Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-07-2019] Ít nhất 35 cư dân tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt giữ trong hai ngày 10 và 11 tháng 7 năm 2019 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại suốt 20 năm qua.

Các vụ bắt giữ học viên Pháp Luân Công diễn ra trên địa bàn bốn thành phố của tỉnh, và kéo dài từ sáng sớm đến 8 giờ 30 phút tối. Phần lớn các học viên bị bắt giữ tại nhà và nơi ở của họ bị lục soát. Nhiều thân nhân của các học viên cũng bị bắt và giữ trong vài giờ.

Cảnh sát tuyên bố rằng các vụ bắt giữ được thực hiện theo chỉ đạo nhằm “duy trì ổn định trật tự trị an” trước đại lễ kỷ niệm 70 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm chính quyền.

Vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều ngày 10 tháng 7, ông Giả Hiểu Đông ở thành phố Thẩm Dương đã bị hơn 20 cảnh sát bắt giữ tại nơi làm việc, một công ty sản xuất máy biến áp. Một đồng nghiệp họ Vương của ông cũng bị bắt giữ. Cảnh sát lục soát nhà ông Giả và thẩm vấn ông trong phòng thẩm vấn dưới hầm của Đồn Công an Tập Hiền. Sau đó ông bị chuyển tới Trại tạm giam quận Hòa Bình. Sau đó ông Vương đã được thả.

Ngày 10 tháng 7, bà Triệu Quế Phân, một cư dân huyện Tân Tân, thành phố Phủ Thuận, đã bị sách nhiễu tại nhà. Cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Huyện Tân Tân nói với bà Triệu rằng họ đang hành động theo lệnh của thượng cấp, và rằng bản thân họ đang phải chịu rất nhiều áp lực.

Các cảnh sát đó bắt bà Triệu phải viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Khi bà từ chối hợp tác, họ đã lục soát nhà bà và để toàn bộ số tài liệu chân tướng Pháp Luân Công mà họ tìm thấy trên trên sàn nhà để ghi hình.

Bà Triệu và người chồng 71 tuổi của bà đã bị đưa tới đồn công an. Ở đó, họ bị bức ép phải giẫm chân lên ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, ông Lý Hồng Chí. Hai vợ chồng họ từ chối hợp tác. Sau đó bà Triệu đã bị chuyển tới trại tạm giam Thành phố Phủ Thuận để tiếp tục giam giữ. Chồng bà đã được thả.

Trưa ngày 10 tháng 7, ông Trương Quân, ở quận Kim Châu, thành phố Đại Liên, đã bị cảnh sát chặn lại tại trước cổng trường trung học nơi ông công tác. Cảnh sát cố gắng bắt giữ ông Trương và đưa ông về đồn công an. Ông từ chối hợp tác và đã trốn thoát. Buổi chiều hôm đó, cảnh sát phục sẵn ở ngoài nhà ông Trương để chờ bắt ông.

Ngày 12 tháng 7, cảnh sát đã đột nhập vào và lục soát nhà bà Mâu Hoa, một cư dân khác của thành phố Đại Liên. Lúc đó nhà bà Mâu không có ai ở nhà. Cảnh sát lấy đi các sách Pháp Luân Công và một chiếc điện thoại di động. Họ sách nhiễu cô con gái mới 15 tuổi của bà tại trường và hỏi số điện thoại của bà. Sau đó cảnh sát bức ép người cha già 78 tuổi của bà Mâu phải đưa họ tới cánh đồng ngô để tìm bà. Vì quá khiếp sợ cảnh sát mà ông cụ bị hoảng loạn tinh thần, đến mức vào buổi tối hôm đó, ông không biết là mình đang ăn trưa hay ăn tối.

Tên và các thông tin liên quan khác (đã được xác nhận) của 35 học viên bị bắt giữ tại đây. Tên và thông tin nơi giam giữ của một số học viên còn lại vẫn đang được điều tra.

Bài liên quan:

Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh: 13 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong một ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/17/390145.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/22/178534.html

Đăng ngày 28-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share