Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-07-2019] Bảy cư dân Bắc Kinh đã bị đưa ra xét xử vào ngày 16 tháng 7 năm 2019 vì không từ bỏ đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Trong khi bà Vương Hoằng, 78 tuổi, đã tự biện hộ vô tội cho mình trước tòa, thì luật sư của bà và các luật sư đại diện cho bà Ngô Diệp, bà Nhâm Lâm, bà Phó Á Dân, bà Lý Lỗ Anh và bà Trịnh Vân Vân đã không dám biện hộ vô tội cho các đương sự, vì sợ bị liên lụy vào cuộc bức hại.

Chỉ có luật sư của ông Vương Thục Lợi đã biện hộ vô tội cho thân chủ của mình. Thẩm phán chủ tọa Trương Hựu Minh thường xuyên ngắt lời biện hộ của luật sư với lý do sắp hết thời gian.

Luật sư của ông Vương chỉ ra rằng thân chủ của ông không hề vi phạm bất kỳ luật nào khi thực hành đức tin của mình, và công tố viên cũng không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho cáo buộc “sử dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được chính quyền cộng sản Trung Quốc quy chuẩn nhằm buộc tội và cầm tù các học viên Pháp Luân Công.

Luật sư của ông Vương cũng chỉ ra rằng các thiết bị điện tử như máy tính, ổ đĩa flash, và máy in mà cảnh sát đã tịch thu sau khi lục soát nhà thân chủ của ông không được niêm phong. Do đó, các vật chứng này không phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời, ông không thể ngoại trừ tình huống là sau khi tịch thu, cảnh sát đã can thiệp vào các thiết bị đó và ngụy tạo bằng chứng gây bất lợi cho thân chủ của ông.

Mặc dù các luật sư khác đều biện hộ có tội cho các học viên, song họ đều đồng ý rằng hành vi đọc sách Pháp Luân Công cùng nhau của các học viên không hề gây bất kỳ nguy hại nào cho xã hội, huống hồ là cản trở việc thực thi pháp luật. Họ yêu cầu tha bổng hoặc giảm án cho các học viên. Nhưng công tố viên Trương Lỵ của Viện Kiểm sát Khu Đông Thành đã đề xuất các bản án nặng dành cho các học viên.

Bị bắt vì đọc sách Pháp Luân Công cùng nhau

Bảy học viên này đã bị bắt giữ vào ngày 6 tháng 9 năm 2018, trong khi đang cùng nhau đọc sách của Pháp Luân Công.

Bà Vương, ông Vương, bà Ngô, và bà Nhâm vẫn đang bị giam trong Trại tạm giam Khu Đông Thành kể từ đó. Bà Phó, bà Trịnh và bà Lý đã được bảo lãnh tại ngoại.

Người học viên thứ tám đọc sách cùng họ là bà Lưu Thăng Bình, 70 tuổi, đã được thả sau bốn ngày bị giam giữ vì xuất hiện triệu chứng bệnh tim. Bà đã buộc phải rời nhà sống trôi dạt sau khi liên tục bị chính quyền sách nhiễu.

Bài liên quan:

Học viên 70 tuổi ở Bắc Kinh xuất hiện triệu chứng bệnh tim trong khi bị bắt giữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/20/390275.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/24/178561.html

Đăng ngày 26-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share