Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Queensland, Úc

[MINH HUỆ 15-07-2019] Ngày 13 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Brisbane để phơi bày cuộc bức hại kéo dài 20 năm ở Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, và cuộc bức hại vẫn tiếp diễn cho đến hôm nay.

Các học viên đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, giương biểu ngữ, phát tờ rơi và thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Nhiều người qua đường đã ký tên vào bản kiến nghị lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ.

806ecb7525e7cda4b7b31195905a7b09.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp ở Quảng trường Brisbane

e2198c22183e993da2fd556924a873f3.jpg

c94e0d656fa808f585f6573d5cdcbc40.jpg

Người dân ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ

“Công lý sẽ chiến thắng”

94aa968cadecf82d70378b73fbce6f7a.jpg

Một học viên (bên trái) trò chuyện với một nhà sử học (bên phải) về cuộc bức hại.

Hai năm trước, một học viên tên là Mairann đã trò chuyện với nhà sử học có tên Lucas, ông đã ký đơn thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn.

Ông Lucas cho hay ông rất ấn tượng và khâm phục những nỗ lực bền bỉ vì nhân quyền của các học viên. Ông nói ông tin các học viên Pháp Luân Công là những người tốt và lịch sử đã nhiều lần cho thấy công lý rồi sẽ chiến thắng.

Ông Lucas bình luận rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công đã cho thấy bản chất xấu xa của nó. Ông nói ông hy vọng các học viên Pháp Luân Công sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức cho đến khi cuộc bức hại này chấm dứt.

“Chúng ta cần trừng phạt những kẻ phạm tội”

9bb2099233e4f245232f16ab68f91a42.jpg

Sinh viên đại học Anthony Dean và Amanda Bennett lắng nghe một học viên nói về cuộc bức hại.

Anthony Dean và Amanda Bennett là sinh viên Khoa Nghệ thuật, trường Đại học Sunshine Coast. Một học viên Pháp Luân Công đã nói với họ về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ. Nhiều học viên vô tội đã bị bắt, bị cầm tù, tra tấn hoặc thậm chí bị thu hoạch nội tạng sống. Hai sinh viên nói rằng thủ phạm cần bị trừng phạt.

Khi biết một số quốc gia đã thông qua đạo luật nhằm hạn chế công dân của họ đến Trung Quốc để du lịch ghép tạng, họ nhận xét rằng Chính phủ Úc cũng nên thực hiện điều này.

Quan tâm đến việc học Pháp Luân Công

Các học viên Pháp Luân Công cũng gặp những người thuộc các dân tộc khác nhau. Nhiều người trong số họ đã ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại và khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực.

4fed496d4d796a2a96b6316e2e1fa5ee.jpg

Một người qua đường ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Một người qua đường tên là Olivia cùng các bạn cô đã nhận tờ thông tin về Pháp Luân Công từ một học viên và nghe cô ấy nói về cuộc bức hại. Họ kinh hoàng trước sự tàn bạo của ĐCSTQ và ngay lập tức ký tên vào bản thỉnh nguyện.

Họ cảm động trước nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công và bày tỏ sự quan tâm đến việc học Pháp Luân Công tại một điểm luyện công địa phương.

Anh Bành, đến từ Hồng Kông, đi qua địa điểm tổ chức sự kiện và thể hiện sự quan tâm đến Pháp Luân Công. Anh tìm hiểu về môn tu luyện qua một học viên và nói: “Tôi nghĩ rằng Pháp Luân Công rất tốt! Tôi sẽ rủ các bạn cùng lớp đến học môn này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/15/390040.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/19/178501.html

Đăng ngày 20-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share