Bài viết của Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 06-07-2019] Ngày 5 tháng 7 năm 2019, một bài bình luận với tựa đề “Bulka: Trung Quốc vẫn thu hoạch nội tạng từ tù nhân – và thế giới gần như không làm gì để ngăn chặn” đã được đăng trên tờ Ottawa Citizen.

Tác giả của bài bình luận này là Giáo sỹ, Tiến sỹ Reuven P. Bulka, CM, một Giáo sỹ Do Thái Danh dự của Giáo đoàn Machzikei Hadas ở Ottawa và là cựu chủ tịch của Mạng lưới hiến xác – The Trillium Gift of Life Network.

Bài bình luận mở đầu như sau: “Ban đầu, họ phủ nhận. Sau đó, họ nói họ sẽ chấm dứt nó. Giờ thì hóa ra là họ không bao giờ dừng lại. Hành vi giết người xấu xa tiếp tục không được kiểm soát.”

Ông Bulka viết rằng chính quyền Trung Quốc đang thu hoạch nội tạng từ các tù nhân chính trị, trong đó chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công, để bán cho những người cần ghép tạng.

Ông viết: “Hành vi lấy nội tạng từ người còn sống, vì những cơ quan nội tạng đó là tươi nhất và tốt nhất, chính là giết người, giết người một cách tàn bạo. Mặc dù có bằng chứng không thể chối cãi chứng minh rằng điều này đã xảy ra nhưng chính quyền Trung Quốc vẫn phủ nhận điều đó. Hành vi ghê tởm này ban đầu được đưa ra bởi hai người Canada là ông David Matas và ông David Kilgour trong báo cáo nổi tiếng về cuộc điều tra công phu của họ.”

2019-7-5-ottawa-citizen-bulka_01.jpg

Giáo sỹ Tiến sỹ Reuven P. Bulka

Ông cho biết chính quyền Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận việc họ phạm tội thu hoạch nội tạng này, rồi đến năm 2014 đã tự nhận tội khi tuyên bố họ sẽ sớm chấm dứt hành vi thu hoạch nội tạng từ các tử tù.

Ông Bul Bulka viết: “Vì vậy, họ đã tự lộ ra vừa là kẻ nói dối, vừa là kẻ giết người. Kẻ giết người cũng là kẻ nói dối, âu cũng là chuyện thường tình. Nếu sinh mệnh rẻ mạt thì sự thật thậm chí còn rẻ mạt hơn.”

“Thật khó tin khi nghĩ đến việc ‘thế giới’ văn ​​minh tán thưởng mà không kêu gọi chính quyền Trung Quốc và yêu cầu họ lập tức chấm dứt những vụ giết người này thay vì chờ đến phút cuối. Đó là một vết nhơ quá đỗi ghê tởm.“

Ông viết rằng theo báo cáo của Tòa án Trung Quốc được tổ chức tại London gần đây, chính quyền Trung Quốc vẫn đang phạm những tội ác này. Ông nói điều kỳ lạ là những phát hiện của Tòa án không được đưa tin dày đặc trên phương tiện truyền thông phương Tây.

Ông đã đề cập đến “tuyên bố đau lòng” của Chủ tọa Tòa án Trung Quốc, Ngài Geoffrey Nice QC, đăng trên t The Guardian ngày 17 tháng 6: “Kết luận này cho thấy rất nhiều người là nạn nhân của cái chết bí ẩn khó tả không rõ nguyên nhân, rằng số người chịu chung số phận này còn lớn hơn, và rằng chúng ta đang sống trên một hành tinh mà tội ác cực đại nằm trong tay một chính quyền hiện đang điều hành một quốc gia vốn là một trong những nền văn minh lâu đời nhất mà người hiện đại biết đến.”

Ông Bulka đã đề cập đến số liệu thống kê sẵn có về cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc, mỗi năm có đến 90.000 ca cấy ghép, mà thời gian chờ đợi cho một cơ quan nội tạng chỉ là vài tuần. Ông cho biết bệnh nhân còn được đảm bảo có một nội tạng dự phòng nếu xảy ra trường hợp trái ghép. “Đó là thực trạng ở Trung Quốc, và như hai ông Matas và Kilgour đã chỉ ra một cách chính xác, chỉ có thể giải thích rằng đó là vì giết hại những ‘tù nhân’ sẵn có – hầu hết là học viên Pháp Luân Công, nhưng cũng có cả người Tây Tạng, người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và người Cơ đốc giáo.”

Ông viết rằng Đại sứ quán Trung Quốc tại London đã trả lời các cáo buộc đúng như người ta đã dự đoán: “Chính phủ Trung Quốc luôn tuân thủ các nguyên tắc chỉ đạo của Tổ chức Y tế Thế giới về cấy ghép tạng, và đã tăng cường quản lý hoạt động cấy ghép tạng trong nước… với điều kiện hiến tạng là tự nguyện và miễn phí…”

Ông viết: “Sự thật cho thấy đó là lời dối trá.”

Ông nhận định rằng, đôi khi người ta không làm được gì đáng kể đối với những vi phạm nhân quyền xảy ra trên thế giới khi mà ngày nào cũng có người bị giết hại. “Nhưng với tình huống này thì không có lời bào chữa. Chúng ta có sức mạnh, và chúng ta phải sử dụng nó. Chính phủ các nước phải lên án chính quyền Trung Quốc”, theo bài bình luận của ông Bulka.

Ông cũng chỉ ra rằng một số quốc gia đã cấm du lịch sang Trung Quốc để cấy ghép tạng; Canada và Hoa Kỳ cũng nên làm vậy.

Ông viết rằng bất kỳ thỏa thuận nào với “một chính quyền giết người, thường xuyên giết hại công dân của mình để kiếm tiền chỉ đáng giá tờ giấy soạn ra thỏa thuận đó.”

“Bất kỳ thỏa thuận nào với Trung Quốc, về bất kỳ vấn đề nào, đều phải đặt ra yêu cầu phải lập tức chấm dứt hành vi man rợ này, kèm theo một cơ chế để có thể kiểm chứng rằng hành vi đó đã chấm dứt.”

Ông kết luận: “Trong chúng ta, nếu có ai đổ xô đi mua sản phẩm của Trung Quốc nên tự hỏi bản thân có phải đang ủng hộ việc giết người không, cho dù chúng ta đương nhiên không có ý định đó. Có lẽ, chúng ta có thể gửi một thông điệp cứu người bằng cách từ chối mua các sản phẩm Made in China để giúp họ. Hãy hình dung xem, bạn có thể cứu người chỉ đơn giản bằng một sự thay đổi trong thói quen mua sắm. Nó sẽ gửi đi một thông điệp lớn, và đó là một biểu hiện sâu sắc của sự quan tâm.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/6/389648.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/13/178421.html

Đăng ngày 15-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share