Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-07-2019] Sáng ngày 3 tháng 7 năm 2019, chín học viên Pháp Luân Công tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt chỉ vì đức tin của mình.

Các vụ bắt giữ này nổ ra trước hai tuần đánh dấu 20 năm chiến dịch bức hại của chính quyền cộng sản Trung Quốc nhắm vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện thiền định dựa trên nền tảng của nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Được biết, Phòng An ninh Nội địa Đường Sơn đã dàn xếp các vụ bắt giữ này.

Các học viên bị bắt giữ là ông Dương Hiểu Minh, ông Điền Thế Thánh, bà Điền Thục Lan, ông Thạch Vệ Đông, bà Lục Thúy Quân (vợ ông Thạch) cùng chị gái là bà Thạch Diễm Lệ, bà Lưu Tú Hoa, bà Lưu Tiểu Phương, và một học viên nam đang được điều tra danh tính.

Ông Dương đã bị bắt tại nhà. Cảnh sát đã tịch thu nhiều đồ đạc trong nhà của ông, trong đó có các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công và một máy in. Hiện, ông đang bị giam tại Trại tạm giam Số 1 Đường Sơn.

Nhà của ông Thạch và vợ ông cũng bị lục soát. Không lâu sau đó, chị của ông đã được thả, nhưng hai vợ chồng ông lại bị giam vào trại tạm giam Số 1 Đường Sơn.

Bà Lưu Tiểu Phương, ngoài 60 tuổi, bị bắt sau khi bị tố cáo vì nói với mọi người về Pháp Luân Công tại chợ nông sản. Bà bị giam tại trại tạm giam Huyện Lạc Đình

Ngoài chín học viên này, hai ngày sau, lúc 4 giờ chiều ngày 5 tháng 7, ông Bành Thụ Tài cũng bị bắt giữ. Cảnh sát đã lục soát nhà ông và tịch thu các sách Pháp Luân Công và một máy tính. Sau đó, ông bị đưa đến Sở Cảnh sát Thành phố Thiên An để thẩm vấn.

Đây là lần thứ ba ông bị bắt giữ chỉ vì đức tin của mình. Lần cảnh sát đột kích gần đây nhất đã khiến vợ ông, hai con (một bé 2 tuổi và một cháu là học sinh cấp hai) cùng người cha già tàn tật rất lo lắng và sợ hãi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/6/389668.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/9/178380.html

Đăng ngày 19-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share