Bài viết của một đệ tử Đại Pháp phương Tây

[MINH HUỆ 29-05-2019] Khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và biết về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, tôi biết mình phải làm điều gì đó.

Lúc đầu, tôi tham gia rất nhiều hoạt động và hạng mục khác nhau. Tôi đã dịch bài cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Tôi cùng các học viên khác đi đến những nơi như thư viện để giới thiệu về môn tập này, hướng dẫn cho những ai quan tâm đến các bài công pháp, và trả lời những câu hỏi của họ về Đại Pháp. Có nhiều đồng tu đề nghị tôi hỗ trợ hạng mục giảng chân tướng. Tôi thực sự muốn được hỗ trợ tất cả các hạng mục và cố gắng làm hết sức có thể.

Tuy nhiên, tôi thấy rằng khi làm ba hoặc bốn hạng mục cùng một lúc, tôi đã không thể làm tốt hạng mục nào. Tôi nhận ra mình phải lựa chọn và chỉ tập trung vào một việc. Tôi quyết định trở thành một thành viên của Minh Huệ.

Khi bắt đầu dịch bài cho Minh Huệ, tôi đã tu luyện được vài năm. Lúc đầu tôi dịch không được tốt, vì khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ của tôi đã giảm sút. Hơn nữa tôi đã sống ở nước ngoài trong nhiều năm. Ngoài những lúc nói chuyện với mọi người trong gia đình, tôi không có cơ hội sử dụng tiếng mẹ đẻ.

Tôi trở nên chán nản bởi bài dịch của tôi bị chỉnh sửa rất nhiều. Tôi bắt đầu băn khoăn liệu mình có thể tiếp tục làm cho Minh Huệ nữa hay không. Một số học viên đã giúp tôi và khuyến khích tôi xem lại ngữ pháp và học cách sử dụng các từ ngữ thích hợp, nhờ đó tôi đã dần dần nhớ lại tiếng mẹ đẻ và cải thiện bản dịch của mình. Tuy nhiên, phải mất vài năm khả năng dịch thuật của tôi mới đạt đến mức chấp nhận được.

Ban đầu, tôi dịch nhiều báo cáo bức hại. Tôi thường bị sốc bởi những gì các học viên ở Trung Quốc phải trải qua. Đôi khi tôi không thể cầm được nước mắt và trong một thời gian dài, tôi bị ám ảnh với những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Tôi cố gắng tập trung hoàn thành công việc và không bị cuốn vào cảm xúc đối với các chi tiết được mô tả trong các bài viết. Mọi việc dần trở nên tốt hơn, và tôi đã có thể buông bỏ suy nghĩ oán giận những kẻ bức hại.

Sau khi làm việc trong hạng mục Minh Huệ một vài năm, đôi khi tôi tự hỏi liệu mình đã đáp ứng được yêu cầu của Sư phụ chưa. Tôi có đang cứu độ chúng sinh không? Thông qua việc chia sẻ với các học viên khác, tôi hiểu rằng khi chúng tôi làm việc cho Minh Huệ, lặng lẽ trước máy tính của mình, chúng tôi vẫn có thể cứu được chúng sinh. Nhận thức này đã giúp tôi yên tâm tiếp tục tham gia công việc của hạng mục trong những năm sau đó và tôi rất vui khi được đóng góp sức mình cho Minh Huệ Net.

Hai năm trước, tôi bắt đầu bước ra ngoài để giảng chân tướng về Đại Pháp. Tôi vẫn tiếp tục dịch bài cho Minh Huệ. Nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy sự tịch mịch rất khó chịu đựng. Nhưng những lời giảng của Sư phụ và chia sẻ của đồng tu đã giúp tôi rất nhiều.

Cũng giống như tu luyện, không phải mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Tôi có tâm tranh đấu mạnh mẽ. Ví dụ, khi tôi cảm thấy rằng yêu cầu của điều phối viên có tính ép buộc, hoặc khiến tôi cảm thấy bất mãn, tâm tranh đấu, phản đối và chấp trước mạnh mẽ vào bản thân lại bộc phát. Thỉnh thoảng, tôi phải mất một thời gian mới nhận ra mình nên xả bỏ những cảm giác và phản ứng này.

Sau nhiều năm, tôi mới nhận ra phải đề cao tâm tính mới có thể đề cao trong tu luyện. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng làm được như vậy.

Giờ đây, mỗi khi một ý nghĩ bất hảo xuất hiện trong đầu, tôi phải thực sự cảnh giác để nhận ra nó. Đây luôn là một trận chiến. Tôi cũng chú ý đến việc tu khẩu. Do các chủng quan niệm nên tôi thường phản ứng quá nhanh và thường sau đó lại cảm thấy mình làm sai, không đúng theo Pháp, không phù hợp với tiêu chuẩn của người tu luyện.

Tôi cũng nhận ra rằng, nếu không dịch bài cho Minh Huệ, tôi sẽ hiếm khi đọc các bài viết trên trang web này, vì tôi sẽ bị các sự việc khác làm phân tâm. Vì vậy, tôi vô cùng cảm tạ Sư tôn đã cho tôi cơ hội được tham gia hạng mục này. Minh Huệ Net là hạng mục và là môi trường quan trọng giúp mọi người hiểu chân tướng về Đại Pháp.

Tôi hy vọng Sư tôn sẽ tiếp tục gia trì và giúp tôi loại bỏ những quan niệm bất hảo và các chấp trước.

(Được trình bày tại Pháp hội kỷ niệm 20 năm Minh Huệ Net – đã được biên tập)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/29/387653.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/1/177866.html

Đăng ngày 29-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share