Bài viết của Hạ Diên Sơ, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 19-07-2019] Vào ngày 18 tháng 7 năm 2019, gần 2.000 học viên và người ủng hộ Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít-tinh trên bãi cỏ phía Tây của Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ tại Washington DC để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 20 năm ở Trung Quốc. Các diễn giả tại cuộc mít-tinh nhận định 20 năm kháng nghị ôn hòa nhằm phản đối cuộc bức hại này là một câu chuyện về cách phản kháng phi bạo lực, trí huệ, ngoan cường, và sáng tạo.

Tổ chức Ngôi nhà Tự do (Freedom House) nhìn nhận các nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công là “truyền lửa cho những việc mà chúng tôi tại Washington đây cần làm.” Nhiều tổ chức phi lợi nhuận biểu dương Pháp Luân Công đã mang đến hy vọng, đồng thời còn trợ giúp những người không phải là Pháp Luân Công. 22 hạ nghị sỹ Hoa Kỳ đã gửi thư ủng hộ cuộc mít-tinh.

Lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là một trọng tâm khác của cuộc mít-tinh năm nay. Nhiều diễn giả đã đề cập đến phiên tòa của Tòa án Nhân dân Độc lập (China Tribunal) kết thúc hôm 17 tháng 6 với phán quyết: “tại Trung Quốc, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm đã diễn ra một thời gian dài và liên quan đến số nạn nhân rất lớn.”

“Đây là đỉnh điểm của hai thập kỷ nỗ lực”, ông Alan Adler, Giám đốc Điều hành Hội Những Người bạn của Pháp Luân Công, đã khái quát như vậy khi phát biểu khai mạc buổi mít-tinh. Mấy ngày sau khi Tòa án Trung Quốc công bố phán quyết, đã có ít nhất 100 báo cáo được các hãng thông tấn lớn nhỏ trên toàn thế giới công bố.

Tất cả các diễn giả đều đồng tình rằng mặc dù Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua năm nghị quyết vào năm 1999, 2002, 2004, 2010 và 2016 nhưng vẫn còn nhiều việc nữa cần làm.

Hội nghị cấp bộ trưởng thường niên lần thứ hai về thúc đẩy tự do tôn giáo đã diễn ra tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Tổng thống Trump đã gặp những người sống sót sau khi bị bức hại vì tín ngưỡng, trong đó có các học viên Pháp Luân Công, các tổ chức phi lợi nhuận tại buổi mít-tinh đã kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp trừng phạt theo Đạo luật Magnisky Toàn cầu đối với những quan chức Trung Quốc tham gia vào cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công và những vi phạm nhân quyền khác ở Trung Quốc, đồng thời thi hành các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với Trung Quốc theo Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế.

a04ee3f686a919965e7cdf19b99b5dbe.jpg

c270d4191a7ed95795ae37bcf3e01e36.jpg

Các học viên và người ủng hộ Pháp Luân Công tổ chức mít-tinh vào ngày 18 tháng 7 năm 2019 đánh dấu 20 năm kháng nghị cuộc bức hại tàn bạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc tại nước này.

b9c414e7350db06992243b8cc6eff764.jpg

22 hạ Nghị sỹ gửi thư ủng hộ cuộc mít-tinh ngày 19 tháng 7 năm 2019

Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ lên án cuộc bức hại

4be4da025e6b796de8f44c0bc7fea36f.jpg

Ông Steve Chabot, Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ

Hạ nghị sỹ Steve Chabot phát biểu: “Đảng Cộng sản Trung Quốc quả là man rợ. Cầm tù phi pháp, cái gọi là “cải tạo” — thực ra là tẩy não — tra tấn, cưỡng bức thu hoạch nội tạng và giết người là những công cụ được sử dụng để bóp nghẹt phong trào Pháp Luân Công… Giờ họ lại làm vậy với người Duy Ngô Nhĩ. Xã hội văn minh không có chỗ cho những thủ đoạn này. Vậy mà chúng lại phổ biến ở Trung Cộng.”

Hạ Nghị sỹ Chabot, đại diện cho tiểu bang Ohio, công tác trong Ủy ban Đối ngoại, phát biểu: “Không một chính phủ nào, chứ không phải chỉ riêng Đảng Cộng sản Trung Quốc, có quyền chối bỏ quyền tự do tôn giáo của bất cứ ai. Chừng nào tôi còn ở Quốc hội, tôi và nhiều cộng sự của tôi, cả bên Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ, sẽ đấu tranh cho quyền tự do tu luyện của các bạn ở Trung Quốc.”

5105c75c028f13ede7fdbf2b8c5d78ba.jpg

Hạ nghị sỹ Sheila Jackson Lee

Hạ nghị sỹ Sheila Jackson Lee, cũng là Ủy viên của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos kiêm Ủy viên của Ủy ban Tư pháp và Ủy ban An ninh Nội địa, phát biểu: “Thật đau lòng khi biết 100 triệu người đang bị đàn áp, và con số này vẫn tiếp tục gia tăng.”

“Tôi ủng hộ tự do tôn giáo cho tất cả mọi người, tôi cũng tin rằng cần phải có hành động nào đó trước tình trạng con người bị thiệt mạng hoặc mất tích chỉ vì đức tin của họ… Chúng tôi tin rằng Trung Quốc cũng phải đứng lên mà chấp nhận sự thật rằng chúng ta không thể triền miên bức hại những người chỉ muốn được tu luyện hay tham gia vào gia đình Pháp Luân Công.”

Bà trích lời của Martin Luther King Jr.: “Sự bất công ở bất cứ đâu cũng là mối đe dọa cho công lý ở mọi nơi” . Bà nói thêm: “Sự bất công của các bạn cũng là của chúng tôi, nghĩa là chúng tôi sẽ không bỏ cuộc… Chúng tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ bỏ cuộc. Điều chúng ta cần nói là hãy chấm dứt diệt chủng, chấm dứt diệt chủng, chấm dứt diệt chủng! Pháp Luân Công phải được phát triển về cả sức mạnh, tính nhân văn, năng lực và giành thắng lợi.”

Phiên tòa của Tòa án Trung Quốc nâng những quan ngại về nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức lên một cấp độ mới

Những lo ngại về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã trở thành chủ đề quen thuộc tại cuộc mít-tinh thường niên này trong mấy năm qua. Những gì Tòa án Trung Quốc đã làm và kết luận đã khiến vấn đề này thu hút nhiều sự chú ý hơn trong năm nay.

ec0f46dd75d2bf4ca2b61fd55ad15ed0.jpg

Bà Gayle Manchin, Phó Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF)

Bà Gayle Manchin, Phó Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF), cho biết: “Năm 2015, chính quyền Trung Quốc đã tuyên bố cấm hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tù nhân, trong đó có cả học viên Pháp Luân Công bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên, tháng trước, một tòa án độc lập gồm các chuyên gia và những người ủng hộ nhân quyền đã tìm thấy bằng chứng đáng tin cậy cho thấy hoạt động này vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Đây thực sự là một cáo buộc đáng lo ngại và chúng tôi hy vọng chính phủ Hoa Kỳ sẽ điều tra kỹ lưỡng.”

Bà cho biết tình hình nhân quyền ở Trung Quốc hiện nay tệ hơn cách đây 20 năm. Bà trích dẫn số liệu thống kê từ trang Minh Huệ: “Riêng trong tháng 4 vừa qua, chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ 688 học viên Pháp Luân Công chỉ vì đức tin của họ.”

a915f1826e0c27906e49a70e00f23ae4.jpg

Ông Benedict Rogers, Trưởng Khu vực Đông Á thuộc Tổ chức Cơ Đốc Đoàn kết Toàn cầu

Ông Benedict Rogers, Trưởng Khu vực Đông Á thuộc Tổ chức Cơ Đốc Đoàn kết Toàn cầu, hoan nghênh Hội Những Người bạn của Pháp Luân Công đã trao giải thưởng nhân quyền hàng năm cho Liên minh Quốc tế nhằm Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép tại Trung Quốc (ETAC), một tổ chức thiện nguyện giúp tổ chức Tòa án Trung Quốc. Ông Rogers là một ủy viên trong Ban cố vấn của ETAC.

Ông cho biết: “Tôi tin rằng những phát hiện của Tòa án Trung Quốc có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Họ đã kết luận rằng nạn thu hoạch nội tạng rõ ràng đã xảy ra ở Trung Quốc, và rằng không có bằng chứng nào cho thấy nó đã chấm dứt. Tôi kêu gọi chính phủ các nước trên thế giới nghiêm túc xem xét báo cáo này và có hành động thích đáng.”

d7bace1323018f8eef1435bda4edf4f0.jpg

Bà Suzanne Scholte,Chủ tịch Tổ chức Diễn đàn Quốc phòng

Bà Suzanne Scholte, Chủ tịch của Tổ chức Diễn đàn Quốc phòng, cho biết: “Chúng tôi cảm ân những anh hùng như David Matas, David Kilgour và Ethan Gutmann vì đã ghi lại những điều khủng khiếp đang xảy ra tại các bệnh viện ở Trung Quốc, nơi thu hoạch 100.000 nội tạng, dẫn đến nạn giết hại hàng loạt các học viên Pháp Luân Công. Tôi muốn cổ vũ các bạn đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ từ bỏ cho đến khi giành được sự tôn trọng đối với quyền mà Thần trao cho con người. Các chính phủ chúng ta cuối cùng cũng đang nhận ra điều này.”

60a226a3a3b69111d18ac741837f7de2.jpg

Tiến sỹ Linda Lagemann, Ủy viên của Ủy ban Nhân quyền Công dân (CCHR)

Tiến sỹ Linda Lagemann, Ủy viên của CCHR, Ủy ban Nhân quyền Công dân, cũng trích dẫn phán quyết của Tòa án Trung Quốc, đồng thời kêu gọi: “Ủy ban Công dân về Nhân quyền kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế can thiệp vào tội ác nhân quyền vô lương tâm đang xảy ra với các học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi cũng kêu gọi Hiệp hội Tâm thần học Thế giới (Hoa Kỳ) chung sức với Quốc hội và các cơ quan lập pháp khác, cũng như Liên Hợp Quốc thay mặt cho Pháp Luân Công, và đột phá tình trạng bỏ ngỏ quá lâu việc giải quyết và kỷ luật những thành viên dính líu vào tội ác này.”

Nhà nước của ĐCSTQ là một nhà nước đầy tội ác—Cuộc bức hại này phải chấm dứt

Ông Benedict Rogers cũng nhấn mạnh một trong những phán quyết của Tòa án Trung Quốc rằng: “Bất cứ ai nằm trong những bằng chứng mà họ tìm được, bất cứ ai giao du với Nhà nước Trung Quốc — đây không phải nói đến đất nước hay dân tộc Trung Quốc, mà là nói đến nhà nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc — phải nhận thức được rằng họ đang giao du và cấu kết với một nhà nước đầy tội ác. Điều này phải được lan truyền khắp thế giới. Đã đến lúc cần đương đầu với nhà nước đầy tội ác của ĐCSTQ. Đã đến lúc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, cuộc bức hại các nhóm khác, và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm.”

94e8ac6d2eba16ef56175828d5f6b58a.jpg

Ông David Kilgour, nguyên Ngoại trưởng Canada (phụ trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương), và là người được đề cử Giải Nobel Hòa bình

Ông David Kilgour, một trong những người tiên phong trong việc điều tra nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công, đã trích lời ông Charles Burton, cựu cố vấn của Đại sứ quán Canada tại Bắc Kinh, và là giáo sư Khoa học Chính trị tại Đại học Brock, như sau: “Trung Cộng thành công trong việc dọa nạt — mà dọa nạt vốn là công cụ sống còn của nó — đối với các xã hội đa nguyên, dân chủ và tự do tư tưởng bởi vì chúng ta đã bị lòng tham làm cho mờ mắt mà làm ngơ trước tình trạng chính quyền cộng sản Trung Quốc vi phạm các chuẩn mực quốc tế về nhân quyền và thương mại công bằng hơn 25 năm qua.”

b6f855b9385bddfe1f08a2bfceee7ed6.jpg

Ông Marion Smith, Giám đốc Điều hành của Quỹ Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản

Ông Marion Smith, Giám đốc Điều hành của Quỹ Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản, phát biểu: “Tôi đã nhìn thấy một trong những biểu ngữ nêu 337 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi nghĩ còn có rất nhiều người ở phương Tây vẫn tiếp tục tuyên truyền thay cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và tôi cho rằng họ cũng nên nhân cơ hội này để xin lỗi, lấy lại lương tâm và đừng cổ xúy cho những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc nữa.”

991cdaab568a2b0c9dff7bfb869ea47a.jpg

Bà Dede Laugesen, Giám đốc Điều hành của Tổ chức Giải cứu Tín đồ Cơ Đốc giáo bị bức hại

Bà Dede Laugesen, Giám đốc Điều hành của Tổ chức Giải cứu Tín đồ Cơ Đốc giáo bị bức hại, cho biết: “Tôi đứng trước các bạn với tư cách một người Mỹ, một người mẹ, một người quan tâm đến những người như các bạn có người thân, bạn bè, đồng nghiệp bị ĐCSTQ bức hại tàn nhẫn. Tôi muốn bảo đảm với các bạn rằng, các bạn luôn là được nhớ tới trong lời cầu nguyện và công việc của chúng tôi. Chúng ta hãy kề vai sát cánh, trở thành những người đẩy lùi những chính quyền tà ác đang tìm cách dập tắt tiếng nói. Chúng tôi đứng về phía các bạn vì Chân-Thiện-Nhẫn. Đây là nguyên lý của Pháp Luân Công, và cũng là của chúng tôi.”

Bà nói thêm: “Chúng tôi đã ký một bức thư đa tín ngưỡng nhằm yêu cầu những kẻ xúc tác cho cuộc bức hại này tại Hoa Kỳ đây, các công ty luật của Hoa Kỳ vận động hành lang cho những kẻ bức hại như Trung Quốc phải bị cảnh cáo và yêu cầu từ bỏ nỗ lực vận động hành lang cho những chính quyền này. Họ có thể không được hợp pháp hóa và có thể không được đối xử đặc biệt tại Hoa Kỳ. Cụ thể, Squire Patton Bogss, một trong những công ty luật nổi tiếng nhất ở Hoa Kỳ, đã vận động hành lang cho chính quyền Trung Quốc.”

Câu chuyện của các học viên Pháp Luân Công là câu chuyện về niềm hy vọng và lòng quả cảm

Bà Gayle Manchin, Phó Chủ tịch của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF), cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì những nỗ lực của họ: “Chính quyền Trung Quốc cố gắng che giấu tội ác của nó trước cộng đồng quốc tế, nhưng khi các bạn sẵn sàng nói lên sự thật thì đã vạch trần những dối trá ấy ra cho thế giới. Dù hiện tại còn nhiều thách thức, nhưng chính nhờ tinh thần và năng lượng của những người như các bạn mà chúng ta cuối cùng cũng thấy hy vọng về tự do tôn giáo ở Trung Quốc.“

4d4d2a903dd99d8dc57a88aa777d8f79.jpg

Bà Annie Boyajian, Giám đốc Truyền thông của Freedom House

Bà Annie Boyajian, Giám đốc Truyền thông của Tổ chức Ngôi nhà Tự do (Freedom House), khi nêu một vài ví dụ, đã phát biểu: “Người tu luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã phản ứng trước cuộc bức hại của ĐCSTQ bằng sự kiên cường, phi bạo lực và sáng tạo.” Các học viên trong và ngoài Trung Quốc đã hợp tác để trao đổi trực tiếp với các cán bộ an ninh và thẩm phán ở Trung Quốc qua điện thoại hoặc gặp mặt, và đã giải cứu thành công một số học viên bị giam giữ.

Bà nói thêm: “Đối mặt với hệ thống kiểm duyệt và giám sát tinh vi nhất thế giới, các học viên Pháp Luân Công đã chứng tỏ họ hết sức thuần thục, không chỉ trong việc tìm ra giải pháp ứng phó mới để duy trì khả năng truy cập thông tin, tự do ngôn luận, và bảo mật dữ liệu, mà cả trong việc phổ biến những giải pháp này tới các cá nhân.”

“Những chiến thắng này rất đáng khích lệ và đã truyền lửa cho công việc mà chúng tôi cần phải làm ở Washington… Khi các học viên Pháp Luân Công từng ngày từng ngày giành được những thành công nhỏ trên khắp Trung Quốc, chúng tôi mong chờ đến ngày các học viên và tín đồ của tất cả các tín ngưỡng được tự do và công khai thực hành tín ngưỡng của mình ngay tại đất nước đông dân nhất thế giới này.”

a6653e3e7be99e07f67f52d1be40a92e.jpg

Bà Faith McDonnell, Giám đốc các Chương trình Tự do Tôn giáo tại Viện Tôn giáo và Dân chủ

Bà Faith McDonnell, Giám đốc các Chương trình Tự do Tôn giáo tại Viện Tôn giáo và Dân chủ, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh thường niên này vào tháng 7 gần 20 năm qua. Bà cho biết: “Tôi thật vô cùng may mắn và được truyền động lực nhờ tất cả các bạn, nhờ khả năng trụ vững của các bạn giữa hoàn cảnh đang diễn ra mà phơi bày sự thật trước khi sự thật trở thành bằng chứng, mà hiện giờ chúng tôi được biết dưới tên gọi “thu hoạch nội tạng”.

Bà ca ngợi những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong việc giúp người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). “Cảm ơn các bạn rất nhiều về điều đó. Đó là nhờ các bạn, nhờ sự thật của các bạn, và nhờ các bạn đã đứng lên bảo vệ sự thật trong thời gian qua mà có những người can đảm từ bỏ chủ nghĩa cộng sản qua mạng internet như thế.”

“Các bạn cũng đang trợ giúp những người khác không phải là Pháp Luân Công. Tôi là tín đồ Cơ Đốc giáo, mà tín đồ Cơ Đốc giáo ở Trung Quốc đang bị bức hại. Các bạn lên tiếng cho họ khi đứng lên bảo vệ sự thật của các bạn. Các bạn lên tiếng cho người Duy Ngô Nhĩ đang bị đưa vào các trại tập trung ở Đông Turkestan. Các bạn đứng lên vì người tị nạn Bắc Triều Tiên đang bị Trung Quốc đuổi về nước, và chắc chắn sẽ phải chịu nhận cái chết khi quay về Bắc Triều Tiên.”

Ông Benedict Rogers chia sẻ: “Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo của Hoa Kỳ Sam Brownback đã nói rằng Trung Quốc đang gây chiến với đức tin. Ông cũng nói đó là cuộc chiến mà họ sẽ không giành chiến thắng. Sự can đảm và bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công, ngay cả ở Washington DC đây khi đứng trong cái nóng dữ dội chúng ta thấy ngày hôm nay, mà không quản ngại, các bạn đứng lên chung lòng với những đồng môn ở Trung Quốc, sự can đảm và bền bỉ của những học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc, đã trở thành động lực lớn . Đó là lý do tại sao tôi lấy làm vui mừng được đứng đây cùng các bạn ngày hôm nay.”

5c7d9b8c5c23d666c5f0fc588dae7c3b.jpg

Bà Wendy Wright, Chủ tịch Tổ chức Quốc tế Tự do Cơ Đốc giáo

“Những gì đã xảy ra với Pháp Luân Công cũng sẽ xảy ra với các tín đồ Cơ Đốc giáo. Thần sẽ ban phước cho bạn khi bạn lên tiếng cho người khác”, bà Wendy Wright, Chủ tịch Tổ chức Quốc tế Tự do Cơ Đốc giáo, phát biểu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/19/390265.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/20/178514.html

Đăng ngày 23-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share