Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Thái Lan

[MINH HUỆ 17-07-2019] Ngày 14 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, tại Thái Lan đã tổ chức một buổi mít tinh và một lễ tưởng niệm ở Công viên Lumpini, Bangkok để đánh dấu 20 năm kháng nghị ôn hòa đối với cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo này.

3cbf16f72311ed6a2b9b3f0232127940.jpg

8805f97aea8ba0abaca616c0437bdb39.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện các bài công pháp trước buổi mít tinh.

Du khách nhận tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại đang diễn ra từ các học viên Pháp Luân Công.

cbc29c9d93c0337d5bce6c4d399df915.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Công

Ông Trần, một học viên Pháp Luân Công, cùng gia đình đã trải qua cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông Trần đã từng bị giam trong các trung tâm tẩy não ba lần và bị đưa đi cải tạo trong một trại lao động. Ông bị cầm tù, bị tra tấn và ngược đãi trong tổng số 11 năm. Vợ ông đã qua đời vì cuộc bức hại vào năm 2014. Con gái ông cũng từng bị sách nhiễu, bị bắt và bị tước quyền ra nước ngoài, tất cả chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Công.

Cầm di ảnh của vợ trên tay, ông Trần nói trong nước mắt: “Tôi không khóc khi bị tra tấn, nhưng hôm nay tôi không thể không khóc.” Ông hy vọng nhiều người hơn sẽ biết về bản chất tàn ác của ĐCSTQ và đứng lên chống lại nó.

811592ef66623f72c9e1382cacd6f959.jpg

Học viên Pháp Luân Công Sritiporn

Một học viên Pháp Luân Công khác tại sự kiện, anh Sritiporn, nói : “Tôi đã được thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công. Chúng tôi không làm chính trị. Tôi không hiểu tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công trong 20 năm qua. Chúng tôi ở đây để tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ giết hại. Chúng tôi hy vọng cuộc bức hại này sẽ chấm dứt ngay lập tức.”

d28b77863e7967027dfc242dca3dc577.jpg

Học viên Pháp Luân Công Panjit Mitaka

Học viên Pháp Luân Công Panjit Mitaka cho hay cô hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ biết về cuộc bức hại, bởi vì phong tỏa thông tin nên phần lớn người dân Trung Quốc không có cơ hội nghe về sự tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

48d767993f95ad4c116963f5877c26b2.jpg

Học viên Pháp Luân Công Ahtit

Học viên Pháp Luân Công Ahtit cho biết các học viên hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và không làm gì sai cả.

2f159a700a431bb5d84c9c74e1dc25f9.jpg

Các học viên tại Thái Lan tưởng niệm những đồng tu đã qua đời ở Trung Quốc

Bà Chung từng là một giáo viên xuất sắc ở Trung Quốc. Bà đã bị giam cầm ba lần trong các trại lao động và bị tra tấn. Bà gần như mất đi mạng sống và cuộc hôn nhân của bà đã tan vỡ vì cuộc bức hại.

Bà nói với phóng viên rằng vô số học viên đã qua đời vì cuộc bức hại, và ĐCSTQ đã phạm phải những tội ác ghê rợn. Bà cảm thấy trách nhiệm của mình là kêu gọi mọi người trên toàn thế giới cùng hành động và chấm dứt cuộc bức hại này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/17/390117.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/21/178518.html

Đăng ngày 23-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share