Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-07-2019] Gia đình bà Đinh Quốc Cầm đã không có thông tin gì về tình huống của bà trong suốt 10 tháng, kể từ sau khi bà bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công và tháng 10 năm 2017. Cuối cùng, khi họ có thông tin về bà, thì bà đã bị kết án 2,5 năm tù vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Trong vòng ba tháng kể từ khi bà bị giam giữ trong Nhà tù Nữ Long Tuyền ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên vào tháng 8 năm 2018, bà Đinh đã bị liệt và không thể đi lại. Bà đã qua đời vào ngày 21 tháng 5 năm 2019 ở tuổi 69.

Biệt giam và kết án bí mật

Ngày 16 tháng 10 năm 2017, bà Đinh, một nông dân ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên đã bị bắt khi tới giao rau cho đồn công an theo đặt hàng.

Bà đã bị biệt giam. Gia đình bà đã phải đôn đáo đến các cơ quan khác nhau để tìm kiếm thông tin về bà. Cuối cùng, vào tháng 8 năm 2018, họ biết rằng bà đã bị kết án 2,5 năm tù. Không lâu sau, bà bị chuyển tới Nhà tù Nữ Long Tuyền vào ngày 22 tháng 8 năm 2018.

Tra tấn ở trong tù

Tại Nhà tù Nữ Long Tuyền, lính canh tù đã xúi giục nhiều tội phạm bức hại các học viên Pháp Luân Công, với hứa hẹn giảm án làm mồi nhử.

Hòng cưỡng bức các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của mình, nhà tù thường đánh đập tàn bạo, treo họ lên, bắt họ đứng trong thời gian dài. Nhiều quyền căn bản của các học viên bị tước đoạt, như quyền ăn, ngủ, thậm chí là sử dụng nhà vệ sinh hoặc giấy vệ sinh. Họ cũng bị chửi rủa và bị tẩy não cường độ cao.

Theo nguồn tin bên trong, bà Đinh gặp khó khăn khi đi lên cầu thang. Bà thường xuyên phải dừng nghỉ để lấy sức bước tiếp. Nhưng những tù nhân tra tấn bà nói với người khác rằng bà bị như vậy là bởi bà tập Pháp Luân Công.

Tình trạng nguy kịch

Sau ba tháng bà Đinh bị cầm tù, cuối cùng, nhà tù đã cho phép gia đình vào thăm bà. Bà được các tù nhân khiêng ra phòng thăm nom. Bà đã bị liệt và không thể di chuyển.

Chỉ vài ngày sau lần thăm viếng đó, gia đình bà nhận được thông báo của nhà tù, nói rằng bà đang ở trong tình trạng nguy kịch và đã được đưa tới bệnh viện nhà tù.

Ngày hôm sau, gia đình bà vội vã tới bệnh viện. Bác sỹ nói rằng bà đã bị đột quỵ, các vấn đề về tim và u-rê huyết. Tất cả chứng bệnh đó đều phát sinh trong ba tháng bà bị cầm tù.

Con trai bà Đinh đã tới thăm bà một lần nữa sau Năm mới 2019. Tình trạng của bà không có cải biến gì sau hơn một tháng điều trị. Nhưng đầu óc bà vẫn rất tỉnh táo và bà bảo con trai hãy chăm sóc chu đáo cho cha cậu.

Con trai bà đã đệ đơn yêu cầu bảo lãnh bà tại ngoại để điều trị y tế, nhưng được hồi đáp rằng việc này rất khó được chấp thuận. Gia đình bà nói: “Chúng tôi đều cảm thấy rằng bà vẫn có hy vọng hồi phục nếu bà được về nhà.”

Nhưng trước khi họ có được sự chấp thuận bảo lãnh điều trị y tế, tình trạng sức khỏe của bà đột ngột suy giảm nhanh chóng. Bà đã rơi vào trạng thái hôn mê và sớm qua đời trong bệnh viện vào ngày 21 tháng 5 năm 2019.

Các nhà chức trách cho hỏa táng thi thể bà mà không có sự đồng ý của gia đình, và họ không cho phép người nhà bà được chụp hình thi thể của bà.

Một bài viết chia sẻ thể hội tu luyện chưa được công bố

Để tưởng niệm bà Đinh, người nhà bà đã cung cấp một số thể hội tu luyện Pháp Luân Công chưa được công bố của bà.

Dưới đây là một phần của bài tâm đắc thể hội chưa công bố của bà:

“Một học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi vào tháng 6 năm 1999. Vì không biết chữ nên tôi chỉ nghe băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ. Chỉ vài ngày sau khi học Pháp Luân Công, Sư phụ đã tịnh hóa và điều chỉnh thân thể tôi. Tai trái bị điếc từ nhỏ của tôi đã được chữa lành. Thậm chí tôi còn cao hơn và trở nên khỏe mạnh và dồi dào sức sống hơn trước.

Tôi mới chỉ vừa nghe và học Pháp được 20 ngày thì cuộc bức hại xảy ra. Nhiều người xung quanh tôi bị đầu độc bởi những tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công mà không tin vào sự thật trước mắt, thậm chí còn xem Pháp Luân Công và các học viên như kẻ thù, và có người vừa thấy tôi liền tránh xa. Anh chị em trong nhà gặp tôi là sẽ cố gắng thuyết phục tôi từ bỏ đức tin của mình. Trong các buổi tụ họp gia đình, họ hàng của tôi thường nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường và ghẻ lạnh, họ tránh nói chuyện với tôi. Tôi cảm thấy rất áp lực.

Tôi nghĩ, Đại Pháp dạy chúng ta chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt. Bất luận xảy ra chuyện gì và dù đang ở đâu, tôi đều phải làm một người tốt.

Vào năm 2000, tôi mở một quán ăn ở trong thị trấn. Tôi dùng loại bột mì và nguyên liệu tốt nhất để làm bánh bao và bánh ngọt. Công việc kinh doanh của tôi rất phát đạt và có nhiều người yêu thích đồ ăn mà tôi làm.

Một hôm, có một kẻ vô lại xuất hiện và sau đó đã giở thủ đoạn để trả đũa khi tôi từ chối những lời dụ dỗ của anh ta. Anh ta bắt đầu gây rắc rối cho tôi. Anh ta tìm một phụ nữ và để người này mở quầy bán đồ ăn sáng tương tự ở đối diện cửa tiệm của tôi. Hàng ngày, người phụ nữ này đều dùng những lời lẽ hạ lưu khó nghe để chửi rủa tôi, mở miệng ra là cô ta chửi cả nửa ngày. Trong tâm tôi luôn ghi nhớ lời dạy của Sư phụ, nên tôi nhẫn chịu, tâm bình khí hòa. Tôi không đáp trả lại cô ta và cứ mặc kệ cô ta. Nửa năm sau, cô ta đi đâu mất và không bao giờ thấy quay lại nữa. Nhiều hàng xóm của tôi rất ấn tượng với sự bình tĩnh và tường hòa của tôi khi giải quyết tình huống này.

Sau khi cháu trai tôi chào đời, tôi đóng cửa tiệm, trở về quê làm việc đồng áng và giúp chăm sóc cháu trai. Tôi chăm sóc chu đáo cho gia đình và quan hệ giữa tôi với con dâu rất tốt.

Tâm tôi luôn tràn ngập ánh sáng và hy vọng. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc. Tôi không quản người khác nói gì về tôi. Tôi biết rằng tôi đã không làm gì sai cả. Mặt khác, tôi tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng cho mọi người, hy vọng có thể giúp họ hiểu đúng về Pháp Luân Công.

Nhờ nỗ lực không mệt mỏi, mọi người đã bắt đầu cải biến. Nhiều người trong thôn đã đến chỗ tôi và xin lời khuyên của tôi mỗi khi họ gặp khó khăn trong cuộc sống, hay phát sinh mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình họ. Tôi luôn khuyên họ hãy ‘lùi một bước’ và suy nghĩ nhiều hơn cho người khác. Cán bộ thôn đã nhiều lần tuyên dương và trao tặng bằng khen vì vai trò tích cực của tôi ở trong thôn.

Một số người còn bí mật bảo vệ tôi khi cảnh sát đến tìm tôi. Một số cũng đã bước vào tu luyện Pháp Luân Công và sức khỏe của họ đã cải biến đáng kể, trong đó có bệnh tim, bại não hoặc động kinh. Tôi tin rằng đây chính là sức mạnh của niềm tin của tôi vào Đại Pháp và là uy lực của ‘Chân’ và ‘Thiện’”.

Bài liên quan:

Gia đình một nông dân Tứ Xuyên vẫn không có thông tin về người thân bị giam giữ gần một năm

Sức khỏe phục hồi nhờ tu luyện Pháp Luân Công, người phụ nữ ở Tứ Xuyên lại bị cầm tù vì đức tin của mình và tính mạng đang bị đe dọa


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/22/390371.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/24/178556.html

Đăng ngày 26-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share