Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 02-06-2019] Ba năm trước, tôi là một người sống nội tâm khép kín và yếu đuối. Áp lực truy cầu danh lợi ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe của tôi. Tôi thường xuyên bị ốm, bị đau đầu chóng mặt, trong lòng thường bồn chồn lo lắng. Mặc dù thành tích học tập của tôi rất khá, tôi vẫn không thấy hạnh phúc và cảm thấy cuộc sống thật bế tắc. Tôi như bị mắc kẹt dưới vực sâu, không nhìn thấy tương lai cũng như ý nghĩa của cuộc đời. Tôi đã rất may mắn vì được đắc Pháp và bắt đầu con đường tu luyện của mình. Tu luyện Đại Pháp đã giúp tôi trở nên ung dung tự tại, dần dần tôi đã tìm lại được một cuộc sống tươi sáng.

Tìm kiếm câu trả lời

Năm nay tôi vừa tốt nghiệp đại học. Kể từ khi còn nhỏ, tôi luôn là một trong những học sinh đứng đầu lớp; tôi được học ở những trường tốt nhất, và được học thêm nhiều môn nghệ thuật. Tuy nhiên, rất ít người hiểu được những khó khăn đằng sau sự thành công trên con đường học vấn của tôi. Vì ánh mắt của người lớn luôn nhìn vào tôi, vì muốn đạt được thành tích tốt, vì muốn có danh lợi và những mối quan hệ tốt, tôi đã vô tình dưỡng thành thói quen áp chế cảm xúc và suy nghĩ của bản thân. Vì để đạt được thành tích tốt và luôn thể hiện hình ảnh ưu tú của mình, tôi nỗ lực học tập, và cũng nỗ lực đón ý mọi người để làm theo.

Sâu thẳm trong tâm, tôi biết rằng tất cả những điều này đều vô nghĩa và tôi không thật sự hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi vẫn để mặc cho bản thân truy cầu không ngừng nghỉ. Thậm chí tôi còn che giấu cảm xúc với bố mẹ. Tôi tiếp tục thể hiện vỏ bọc bên ngoài ngày càng sáng lạn, nhưng trong lòng tôi ngày càng u ám.

“Ý nghĩa của cuộc đời là gì?” Tôi thường tự hỏi bản thân câu hỏi này nhưng không thể tìm thấy đáp án. Tôi không thể tìm thấy câu trả lời trong khi theo đuổi thành tích học tập và những mối quan hệ có giá trị. Tôi đặc biệt thích tìm hiểu về những hiện tượng thần kỳ hoặc những văn vật khảo cổ khai quật được mà khoa học không giải thích được.

Khi nằm trên giường, tôi thường suy nghĩ về sự mênh mông của vũ trụ. Hàng nghìn năm sau, tư duy của tôi, thậm chí sự tồn tại của nhân loại, đều sẽ biến mất. Không gian này sẽ trống rỗng và tịch mịch như thế nào nếu điều đó xảy ra? Một cảm giác sợ hãi không thể hình dung khiến tôi rùng mình và trằn trọc khó ngủ.

Mặc dù tôi luôn cố gắng hết mức, tôi không có tiêu chuẩn hoặc nguyên tắc nào để chỉ đạo bản thân. Tôi thay đổi tuỳ theo người mà tôi tiếp xúc, bao gồm cả cách tôi suy nghĩ và cách tôi thể hiện bản thân. Tôi thấy thật khó để thành thật biểu đạt chính mình. Tôi thường lo sợ thái quá, tôi không biết suy nghĩ của mình có đủ xuất sắc không, tôi có bị coi thường không, hoặc tôi có làm tổn thương ai không.

Áp lực trong cuộc sống và học hành đã phản ánh lên thân thể tôi. Tôi thường xuyên bị đau đầu, đau ngực, và sốt nhẹ. Tôi thường phải đến các bệnh viện lớn để kiểm tra, hoặc xin nghỉ học ở nhà, hoặc phải nằm nghỉ ở phòng y tế của trường.

Tất cả những điều này là do tôi có vấn đề về tinh thần. Nhưng tôi đã không ý thức được, và cũng không dám nhìn thẳng vào sự thật đó. Một lần, hồi còn học trung học, tôi thậm chí còn vẽ một bức tranh chỉ toàn màu đen để miêu tả về những kỷ niệm trong cuộc sống của tôi.

Tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp

Trong thời gian học đại học, tôi từng tham gia một khóa huấn luyện – tại đây giáo viên đóng vai trò tư vấn và hỗ trợ sinh viên trong các vấn đề về cuộc sống. Các chủ đề thảo luận trong khóa học thường rất đa dạng, chẳng hạn như các vấn đề về gia đình, quan niệm về sinh tử… Vì hay có cảm giác bất an và băn khoăn về rất nhiều điều trong cuộc sống, tôi thường tìm gặp một giáo viên trong chương trình này để nói chuyện.

Cô tư vấn mà tôi gặp là một người rất sáng suốt. Dường như cô ấy có thể nhìn thấu mọi việc trong cuộc sống. Một lần, trong buổi nói chuyện với tôi, cô ấy đã nhắc đến Pháp Luân Đại Pháp và tu luyện, cô cũng đề nghị tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Cô ấy nói rằng cuốn sách này một khi đã đọc thì sẽ không thể bỏ xuống được.

Tôi đã rất tò mò không biết đó là cuốn sách gì mà một cô giáo trí huệ như thế lại có thể tin tưởng đến vậy. Với thái độ nghi ngờ, tôi nhấn vào đường link để đọc Chuyển Pháp Luân. Vừa đọc qua một chút, tôi kinh ngạc vì nhận ra đây chính là một cuốn Thiên Thư. Cảm xúc của tôi lúc đó rất phức tạp, vừa hứng thú, vừa xúc động, lại vừa buồn khó tả. Tôi cảm thấy thích thú vì hóa ra trên thế giới này thực sự có tồn tại quy luật vũ trụ dựa trên Chân – Thiện – Nhẫn.

Cuốn sách đã trả lời mọi câu hỏi của tôi về khoa học và tín ngưỡng. Tôi đã biết được ý nghĩa của cuộc sống, biết rằng Thần Phật thực sự có tồn tại, và biết được từ giờ trở đi nên sống như thế nào cho đúng. Tôi hét lên trong tâm rằng: “Bộ Pháp trân quý như thế này, tại sao đến tận bây giờ tôi mới biết?” Tôi cảm thấy như đáy lòng mình đang muốn khóc nấc lên, vì tôi nhận ra các hành vi trong quá khứ của mình lệch quá xa khỏi Pháp.

Kể từ đó, tôi bắt đầu tu luyện tâm tính chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, và tôi cũng bắt đầu luyện năm bài công pháp. Về việc học hành, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thụ được niềm vui của việc dụng tâm học tập, chứ không phải vì theo đuổi thành tích. Khi tôi thay đổi thái độ, việc học trở nên dễ dàng và vui vẻ hơn nhiều.

Lý giải đối với Pháp lý đã giúp tôi giải đáp một số vấn đề khoa học, khiến các giáo sư của tôi đôi khi còn cảm thấy bất ngờ. Về mặt sức khoẻ, hiện tại tôi không còn đau ốm gì nữa, tôi luôn cảm thấy thân thể nhẹ nhàng và khoẻ mạnh. Vì có Pháp trong tâm, tôi luôn có thể đối chiếu mọi cử chỉ, ngôn hành của mình với tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi không còn cảm thấy gượng gạo khi tiếp xúc với người khác nữa, giờ đây tôi có thể thản nhiên và cởi mở nói chuyện với mọi người.

Thuận theo việc đề cao tâm tính, tôi ngày càng có thể đối mặt với các chủng ma phiền và khó khăn một cách ung dung bình thản, bảo trì được trạng thái tinh thần ổn định và an hòa. Do đó, tôi có thể sống một cuộc sống tự tại và không gượng ép. Tôi thực sự cảm thấy mình đã tìm lại được sắc màu trong cuộc sống.

Trước đây không lâu, bạn trai lâu năm của tôi đã chia tay với tôi. Khi tôi biết việc này thì anh ấy đã có bạn gái mới. Bạn bè và người thân của tôi đều cảm thấy buồn và tức giận thay cho tôi. Thậm chí bạn trai cũ của tôi cũng rất lo lắng cho tôi.

Dù việc đó đến khá bất ngờ, nhưng tôi gần như không có cảm xúc tiêu cực nào. Thay vào đó, tôi đã vượt qua nó một cách bình tĩnh, thậm chí tôi còn đặt mình vào vị trí của anh ấy để nghĩ cho anh. Anh ấy cũng cảm thụ được sự bình tĩnh và thiện ý của tôi. Tu luyện giảng Thiện, chúng ta cần lấy Thiện đãi người và luôn nghĩ cho người khác trước. Tôi đã ngộ được rằng thiện tâm càng thuần tịnh thì sức mạnh càng lớn, và người khác càng cảm nhận được về nó. Tu luyện cũng giảng Nhẫn.

Sư phụ giảng:

“Nhẫn là chìa khoá của đề cao tâm tính. Nhẫn mà uất hận, uỷ khuất, hay đẫm lệ là cái nhẫn của người thường với chấp trước vào tâm lo nghĩ, hoàn toàn không hề nảy sinh uất hận, không cảm thấy uỷ khuất thì mới là cái Nhẫn của người tu luyện.” (Thế nào là Nhẫn, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Nếu không tu luyện, chắc chắn tôi sẽ không thể giữ được trạng thái bình tĩnh như vậy.

Sư phụ và Đại Pháp đã dẫn dắt tôi ra khỏi vũng lầy, tìm lại được cuộc sống tươi sáng

Được dẫn dắt bởi các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp và các bài giảng của Sư phụ, tôi đã chỉnh lại tâm thái của mình đối với cuộc sống, và có được sức khỏe tốt. Giờ đây, tôi có thể tự tin mà nói rằng, tôi đã thật sự tìm thấy sự thuần tịnh nội tại và sự mãn nguyện trong cuộc sống. Tôi đã thấy được ý nghĩa của sinh mệnh trong tất cả mọi sự việc, điều mà trước đây, khi chưa tu luyện, tôi không bao giờ tưởng tượng nổi. Tôi cảm thấy may mắn vô cùng vì ba năm trước tôi đã chọn đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và bắt đầu bước đi trên con đường tu luyện. Tôi vẫn nhớ được hình ảnh của bản thân trong quá khứ, một mình bò lết trong vũng bùn; cảm giác rất bế tắc, tương lai thì mịt mù. Sau ba năm tu luyện, tôi đã thoát thai hoán cốt và trở thành một con người mới. Tôi chia sẻ về sự thay đổi của bản thân mình trước và sau tu luyện, hy vọng rằng mọi người có thể hiểu được nội hàm thâm sâu của chín chữ vàng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo”.

Con xin tạ ơn Sư phụ! Tạ ơn Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/2/388183.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/21/178153.html

Đăng ngày 21-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share