Bài viết của Châu Văn Anh, phóng viên báo Minh Huệ tại Paris, Pháp

[MINH HUỆ 09-07-2019] Du khách từ khắp nơi trên thế giới nô nức đổ về Tháp Eiffel, Paris trong dịp hè. Vào mỗi Chủ nhật trên Quảng trường Nhân Quyền (Human Rights Square), ngay cạnh Tháp Eiffel, các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại trình diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Chủ nhật, ngày 7 tháng 7 năm 2019, du khách đã bị cuốn hút trước cảnh tượng các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Một số người thậm chí còn dừng chân để học ngay tại chỗ, có những người ghi lại địa chỉ các điểm luyện công ở Paris, có những đứa trẻ 4 tuổi, 5 tuổi ngồi trên mặt đất, tập theo các động tác luyện công của bài công pháp tọa thiền.

Mọi người thấy kinh hoàng khi biết một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn có nhiều lợi ích thế này lại bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, và các học viên còn bị giết để lấy nội tạng để bán kiếm lời. Người qua đường sẵn sàng ký đơn thỉnh nguyện thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ sự phản đối trước những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

9a6e12c3f2b45307909762086341b63e.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn các bài công pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc trên Quảng trường Nhân Quyền bên cạnh Tháp Eiffel, Paris vào ngày 7 tháng 7

e0259ad87236fd398d25fd231c12af7e.jpg

Trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trên Quảng trường Nhân Quyền, Paris vào ngày 7 tháng 7

4d7a6ac39b1b08c321794e4cb1d7a3be.jpg646aeb37c89ff579fb301d60d6469662.jpg

Du khách đọc các bảng trưng bày để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

11b2be736ad90125f2ef100e92f38748.jpg

Người qua đường xem các học viên luyện các bài công pháp

Ông Patrick công tác trong lĩnh vực chính trị. Ông đã chụp lại các bảng trưng bày thông tin về nạn thu hoạch nội tạng. Ông cho biết: “Nạn thu hoạch nội tạng thật kinh khủng. Chẳng khác gì Đức Quốc xã. Tôi không hiểu vì sao Châu Âu lại muốn giao thương với Trung Quốc. Tôi nghĩ Trung Quốc cần phải giải thích về những gì nó đang làm hiện nay và những gì từng làm trong quá khứ. Con người đáng được tôn trọng. Đây là một quyền cơ bản. Những chế độ độc tài như các nước cộng sản đang phạm tội chống lại loài người. Tôi sẵn sàng chiến đấu với họ.”

Ông Paolo Biva đến từ Ý là một kỹ sư về hưu, đã làm việc ở Pháp 30 năm. Ông cho biết ông đã sang Trung Quốc công tác hơn chục lần và từng cho rằng Trung Quốc là một quốc gia khá hòa bình. Nhưng sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, ông mới nhận ra những gì đã thấy ở Trung Quốc chỉ là để trưng bày thôi. Ông bị sốc khi biết ĐCSTQ tham gia vào nạn thu hoạch nội tạng. Ông cho biết: “Thật kinh khủng khi biết chuyện như thế này lại có thể xảy ra trên thế giới ngày nay.”

Manon Ines, một học sinh trung học, dẫn em trai và một người bạn học tới Quảng trường Nhân Quyền. Cô đã ký đơn thỉnh nguyện chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng. Manon nói: “Nạn thu hoạch nội tạng phải chấm dứt. Em nghĩ chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin của mình mà một phụ nữ bị tra tấn sáu năm ròng thì thật kinh khủng.”

Manon cho biết cô thấy các chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” có sức mạnh lớn lao, chính là điều mọi người cần có để được khỏe mạnh cả về tinh thần lẫn thể chất. Cô cũng động viên em trai và bạn ký đơn thỉnh nguyện.

Cô Kemi Yanga và Sandrine Ong là sinh viên đại học. Trong kỳ nghỉ hè này, họ đang làm việc tình nguyện cho một cơ quan của chính quyền thành phố để cung cấp thông tin cho du khách. Vào giờ nghỉ, họ đã luyện năm bài công pháp cùng các học viên. Kemi cho biết cô thấy các bài tập này sẽ rất tốt cho sức khỏe của cô. Còn Sandrine cho biết chúng giúp cô cảm thấy tràn đầy năng lượng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/9/389792.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/16/178457.html

Đăng ngày 17-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share