Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-07-2019] Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 2019 của các học viên Canada (Pháp hội) đã được tổ chức hôm Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2019, tại khách sạn Westin Harbour Castle ở Toronto. Ngài Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã gửi thư chúc mừng tới sự kiện. Lời chúc đã được toàn thể học viên tham dự Pháp hội đón nhận và cảm ân sâu sắc.

dfcffa31aa589b5ad9660cca2f21cd65.jpg

b54778143e5dac31e8a4735144d7bcf7.jpg

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 2019 của các học viên Canada được tổ chức tại Toronto vào ngày 21 tháng 7 năm 2019

Bà Lý Tấn, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, đã đọc lời chúc mừng của Sư phụ Lý ba lần bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh. Sư phụ Lý đã viết:

“Mọi người hãy làm thật tốt phần việc còn lại, hãy dùng quá trình tu luyện vô hối của chư vị mà đi tới tương lai. Chúc chư vị đều có sở ngộ, đều có sở thành!” (Gửi Pháp hội Canada [2019])

20 học viên đã đọc bài chia sẻ thể ngộ tu luyện của mình trong thời gian diễn ra Pháp hội. Các học viên đã chia sẻ về quá trình đề cao tâm tính và giảng chân tướng cho con người thế gian về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

ae6e4587dcbcf655b33f929cdc19849f.jpg

a17e12a01e52b097fd2853794850da56.jpg

870644f6d50630b5fc673b3c9bed9459.jpg

becf060ac1badab5637bab0c420005d6.jpg

20 học viên đọc các bài chia sẻ thể ngộ tu luyện tại Pháp hội

Thực hiện thệ ước khi quảng bá Shen Yun

Cô Mã Lệ Á (Maria Cheung) đến từ Winnipeg kể rằng vào đầu năm nay cô đã tới Bắc Dakota để hỗ trợ quảng bá Shen Yun. “Đây là lần đầu tiên Shen Yun tới biểu diễn tại thành phố cách nơi tôi ở chỉ khoảng 2 giờ 30 phút lái xe. Vì thế, tôi biết việc hỗ trợ các học viên đó là trách nhiệm của mình”, cô chia sẻ.

Trong quá trình quảng bá này, các học viên Canada và Hoa Kỳ đã phối hợp chặt chẽ với nhau. Mặc dù không có sự góp mặt của các học viên địa phương ở Bắc Dakota nhưng cuối cùng vé cũng đã bán hết.

Cô Mã cho biết cô đã trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu trong quá trình quảng bá Shen Yun. Chẳng hạn, cô muốn liên hệ với một giáo sư đại học mà cô biết, vị giáo sư này đã trở thành thành viên hội đồng thành phố nơi Đoàn Shen Yun sẽ tiến hành biểu diễn, nhưng vì một lý do nào đó mà cô không gặp được ông ấy. “Một hôm, tôi đi tới một số cửa hàng mà các học viên đã tới để chắc chắn rằng họ đã có các áp phích quảng cáo và tờ rơi thông tin về Shen Yun. Trong một nhà hàng Somali, người chủ cửa hàng đã đồng ý giúp đỡ, và ngay lúc đó tôi thấy [vị giáo sư] là thành viên hội đồng ở ngay trước mắt tôi và đang ăn tối tại đó”, cô nhớ lại.

Cả hai đều rất ngạc nhiên và cùng chạy lại phía nhau. Sau khi biết được điều cô Mã mong muốn, vị thành viên hội đồng này đã giúp đỡ liên hệ với Sở Du lịch và giới thiệu chương trình biểu diễn trên trang web của cơ quan này. Ông cũng đã thuyết phục thị trưởng thành phố tới xem biểu diễn.

Cô Lưu Hiểu, một học viên cao học ngành quản trị kinh doanh ở thành phố Quebec, đã tới Mexico vào năm nay để quảng bá Shen Yun. Cô đã ở đó trong hơn một tháng và chia sẻ rằng đó là một trải nghiệm đầy cảm xúc. Cô đã quen biết nhiều người Mexico và có nhiều câu chuyện cảm động. Nhờ sự nỗ lực phối hợp của cô và các học viên khác, tất cả vé cho các buổi biểu diễn của Shen Yun tại hai thành phố Mexico và Querétaro đều được bán hết.

Vào chiều tối của buổi biểu diễn đầu tiên tại thành phố Mexico, cô Lưu ngồi ở một góc ngồi được tạm thời thêm vào. Nhìn lại và thấy toàn bộ nhà hát chật kín khán giả, cô đã bật khóc. “Mãi đến lúc đó tôi mới biết chúng tôi đã đạt được điều mà Sư phụ mong muốn. Đó là, chúng ta thực sự tìm thấy những người muốn tới đây và giúp họ ngồi đúng chỗ của mình. Cảm giác đó không thể diễn tả bằng lời”, cô giải thích.

Cô Lưu đã trải qua một số mâu thuẫn khi làm việc cùng những học viên khác, những người cũng giống như cô, tới đó để trợ giúp, và cô thậm chí còn nghĩ đến việc sẽ ra ngoài ở khách sạn một mình. “Trong lúc ấy, tôi cũng nhận ra rằng có một số điều mà tôi cần phải đối mặt. Bởi làm việc cùng nhau, chúng tôi là một nhóm, và chúng tôi cần phải bỏ đi cái tôi để hình thành nên một chỉnh thể”, cô nói. Bằng việc học Pháp cùng nhau mỗi sáng, chúng tôi có thể phối hợp với nhau tốt hơn và hỗ trợ việc bán vé được tốt.

“Một điều tôi ngộ ra nữa, là khi tu khứ các quan niệm của người thường, tôi thấy các học viên địa phương gần như cũng sẽ làm tốt như chúng tôi ở nhiều phương diện, chẳng hạn như những hiểu biết của họ về kỹ năng bán vé Shen Yun, mặc dù chúng tôi đã tổ chức các buổi biểu diễn cho Shen Yun hơn 10 năm nay”, cô Lưu nói.

Các học viên trẻ giảng thanh chân tướng

Cô Trần Hy, 25 tuổi, đã chia sẻ trải nghiệm của mình khi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp tại nơi làm việc. Cha của cô Trần đã bị giam giữ năm lần ở Trung Quốc chỉ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hiện ông vẫn đang bị cảnh sát giám sát. Một hôm, cô Trần tới văn phòng của một lãnh đạo cao cấp nơi cô làm việc và trao đổi về sự việc này. Cô đã không thể kìm chế được cảm xúc và gần như đã khóc. Tuy vậy, cô đã hỏi liệu bà có thể phát biểu, cho phép chiếu một bộ phim giảng chân tướng hay tổ chức cho các nhân viên tham gia Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn không.

Vị lãnh đạo cao cấp đã không trả lời yêu cầu của cô trong một vài ngày. “Điều này đã làm tôi lo lắng, tôi tự hỏi liệu tôi có làm sai điều gì không, hoặc là tôi có nên tìm cách nào khác thích hợp hơn để nói chuyện với bà ấy (lãnh đạo cao cấp) về điều này. Dù sao thì sau đó tôi cũng có đôi chút lúng túng khi trông thấy bà ấy ở đại sảnh, đôi khi tôi còn đi sang hướng khác để tránh gặp mặt bà ấy”, cô Trần chia sẻ.

Điều làm cô bất ngờ là vào ngày đầu tiên sau khi vị lãnh đạo cao cấp này trở về từ kỳ nghỉ, bà ấy đã gọi cô tới văn phòng của bà. Bà nói bà đã làm việc với Phòng Nhân sự và muốn giúp cô thực hiện việc này. “Tôi đã học được rất nhiều điều từ sự việc đó. Bây giờ, tôi càng hào hứng nói với nhiều người hơn về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, và điều gì đã xảy đến với gia đình tôi để họ có thể biết được sự thật”, cô Trần tiếp tục.

Cô Lý Mỹ Sảnh, 20 tuổi, nói cô đã tham gia học Pháp nhóm cùng những học viên trẻ tuổi khác được hai năm nhưng cô vẫn cảm thấy do dự và sợ hãi khi giảng chân tướng trực diện.

Trong thời gian rảnh, khi cô không bận việc học hành ở trường đại học, cô làm việc tại một nhà hàng Trung Quốc. Cô đã kể với chủ nhà hàng về những điều mà các thành viên trong gia đình cô đã phải trải qua, cả về thể chất lẫn tinh thần, trong cuộc bức hại, cũng như về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Chủ nhà hàng đã rất sửng sốt: “Trước đây, tôi đã không biết nhiều về sự việc này. Giờ thì tôi tin đó là sự thật.”

Cô Lý đã nhận ra các chấp trước của mình khi cô nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại. “Chẳng hạn, khi tôi trò chuyện với những người phương Tây về điều đó, họ có vẻ dễ chấp nhận và tôi có chút hoan hỷ. Còn khi tôi giảng chân tướng cho người Trung Quốc, họ có thể không nghe vì những lời tuyên truyền thù hận Pháp Luân Công của [Đảng Cộng sản Trung Quốc]. Điều đó đã khiến tôi cảm thấy mất mặt và có phần sợ hãi. Tôi cần phải tập trung giải quyết những vấn đề này”, cô nói.

Luôn khiêm nhường

Cô Lê Tuyết (Sherry Hu) bắt đầu tu luyện vào năm 2010. Cô làm về thiết kế quảng cáo cho một kênh tin tức truyền thông do các học viên Pháp Luân Công sáng lập. Trong quá trình làm việc, cô đã học được cách chứng thực Pháp thay vì chứng thực bản thân. “Ban đầu, tôi tu luyện không tinh tấn. Tôi rất bận rộn làm các việc, nhưng không có tâm tính như một học viên”, cô nhớ lại. Do đó, nhiều việc diễn ra không thuận lợi và thậm chí một số việc đơn giản lại đi đến khó khăn.

Rồi cô nhận ra rằng điều đó có liên quan đến tu luyện của mình. “Có đủ loại can nhiễu, cả bên trong lẫn bên ngoài. Ngay cả khi tôi làm việc chăm chỉ và tinh tấn, tôi nhận ra có một chấp trước ẩn phía sau, đó là mong muốn chứng thực bản thân mạnh mẽ, cùng với sự oán hận đối với người khác”, cô nói.

Nhận ra điều này, cô đã cố gắng hết sức để giúp đỡ người khác và hạng mục một cách âm thầm. “Khi tôi thực sự trở nên khiêm nhường, tôi nhận thấy cảm giác oán hận đã can nhiễu tôi trong thời gian dài đã biến mất. Tôi biết khi tâm tôi chính, Sư phụ sẽ trợ giúp tôi rất nhiều để loại bỏ những chấp trước đó”, cô chia sẻ.

Tìm được chân ngã

Cô Gianna đến từ Toronto chia sẻ rằng, thông qua việc không ngừng hướng nội và đề cao tâm tính, cô đã tìm ra những quan niệm người thường đã bám rễ sâu bên trong con người cô.

“Vấn đề [của tôi] là tự tôn thái quá. Điều này đã ngăn tôi nói ra những lời từ đáy lòng mình. Tôi thường xuyên không muốn khẳng định ý kiến của mình, bởi vì làm vậy có thể làm tổn thương người khác”, cô nói. Hiện giờ, cô biết như vậy là không đúng vì nó đã ngăn cản cô làm nhiều hạng mục Đại Pháp và đề cao trong tu luyện.

“Tôi biết tôi không cần phải che giấu bản thân. Dù sao thì các quan điểm của tôi có thể có ý nghĩa hoặc có giá trị đối với người khác. Trước kia tôi hầu như không bao giờ nói về bản thân, nhưng bây giờ tôi có thể thoải mái làm như vậy, dù là nói với học viên hay với người thường”, cô Gianna chia sẻ.

Các học viên tham dự Pháp hội cho biết Pháp hội này đã khích lệ họ đề cao tâm tính và làm tốt ba việc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/22/390399.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/25/178568.html

Đăng ngày 30-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share