Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-05-2019] Anh Đông Minh Vũ, một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang đang ở trong tình trạng nguy cấp sau hai năm tuyệt thực. Hiện anh đang bị thụ án oan sai 3,5 năm trong Nhà tù Phùng Truân ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Gia đình anh Đông liên tục yêu cầu cho anh được tại ngoại điều trị y tế, nhưng đều bị cự tuyệt. Vào tháng 4 năm 2019, gia đình anh bị tước quyền thăm nom và được thông báo rằng bất kỳ lính canh tù nào cho phép người nhà vào thăm anh đều sẽ bị chính quyền tỉnh truy cứu trách nhiệm.

Người nhà anh Đông nghi ngờ rằng tình trạng sức của anh hẳn là đang xấu đi, và rằng nhà tù đang cố gắng ngăn cản họ vì sợ họ biết tình huống hiện tại của anh.

Bắt giữ, kết án, và tuyệt thực

Anh Đông, 38 tuổi, là người Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đến làm việc ở Bắc Kinh, và đã bị bắt tại thành phố này vào ngày 25 tháng 6 năm 2017 vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Anh đã tuyệt thực ở trong Trại tạm giam Xương Bình để phản đối việc bị giam giữ tùy tiện.

Vào ngày 2 tháng 2 năm 2018, anh Đông đã bị kết án 3,5 năm tù và bị chuyển tới Nhà tù Thiên Hà ở Bắc Kinh. Anh đã bị giam tại đây một tháng trước khi bị chuyển tới Nhà tù Thái Lai ở Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 25 tháng 4 năm 2018. Sau đó, vào tháng 4 năm 2018, anh lại bị chuyển tới Nhà tù Phùng Truân.

Ngày 23 tháng 8 năm 2018, cha mẹ anh Đông nhận được cuộc gọi từ Bệnh viện Liên kết Số 3 trực thuộc Đại học Y Tề Tề Cáp Nhĩ, và được yêu cầu mua bột sữa và bột protein mang đến cho anh.

Ngày 27 tháng 8, cha mẹ anh đi tàu đến bệnh viện nhưng lại được bảo rằng anh Đông đã không còn ở đó nữa. Cuối cùng, sau khi chạy đôn chạy đáo hỏi han tin tức, cuối cùng họ đã gặp được con trai mình ở trong nhà tù. Họ thấy mặt và tay anh tái nhợt và phải nhờ hai người dìu đi. Anh bị thiếu máu nghiêm trọng, có một chiếc ống được cắm vào mũi của anh để đưa thức ăn vào dạ dày.

Lính canh cho dừng cuộc gặp mặt chỉ sau vài phút ngắn ngủi và từ chối yêu cầu cho anh tại ngoại điều trị y tế của bố mẹ anh, viện lý do là anh Đông không đủ ‘tiêu chuẩn’ để được bảo lãnh vì vẫn đang tuyệt thực.

Cha mẹ anh Đông được vào thăm anh một lần nữa vào ngày 17 tháng 9. Họ thấy rằng sức khỏe của anh vẫn rất hư nhược.

Tuy nhiên, ngày 5 tháng 10, cha mẹ anh lại bị từ chối khi yêu cầu được vào thăm anh, và mãi đến ngày 18 tháng 12 năm 2018, họ mới được gặp anh một lần nữa. Lần này, họ thấy mặt anh vẫn tái nhợt nhưng môi lại đỏ lên. Họ nghi ngờ rằng lính canh đã bôi son môi cho anh để che giấu bệnh tình của anh. Mắt anh nhắm nghiền và không nói một lời nào.

Khi họ yêu cầu được bảo lãnh cho con trai họ tại ngoại điều trị y tế, một lần nữa họ lại từ chối với lý do anh Đông không đủ điều kiện.

Tham gia bức hại anh Đông Minh Vũ:
Lý Minh, phó giám đốc, Nhà tù Tề Tề Cáp Nhĩ: +86-138-46284466, +86-138-2918598 (home)
Vương Lỵ (vợ của Lý Minh), lính canh tù của Nhà tù Tề Tề Cáp Nhĩ: +86-130-09737748
(Thông tin về những thủ phạm bức hại anh Đông Minh Vũ được chi tiết hơn trong bản tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Hắc Long Giang: Tính mạng của anh Đông Minh Vũ đang nguy kịch sau 1,5 năm tuyệt thực phản đối việc bị giam giữ và kết án oan sai

Anh Đông Minh Vũ bị bức hại đến hấp hối trong Nhà tù Thái Lai


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/15/390029.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/22/178540.html

Đăng ngày 25-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share