Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại New York

[MINH HUỆ 17-07-2019] 20 năm trước, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, cựu lãnh đạo độc tài của Trung Quốc Giang Trạch Dân và chính quyền của ông ta đã phát động cuộc bức hại tàn bạo nhắm vào Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là một môn tu luyện cải thiện cả tâm lẫn thân vốn nhanh chóng trở nên phổ biến ở Trung Quốc vào những năm 1990. Các học viên đã bị cầm tù phi pháp, bị tra tấn và nhiều người đã bị giết hại để lấy nội tạng. Tuy nhiên, các học viên ở Trung Quốc đã đứng vững và kiên định đức tin bất chấp những hiểm nguy họ phải đối mặt hàng ngày.

Hôm thứ Hai, ngày 15 tháng 7 năm 2019, hàng trăm học viên Pháp Luân Công tại New York đã đến tham gia buổi mít tinh và thắp nến tưởng niệm ở đối diện Lãnh sự quán Trung Quốc, bên cạnh sông Hudson. Tại buổi mít tinh, một số học viên đã nói về sự kinh hoàng mà họ từng phải chịu đựng ở Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Khi màn đêm buông xuống, họ tổ chức lễ thắp nến để tưởng nhớ những người đã bị thiệt mạng trong cuộc bức hại.

fd2ccfdb4ca6c3748967c4bebd7982ef.jpg

a507c0713bcae652afa6db32ab091b00.jpg

1353b04a37f9d6d77b0678f6d08b04fc.jpg

558eb018d79ec235eacad2d1e351b80d.jpg

8239575f1f4e26c7fecc4e2253623fb0.jpg

9ab2b6c8f65dd76e303d7b23e55d9ef2.jpg

d6b9a6e33093f9b87f2d6755ceb5a171.jpg

b71f8d72bc3e997eb7a2ebb838dcbf3a.jpg

2109159055afa6f37d32ce71f9b576ca.jpg

95891848d477f6d6ff1d9bab06bca8f5.jpg

Các hc viên Pháp Luân Công tp trung ở đối din Lãnh s quán Trung Quc ti New York và t chc mt cuc mít tinh phản đối cuộc bức hại 20 năm nhắm vào các hc viên ở Trung Quc. Mt biu ng viết: “Chm dt 20 năm bức hại Pháp Luân Công.”

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sử dụng những biện pháp tra tấn tàn bạo nhất để nỗ lực khiến các học viên từ bỏ đức tin của họ. Trang web Minh Huệ báo cáo có 4.326 cái chết được xác nhận, nhưng do sự kiểm duyệt và mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại, số người chết có thể còn cao hơn rất nhiều.

Hai học viên phát biểu tại cuộc mít tinh đã yêu cầu ĐCSTQ thả người nhà của họ đang bị tù giam ở Trung Quốc và bị tra tấn chỉ vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Một học viên khác, cô Hàn Vũ, kể về cha cô là ông Hàn Tuấn Khanh đã qua đời hai tháng sau khi ông bị đưa đến một nhà tù như thế nào. Khi cô Hàn nhìn thấy thi thể của cha cô, không hiểu sao ông lại có một vết rạch đã được khâu tạm kéo dài từ cổ họng đến bụng. Ông đã bị mổ lấy nội tạng để cấy ghép. Điều này là trái với ý muốn của ông và được thực hiện khi ông vẫn còn đang sống.

Khi màn đêm buông xuống, các học viên ngồi lặng lẽ cầm nến và đèn hoa đăng để tưởng niệm những người đã qua đời trong cuộc bức hại. Chủ đề của lễ thắp nến được thể hiện trên tấm biểu ngữ lớn phía sau các học viên với dòng chữ: “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc”. Những ngọn nến phía trước lễ mít tinh được xếp thành chữ Trung Quốc, Zheng Fa, có nghĩa là “Chính Pháp”.

Kêu gi lãnh đo ĐCSTQ gii thể Đng

Bà Dị Dung, chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu, đã có bài phát biểu tại lễ mít tinh. Bà cho biết rất nhiều học viên đã chết trong 20 năm qua do bị tra tấn dã man. ĐCSTQ cũng đã thu hoạch nội tạng một cách có hệ thống để cấy ghép từ những học viên không tự nguyện bị giam giữ vì niềm tin của họ.

dd5e8c400f92b069ab6723db9c278d25.jpg

Bà Dị Dung, Chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu

Bà Dị đề nghị những người đã tham gia vào cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Bà nói họ cũng nên công khai những tội ác mà họ đã gây ra [dưới sự lãnh đạo của] ĐCSTQ. Đây là cách duy nhất họ có thể chuộc lỗi cho bản thân mình. Bà cũng kêu gọi lãnh đạo đương nhiệm của ĐCSTQ, ông Tập Cận Bình, giải thể Đảng Cộng sản [Trung Quốc], bởi vì nó đã gây ra quá nhiều tội ác không thể kể xiết.

Ngày phán xét cho ĐCSTQ sp đến gần

Tiến sỹ Uông Chí Viễn, Chủ tịch Tổ chức Thế giới về Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG), phát biểu rằng họ Giang và chính quyền của ông ta đã phạm tội diệt chủng. Sự tàn bạo của nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công là một sự suy đồi chưa từng có trong lịch sử loài người.

64f42b503ef8103f12b724eb8a099029.jpg

Tiến sỹ Uông Chí Vin, ch tịch Tổ chức Thế giới về Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) , trước đây là nhà nghiên cu khoa học tại Đại học Y Harvard

Tiến sỹ Uông cho biết báo cáo điều tra mới nhất của ​​WOIPFG cho thấy nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công không tự nguyện vẫn tiếp tục diễn ra.

Ông nói: “ĐCSTQ đã tàn sát người dân trên toàn quốc kể từ cuối năm 1999 và đã thu được lợi nhuận khổng lồ. Quy mô của tội ác này là không thể kể xiết. Một ngày nào đó, ĐCSTQ sẽ phải đối mặt với công lý vì tội ác diệt chủng đối với Pháp Luân Công.“

Mi người đã sn sàng để chấp dứt cuc bc hi

Ông Lý Thiên Tiếu, nhà bình luận chính trị tại Hoa Kỳ, cho hay mọi người đã chuẩn bị đầy đủ để chấm dứt cuộc bức hại. WOIPFG đã thu thập bằng chứng về sự liên đới của Giang trong các tội ác chống lại Pháp Luân Công. Vào ngày 17 tháng 6 năm 2019, một tòa án độc lập có trụ sở tại London đã phán quyết rằng các tội ác chống lại loài người dưới hình thức giam giữ phi pháp, tra tấn, cưỡng bức thu hoạch nội tạng và giết hại tù nhân lương tâm đã xảy ra tại Trung Quốc. Phán quyết cho thấy việc buôn bán tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc chủ yếu nhắm vào các học viên Pháp Luân Công.

14a5321307696563c1c8b41d8c04cd7f.jpg

Tiến sỹ Lý Thiên Tiếu là nhà bình luận chính trị tại Hoa Kỳ

Tiến sỹ Lý cho biết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thành lập Ủy ban về Quyền Không thể Tước đoạt và sẽ bắt đầu điều tra các vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. “Mọi người đã sẵn sàng đưa thủ phạm của cuộc bức hại ra xét xử và muốn công lý được thực thi.”

Chín người Trung Quốc can đảm thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó đã tham gia cuộc mít tinh để thể hiện sự ủng hộ của họ. Họ muốn chứng minh rằng họ không đồng ý và cũng không muốn trở thành một phần trong tội ác của ĐCSTQ.

62fc3316abc43dc3f4924db208f9056d.jpg

Chín người Trung Quốc công khai tuyên bố thoái ĐCSTQ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/17/390144.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/20/178506.html

Đăng ngày 22-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share