Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Canada

[MINH HUỆ 17-07-2019] Ngày 13 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Montreal đã tổ chức mít tinh và thắp nến tưởng niệm trên Quảng trường Armes, đánh dấu 20 năm Pháp Luân Công kháng nghị ôn hòa phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

13d1edb825a3ea48f28fbdeaa8f54f3a.jpg

Thắp nến tưởng niệm

ce3b6ae71ce130da9419352c8aefd947.jpg

Trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

Tại buổi mít tinh, một số học viên Pháp Luân Công đã kể lại những gì chính họ đã trải qua trong cuộc bức hại. Các học viên cũng thắp nến tưởng nhớ các đồng môn của họ bị thiệt mạng vì bị bức hại.

Các hoạt động của Pháp Luân Công bắt đầu lúc 6 giờ chiều và kết thúc lúc 9 giờ tối, và đã trở thành tâm điểm chú ý tại địa điểm du lịch nổi tiếng này với sự chứng kiến của rất nhiều khán giả. Nhiều người qua đường đã hỏi thông tin và ký tên vào bản thỉnh nguyện lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ. Một số khách du lịch từ Trung Quốc đã nhân cơ hội này thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản mà họ từng gia nhập.

b6020fe08685e75d94b9344e238e2958.jpg

c94421b5f89345feb24135a926bba35e.jpg

ab5657a940dec2701f85d3f87162fc01.jpg

Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ trước những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công

Cô Karen, một học viên Pháp Luân Công, đã xin chữ ký cho một bản thỉnh nguyện kêu gọi giải cứu mẹ cô, bà Trần Ngạn, đã bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Bà Trần là một giáo viên xuất sắc ở quận Thạch Cảnh Sơn của Bắc Kinh trong 30 năm. Bà được học sinh và phụ huynh công nhận là một trong những giáo viên xuất sắc nhất. Vào cuối năm 2018, bà Trần đã bị bắt và bị lục soát nhà vì phân phát lịch mang chân tướng về Pháp Luân Công.

debb923232346ebf81298d74e96d22fe.jpg

Người qua đường đọc thông tin về người mẹ bị cầm tù của một học viên

79a727ccc9a5bbee2cecdb4a9aab0972.jpg

Xin chữ ký kêu gọi thả học viên Pháp Luân Công Trần Ngạn

Người qua đường ủng hộ Pháp Luân Công

Nhiều người muốn giúp giải cứu bà Trần đã ký vào đơn thỉnh nguyện. Một số người đã xúc động đến rơi lệ khi nghe những gì mà bà đã trải qua. Một số dự định sẽ lan tỏa thông tin này qua kênh truyền thông xã hội. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với các học viên và phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với người Trung Quốc.

9390cf1cc6594122bddfa16f82dfef7d.jpg

Bà Carolyn Lawless đến từ Ireland

Bà Carolyn Lawless đến từ Ireland cho biết: “Cuộc bức hại cần phải lập tức chấm dứt. Tôi thấy sốc khi nghe về cuộc bức hại khủng khiếp này. Thật khó mà tin rằng ngày nay vẫn còn xảy ra chuyện này. Mọi người không biết những gì xảy ra nơi hậu trường ở Trung Quốc. Mỗi người đều nên lan truyền tin này. Cuộc bức hại phải dừng lại. Mọi người đều cần thể hiện sự ủng hộ.”

3899bf71db889834a1f21ec7305943ea.jpg

Anh Chirag đến từ Halifax

Một thanh niên tên là Chirag phẫn nộ với ĐCSTQ khi nghe những gì mẹ cô Karen phải trải qua. Anh nói: “Không lạ khi chính quyền cộng sản làm những việc như vậy với người ta. Việc mẹ cô ấy bị giam giữ khiến tôi phẫn nộ. Thật đáng lo ngại. Người ta có quyền lựa chọn tin hay không tin vào điều gì chứ.” Chirag cho biết, anh ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công.

bbfa279c40b738fe497867ab5916b0bc.jpg

Ông Steve Hecht và gia đình ông ca ngợi chiến dịch phản đối cuộc bức hại của Pháp Luân Công

Ông Steve Hecht và gia đình là khách du lịch đến từ Mỹ. Họ đã đọc các bảng trưng bày của Pháp Luân Công. Con gái nhỏ của ông Steve chỉ vào bức tranh cô bé đứng dưới mưa kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và nói: “Thật buồn khi việc này xảy ra ở đâu đó trên thế giới.”

Ông Steve nói: “Thật đau lòng khi con người bị bức hại vì đức tin.” Cả gia đình ông biết cuộc bức hại Pháp Luân Công vì con gái lớn của Steve đã học ở Bắc Kinh một năm. Cô kể với gia đình về sự kiểm soát người dân của ĐCSTQ. Cô rất ngưỡng mộ tinh thần bất khuất của các học viên Pháp Luân Công. Steve khuyến khích các học viên: “Tôi ủng hộ hoạt động của các bạn. Nó có tác dụng rất lớn!”

23e0d50a9fc1faa2565ae39fbdaf0a18.jpg

Bà Ellie Bomar lên án cuộc bức hại

Bà Ellie Bomar đến từ Texas rơi nước mắt khi nghe những gì mà mẹ cô Karen đã trải qua. Bà nói: “Không ai đáng bị tước quyền tập các bài công pháp này. Cả thế giới đang theo dõi. Tôi hy vọng Trung Quốc sẽ đối xử với người dân của họ tử tế hơn và công bằng hơn. Bà biết các cuộc biểu tình gần đây ở Hồng Kông là một điển hình về việc người dân phản đối chế độ độc tài của ĐCSTQ. Chủ nghĩa cộng sản thật kinh khủng!”

256d5ae1385dfee9dbcf5545534c3d82.jpg

Anh Gasbreet (bên phải) bày tỏ sự ủng hộ Pháp Luân Công

Anh Gasbreet, một thanh niên đến từ Ontario, rất thích các bài tập Pháp Luân Công. Anh tới chỗ các học viên để ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Anh nói: “Thiền định tốt cho tất cả mọi người. Nó cải thiện sức khỏe, bồi bổ tinh thần, và giúp người ta tìm về sự bình yên nơi tâm linh thiêng liêng.” Anh nói: “Tôi phản đối cuộc bức hại. Ai cũng cần phải nói ‘không’ với nó.”

Khi trời tối, các học viên thắp nến tưởng nhớ các đồng môn đã chết vì bị bức hại. Ánh nến lấp lánh và bài hát “Hãy ngồi bên tôi” (Sit Next to Me) đã khiến nhiều trái tim xúc động. Đó là một tia hy vọng thắp sáng hành trình tìm kiếm công lý.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/17/390114.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/20/178508.html

Đăng ngày 21-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share