Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-06-2019]

Đắc phúc báo sau khi niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Năm ngoái, một cụ ông họ Lưu ở thôn Đại Di đã đến cửa hàng tôi mua thuốc trừ sâu. Ông đang chuẩn bị trồng tỏi tây ở ruộng của mình. Đột nhiên ông nói: “Giúp tôi với. Tôi cảm thấy không ổn. Ngực tôi đau quá .“

Ông cụ sắc mặt tái nhợt và đầm đìa mồ hôi. Ông nói rằng cơn đau rất dữ dội. Tôi đã nói với ông ấy rằng, mặc dù chúng tôi không biết nhau, nhưng chúng tôi có duyên phận nên mới có thể gặp nhau. Sau đó tôi nói: “Không biết bác có tin cháu không, nhưng cháu phải nói với bác rằng nếu bác có thể liên tục niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ một cách thành tâm, thì có thể bác sẽ gặp dữ hóa lành và được bình an.” Ông nói ông tin tôi và bắt đầu thành tâm niệm đi niệm lại những chữ đó.

Tôi đưa ông cụ vào gian phòng phía sau để nằm nghỉ và chuẩn bị pha trà cho ông uống. Tôi hỏi: “Bác à, giờ bác cảm thấy thế nào? Có cần cháu đưa bác đến bệnh viện không ạ?”

Ông bỗng ngồi dậy và thốt lên: “Thật là kỳ diệu! Tôi đã niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ và cơn đau đã giảm đi. Tôi càng niệm thì cơn đau càng giảm. Không cần lo cho tôi đâu, giờ tôi ổn rồi.”

Ông cụ rất vui và nói rằng sẽ nói với gia đình và bạn bè về Pháp Luân Đại Pháp. Ông bắt đầu cảm ơn tôi, nhưng tôi bảo ông nên cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí và “Chân-Thiện-Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để đo lường người tốt và người xấu.”

Cuối cùng, ông cụ đã bình an về nhà.

Con trai tôi đã thoát khỏi cơn suy tim nghiêm trọng

Tôi sống ở vùng đông bắc Trung Quốc. Hai năm trước, con trai 30 tuổi của tôi bị chẩn đoán mắc bệnh suy tim nặng. Cháu được đưa vào một bệnh viện địa phương để điều trị. Tại đó, bác sĩ nói rằng tình trạng của cháu rất nghiêm trọng và cháu chỉ còn sống được vài ngày. Sau đó chúng tôi đã đến một bệnh viện ở Bắc Kinh, kết quả hội chẩn của chuyên gia ở đây cũng tương tự như kết quả hội chẩn ở bệnh viện địa phương chúng tôi, với lại họ cũng nói rằng họ không thể làm gì được.

Tôi bình tĩnh nói với con trai: “Bệnh tình của con rất nghiêm trọng, các bệnh viện đều không có cách nào chữa trị nữa. Hy vọng duy nhất của chúng ta là cầu Sư phụ Đại Pháp, chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu mạng con. Con hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’”.

Con trai tôi mỗi ngày đều thành tâm niệm những chữ đó, và nghe băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ. Thật thần kỳ, vài ngày sau, sức khỏe của con trai tôi bắt đầu cải thiện, và cháu có sức sống hơn. Cứ như vậy con trai tôi mỗi ngày một khỏe lên.

Giờ đây, con trai tôi đã hoàn toàn hồi phục. Bác sĩ đã nói rằng cháu không thể sống quá một vài ngày, nhưng hiện tại cháu đã quay lại làm việc được hơn một năm. Chúng tôi quả thực đã được chứng kiến sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp.

Con trai tôi đã được Đại Pháp cứu mạng. Toàn thể gia đình chúng tôi không biết nói gì để biểu đạt được hết lòng biết ơn của chúng tôi tới Đại Pháp và Sư phụ. Chúng tôi sẽ nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/12/388597.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/18/178480.html

Đăng ngày 23-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share