Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-07-2019] Anh Điền Minh Quân chưa từng trở về nhà sau khi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công vào năm 1999, không lâu sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh đàn áp trên toàn quốc đức tin của anh, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân.

2019-7-4-tian-ming-jun_01--ss.jpg

Anh Điền Minh Quân

Anh Điền, hiện giờ 47 tuổi, là cư dân ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hồ Bắc, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào khoảng năm 1996.

Theo lời cha anh là ông Điền Mạnh Cần, anh Điền được cha vợ giới thiệu Pháp Luân Công. Anh từng làm việc tại Bệnh viện Nhi đồng Thạch Gia Trang và thường xuyên tham gia luyện công tập thể với các học viên. Anh được xem là một người trẻ tuổi có tài và thông minh, giỏi chơi cờ và đàn ghi-ta, violon cùng các nhạc cụ khác.

Quan chức và công an địa phương đã nhiều lần sách nhiễu gia đình anh Điền trong những năm qua hòng tìm kiếm tung tích của anh.

Gia đình anh Điền thỉnh cầu ai biết thông tin về anh vui lòng thông tin cho họ theo các số điện thoại dưới đây:

Cha của anh Điền, ông Điền Mạnh Cần: +86-18033718107
Anh của anh Điền, anh Điền Sĩ Quân: +86-18630158335
Em gái của anh Điền, cô Điền Huệ Quân: +86-15027716312


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/13/389621.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/15/178444.html

Đăng ngày 21-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share