Bài viết của Duyên Sơ, phóng viên Minh Huệ Hạ

[MINH HUỆ 20-07-2019] Tối ngày 18 tháng 7 năm 2019, trên 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tụ họp tại phía trước tượng đài Washington để thắp nến cầu nguyện. Họ đã trang trọng tưởng niệm những đồng tu đã bị thiệt mạng trong cuộc bức hại kéo dài suốt 20 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Khi ánh chiều vàng bao trùm thủ đô Washington D.C, nhiều khách qua đường đã dừng chân ngắm nhìn các học viên ngồi thành hàng ngay ngắn trên bãi cỏ. Có một màn hình lớn trình chiếu những bức hình tư liệu và các thông điệp như: “Tưởng nhớ những học viên đã thiệt mạng trong cuộc bức hại của ĐCSTQ”, và “Tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công”.

2bfb2836055bac761ec918863bc595be.jpg

4dd666d286e6820dd9bbbbcab53bb901.jpg

136a4cf6efb43c32259bee2308950915.jpg

50fd7f1ecce38c738fa955c7b9b41530.jpg

3ad3e3fca798d94e91b60a303024a81d.jpg

a04373dbbd204faf7547a960fd9a0233.jpg

df95f8b2a986d9a4a65760d5a525cb82.jpg

aad7529b15d6d3b7a756a5e13c8456c8.jpg

84863e8905d513557b0c3b9a03170098.jpg

dcb73273f428bc472ce30a77bc7f5f0b.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức thắp nến cầu nguyện ở Washington DC vào ngày 18 tháng 7 năm 2019 để tưởng niệm các học viên đã bị thiệt mạng bởi cuộc bức hại của ĐCSTQ và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

62a2f5cd373343d41c15ad2f423f6ceb.jpg

Cô Kim Scott (bên phải) và cô Marissa Brown (bên trái) đã dừng lại để tìm hiểu thêm về cuộc bức hại. Cô Marissa nói: “Cuộc bức hại này thật kinh khủng!”

Hai cư dân của Washington D.C, cô Kim Scott và cô Marissa Brown, đang chạy bộ buổi tối đã dừng lại để xem các bài thuyết trình. Cô Marissa nhận xét: “Cuộc bức hại này thật kinh khủng”. Còn cô Kim nói: “Tôi không hiểu tại sao Chân-Thiện-Nhẫn lại bị bức hại. Thật tuyệt là có rất nhiều người tham gia vào sự kiện này.”

0ac1ad9a3e8b382eba4568c511c3ba82.jpg

Một vài khách qua đường dừng chân để xem trình chiếu.

Ông Caesar, một cư dân địa phương, cùng vợ là bà Gabby đã trò chuyện với một học viên và tìm hiểu về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Khi ông Caesar biết được thông tin chi tiết, ông đã xúc động đến rơi lệ. Ông nói ông đánh giá cao những nỗ lực của các học viên trong 20 năm qua để phổ biến thông tin cho cộng đồng. Ông cho biết thêm ông có thể cảm nhận được rằng các học viên rất hòa ái.

1406fda3dfaad0f6cf6384832eeb6b83.jpeg

Ông James Smith từ New York đến để tham gia những sự kiện trong ngày.

Ông James Smith là một học viên đến từ New York. Ông nói rằng sự kiện ghi dấu kỷ niệm 20 năm phản bức hại này thật sự rất ý nghĩa. Ông cho biết nhiều người đã tới để tìm hiểu về Pháp Luân Công và đã được nghe về cuộc bức hại. Ông hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/20/ 390267.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/22/178536.html

Đăng ngày 24-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share