhưng chị không có đủ thời gian vì chị làm việc tại phòng cung ứng vật tư của một công ty lớn. Ngày hôm đó, có rất nhiều người muốn học các bài công pháp, và chị đã dành cả ngày để hướng dẫn họ. “Trường năng lượng rất mỹ diệu và nhiều người tiếp cận chúng tôi ngay khi chúng tôi bắt đầu biểu diễn các bài công pháp. Chúng tôi cũng phát được nhiều tờ rơi. Đó là một cảm giác tuyệt vời và tôi muốn đến đây thường xuyên hơn”, chị Jessie nói.

7c4894a8a4de650234036c4e3713d5e9.jpg

Chị Sherry tặng tài liệu Pháp Luân Công cho khách qua đường.

Chị Sherry làm việc toàn thời gian cho một công ty truyền thông vốn cũng hỗ trợ quảng bá Pháp Luân Công. Chị nói rằng chị thường rơi vào trạng thái chỉ làm công việc thường nhật. Chị muốn đến thác Niagara để tăng cường chính niệm của bản thân và giúp đỡ các học viên khác. Chị Sherry cũng muốn phá vỡ định kiến cho rằng Pháp Luân Công chỉ dành cho người cao tuổi.

Chị Sherry cho biết: “Khi nhìn thấy rất nhiều người muốn học các bài công pháp, tôi rất xúc động. Đây là lần đầu tiên tôi thấy rất nhiều người nghiêm túc muốn tìm hiểu Pháp Luân Công. Mẹ tôi bắt đầu tu luyện từ năm 1993, và tôi thường tham dự các khóa giảng của Sư phụ cùng với bà khi còn nhỏ. Tuy nhiên, tôi đã không thực sự bắt đầu tu luyện một cách tinh tấn cho đến năm 2010. Tôi cảm thấy rằng tôi cần phải trân quý từng phút giây để hoàn thành sứ mệnh của mình và giảng thanh chân tướng về cuộc bức hại cho mọi người”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/26/389206.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/28/178241.html

Đăng ngày 31-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share